1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử làm sao với phụ huynh của chàng bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty2010, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaoru12a02

    kaoru12a02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu lại nguyên nhân xem có đúng là chuyện bói toán không hay còn lý do gì khó nói ?
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thằng người yêu em là bù nhìn à mà không quyết nổi chuyện hôn nhân của chính mình?
    Thế thì bỏ nó đi em, nếu em ổn ổn tí thì pm cho anh. Anh mà duyệt em thì Tôn Tử sống lại cũng không ngáng nổi, nói chi mệnh miếc, bà già bà diếc ném đá.
    PM ngay nhé. anh tuy xấu zai nhưng bù lại mẹ anh đang lo anh ở vậy chung thân.
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    2 bạn có quyết tâm đến với nhau không? Bố mẹ chỉ góp ý còn mình là người quyết định, về sau sướng khổ thế nào thì mình tự chịu.
    Nếu anh trai mà quyết tâm, làm chủ được gia đình thì cứ thế mà tiến.
    Tớ chẳng tin mấy chuyện tuổi tác, yeu la cuoi thoi.
  4. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    P/S: Vì chuyện này mà anh í hục hặc với gia đình. Em cũng bảo là, bây giờ anh í phải cố gắng nói ngọt với bố mẹ, chứ làm căng lên chỉ khổ em thôi, huhuu, đến khổ. Em chẳng biết làm thế nào cả.
    P/S2: Em nghĩ gia đình anh í cũng công chức bth thôi, ko phải là chê bai em điểm gì để lấy chuyện bói toán ra kiếm cớ. Em cũng học hành tử tế, có giáo dục, ngoại hình ưa nhìn, công việc cũng tốt. Nói chung, thành tâm mà nói, chắc chắn ko có chuyện chê em cái gì mà chỉ hoàn toàn thuần túy là chuyện bói toán
  5. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cũng may, có cái ttvnol này để em trút bầu tâm sự, chứ em ko dám nói chuyện này với gia đình em. Nhà nào cũng có tự trọng cả, nhà em mà biết họ chê bôi em thế này chắc bố mẹ em cũng điên tiết lắm.
    Anh í thì vẫn rất quyết tâm. Em thì vừa sợ, vừa tổn thương. Các anh/chị/em thử đặt vào địa vị của em mà xem. Em xưa nay ko mê tín, cũng hơi hơi thôi, kiểu như xem cho biết. Nhưng từ tết đến giờ cứ bị tiêm nhiễm vào đầu, lại qua mấy vụ gặp bác gái em thấy ... tắt điện toàn phần
    Thêm nữa, tự nhiên bị người ta hẹn mình ra ngoài quán cà phê bảo là buông tha cho con họ, rồi thì bảo em mà lấy anh í sẽ hậu quả lớn rồi đủ thứ cả. Nếu ở địa vị phụ nữ mà nói, mọi người có thấy hoảng không ah? Có chị gái nào đã rơi vào trường hợp thế này chưa huhuu
    Em thấy tổn thương lắm cả nhà ạ
  6. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em thấy rất, rất buồn và chán nản. Chẳng lẽ vì em mà anh í và bố mẹ lại không nhìn mặt nhau? Rồi những cái căng thẳng không đáng có. Em thật rất buồn. Không thiết sống nữa hhuhuuu
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cũng là phụ nữ với nhau cả đấy...
    Em gái ráng nhìn vào mà chọn bà nội cho cháu nhé. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc! Chúc các con zai con gái của em cũng thế!
  8. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Em có đọc được bài báo, có mấy đoạn thế này:
    Các vị phu huynh vì lo lắng cho việc hợp tuổi của con cái đã đến hỏi thăm sư trụ trì của của một ngôi chùa rất có tiếng -người rất am hiểu về kinh Dịch, Phật Pháp và ông đã khuyên rằng: ?oHễ yêu nhau ?" đó đã là cái duyên. Có duyên thì nên đón nhận. Yêu nhau cứ lấy. Nếu ở với nhau không hạnh phúc thì đó là vì duyên không còn. Khi đó không có gì phải oán trách cả?. Đó là những lời khuyên về góc độ tâm linh, niềm tin.
    Ngay cả nhiều vị phụ huynh cũng có tư tưởng rất hiện đại, : ?oTương lai là do mình tạo ra. Cùng nhau xây dựng đó mới là cốt lõi của hạnh phúc. Những chuyện kia mình nên hiểu điều nào đáng để tin và cái nào cần loại bỏ?.
    Dẫu biết rằng ?oCó kiêng có lành!?. Nhưng cuộc sống này không ai biết trước được tương lai nhưng nếu đã yêu nhau hãy cùng nhau vượt qua những rào cản. Hạnh phúc hôn nhân sau này phần lớn do hai người tự quyết định với tính cách của mình có phù hợp và đem lại hạnh phúc cho nhau không hơn là việc nghe theo thầy phán mà chia tay, buông xuôi hạnh phúc mình đang có.
    Nguồn trích dẫn: http://www.zing.vn/news/tinh-yeu-gioi-tinh/bi-cam-yeu-vi-khong-hop-tuoi/a72616.html
    Em chỉ muốn nói thêm chị câu này: trên đời này, có mấy cuộc hôn nhân mà êm xuôi từ đầu đến cuối đâu, những rào cản từ phía bố mẹ, những trắc trở chị đang gặp phải chỉ là thử thách cho tình yêu, vượt qua được, sẽ giúp tình yêu thêm bền chặt.
    Nếu có thể, hãy thuyết phục bố mẹ để họ hiểu, còn không, hãy tự quyết địh lấy hạnh phúc cả đời mình, chị ạ.
    Chúc chị vui và sớm vượt qua.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình nghĩ là hai bạn chưa nên đi tới quyết định hôn nhân vội. Vì những lý do sau đây:
    Tuổi của 2 bạn rất dễ xảy ra cãi cọ trong cuộc sống chung. Mọi sự cãi cọ, chỉ có 2 con đường: 1 là đi đến hoà giải và hoà hợp; hai là.....ra toà. Khả năng điều tiết mâu thuẫn giữa 2 bạn ra sao, chắc là cả hai còn chưa rõ, vì mới yêu nhau có mấy tháng.
    Thứ 2: Năm nay là năm rất xấu cho việc kết hôn đối với bạn. Đặc biệt xấu nếu có bầu trong năm nay. Do vậy, nên để thư thả sang năm sau, lại có thêm thời gian tìm hiểu nhau.
    P/S: Bạn đọc bài của Koji trên đây, và bài của Tieuhankhe ở trang trước, có nhiều điều đúng đấy.
  10. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhà này cũng đang chán đời vụ 77-81 đây. Bác Onami chẳng thấy xem giùm em gì cả

Chia sẻ trang này