1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử làm sao với phụ huynh của chàng bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty2010, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Khà, hèn. Lại ích kỷ nữa.
    Giỏi thì đi dạy con mình, bắt con mình làm theo ý mình xem có được không. Đằng này đi bắt nạt người ngoài...nhưng vẫn muốn con mình nó không biết được cái trò lấm lét dấm dúi của mình cơ...May là già rồi, sống cả đời mà còn hèn thế, chứ còn trẻ thì chắc còn nhiều trò đáng xem nữa.
    Không muốn con trai mình mất ổn định tâm lý nên dặn thế, nhưng không thèm quan tâm con gái người ta khổ sở thế nào, phụ nữ mà hành hạ nhau ghê nhỉ. Anh sợ!
  2. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ********** và thầy bói không biết đến bao giờ mới dừng
    Nhưng các cô ạ, có 1 điểm chung để trị 2 cái đấy, đó là BÁC SĨ
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bà mẹ không muốn con trai biết là bà ấy gặp riêng bạn để can ngăn. Như vậy đã rõ là bà ấy không muốn làm tổn thương con trai, ngại va chạm với con.
    Vậy là đã biết được gót chân Asin của đối thủ còn gì nữa.
    Vậy tớ bảo bạn 1 cách: bạn nói với anh bạn trai là về nói với mẹ: nếu không cho con cưới con sẽ tự tử. Đảm bảo có kết quả ngay tức khắc.
    Để đảm bảo rằng lời nói đó không hề là dọa thì anh bạn trai kia sau khi nói như thế xong phải tạo ra hiện trường giả là đã tự tử. Bỏ nhà đi rồi gọi điện thoại báo cho công an với nội dung như thế này: Tôi là ABC, hôm nay ra bờ sông Hồng chơi có thấy 1 đôi giày, 1 cái xe máy vô chủ, và 1 lá thư tuyệt mệnh có nội dung là nhờ báo cho ngưòi nhà ở số ĐT này...... Sau này anh ta có về thì bảo là lúc đó con nhảy xuống sông rồi, nhưng lại bơi vào bờ. Thế là hợp lý thôi.
  4. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia viết hịch dạo này tư duy tư vấn hài vãi nhái
    Em thật chứ bác đùa hay thật
    Dớ dẩn x tả được
    Vụ này đã bảo là dễ, nhưng vấn đề mấu chốt là anh giai kia. Anh ta khôn ngoan cao tay tí là xong chứ có vẹo gì đâu.
    Phải cái chắc cũng già rồi, người ngợm nó mệt mỏi sẵn, thích đạt được hòa bình nhờ thương lượng chứ không phải chiến tranh, để tránh di mầm họa về sau
    Ô hô
  5. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì không nên đóng kịch như thế. Có khi còn khiến bà mẹ ghét thêm. Giờ chỉ quyết tâm lấy nhau và sinh con thôi. Mà bây giờ cứ bị nói ra nói vào như bị nguyển rủa thế này thì cũng áp lực đấy. Bản thân tớ là đàn ông cũng thấy quá áp lực.
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Có e bé đi để bà mẹ chồng biết thế nào là " ko có con". E là e cực kỳ căm thù bọn thầy bói, chỉ ngồi 1 chỗ phán bừa rồi đẩy bao nhiêu người vào tình cảnh như bác.
    Cách khác là bác tìm hiểu xem bố mẹ a ấy xem "thầy" nào (nhờ a ấy "hỏi" cho) rồi đến đút cho nó ít, thỏa thuận abc rồi bảo a ấy tác động này nọ đến bố mẹ, ... " bố mẹ đi xem lại xem bây h thầy phán thế nào???""""... đại loại thế. Chúc bác chiến thắng được lũ thầy bói khốn nạn.
  7. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em không nuốt nổi cơm các anh ạ. Những lời nói, thái độ của bác í làm em cảm tháy rất là ấm ức và đau đớn. Em có phải là quỷ dữ hay ma cà rồng đâu mà đến mức "buông tha" cho ai đó. Không thể tin nổi những chuyện thế này lại đến với em mà em cũn không dám nói lại với mẹ em. Cứ thế này thìem chết mất. Sống sao nổi đây hả trơi ơi là trời
  8. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    nếu mẹ bạn là 1 người tâm lý thì bạn nên tâm sự với mẹ có khi 2 mẹ con lại tìm được cách giải quyết
    Dù mẹ anh ấy có phản đối thì quan trọng vẫn là tình cảm 2 bạn và đặc biệt là thái độ của anh kia
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    , độc mồm gì , em nói chuyện ng ta chứ ko nói chuyện ng mình ,heheh,ng ta nghĩ con trai mình còn bé bỏng nữa hay sao .
    bạn chủ thớt cứ nói việc bác gái làm với anh yêu bạn đi, đằng nào chả giải tán theo ý bác gái . mà giải tán thì cũng fải có lý do chứ, đấy lý do là mẹ anh chưa muốn cai sữa cho anh nên chưa để anh lấy vợ
  10. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua những lý do trên nhưng riêng lý do này bạn nên xem xét lại. Chuyện bố mẹ bạn không ở với nhau vì sao ? BM người yêu đã bao h hỏi đến vấn đề này chưa ? Anh ý trả lời thế nào ? Khi 2 gđ gặp nhau không khí ra sao, lúc đấy bm anh ý đã biết hoàn cảnh nhà bạn chưa ? Không fải cứ ăn học, việc làm, hình thức đã là xong, nhiều người họ có cách nhìn khắt khe lắm. Hơn nữa bạn nói vụng về trong nội trợ, rồi còn cáh cư xử khi bạn gặp họ nữa...
    Mình thấy bạn nghĩ fiến diện quá, mình đảm bảo nguyên nhân không chỉ dừng lại ở vấn đề bói toán. Các bạn đừng nói bố mẹ này kia, hãy làm cha mẹ đi rồi hẵng nói hay. Mình không ủng hộ cách làm của các bác nhưng cũng không ủng hộ cách mọi người fê fán fụ huynh như vậy

Chia sẻ trang này