1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử làm sao với phụ huynh của chàng bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty2010, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tán đồng với bác.
    Chữ hiếu là quan trọng nhất ở đời, em cho rằng như vậy. Anh kia cũng rất là khó xử. Cho nên bi giờ tốt nhất là hoãn binh, giãn ra. Đừng khiến mọi thứ căng thẳng. Chưa quyết định gì hết nhé. Chủ thớt cũng đừng rối trí quá, hy vọng bạn tìm được cách vượt qua. Ví dụ ra ngoài ngắm trời đất mây gió. Sau đó lựa lời mà tâm sự với chàng. Hai ng vẫn hơn 1 người. Quan trọng: đừng gây áp lực, vd chọn mẹ hay em.... Chuyện này cần thời gian và cố gắng.
  2. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, em không bao giờ phê phan phụ huynh, em cũng biết tất cả bố mẹ đều muốn tốt cho con cái. Em rất tôn trọng bố mẹ anh ấy. Bố mẹ em không ở được với nhau nưa, không hợp nhau thôi, chẳng có lý do gì cả. Lúc bác í đến hà em chơi là đã biết hết rồi, anh í cũng có noichuyện ngay từ đầu, và rất vui vẻ.
    Còn nói như anh, thì cũng đúng. Không phải cứ công việc ổn, học thức tốt, xinh xắn là đủ, nhưng cũng không bao giờ đủ hết tất cả, vì ai cũng đều có điểm tốt, điểm xấu, đều có cái khắc phục được, cái không khắc phục được. Chứ bây giờ làm gì ai có hết tất cả mọi điểm tốt hả bác
    Em lấy cái chuyện nội trợ, đấy là chuyện khắc phục được, em có thể hoc và lam nhiều rồi quen.
    Về cách cư xử của em, lần nào đến chơi emcũng mua một thứ quà gìđó, cho bác trai hoặc bác gái, hoặc cả hai. Em ăn nói lễ độ, không nói to, không gây đổ, đánh vỡ. Tất cả những cái thất lễ nhất chỉ có 3 mục ở trên thôi.
    Em cũng can ngăn anh ấy, bảo với anh ấy dù thế nào anh cũng không được nổi nóng với bố mẹ. Em biết tâm quan trọng của chữ hiếu nênmới đau đầu. Chứ ko thì cứ nhắm mắt cưới, việc gì phải lên đây than thở với các bác?
  3. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em cứ bình tĩnh em ạ. Không nên quyết định điều gì vào lúc này. Nên đi chơi với bạn bè cho thư thái đầu óc rồi hãy suy nghĩ. Quan trọng là tình cảm của em với anh ấy thôi. Bố mẹ ly dị là bình thường thôi, không có gì to tát cả, em cũng không việc gì phải tự ti về việc gia đình em như vậy.
    Em nói đúng, con người không ai hoàn hảo cả. Cơm nước nội trợ chỉ là cái trò chăm hay không bằng tay quen. Bây giờ nhà nào chẳng là con một với con trưởng, có mấy nhà có hơn 1 thằng con trai đâu. Em cứ tự tin lên.
    Tôi cũng đồng ý sống là phải có hiếu nghĩa, nhưng làm thằng đàn ông phải làm sao giải thích, thuyết phục được bố mẹ ủng hộ, vun vén cho tình cảm của mình, chứ không thể có hiếu là bố mẹ bảo gì nghe nấy được. Thời nào rồi mà còn quan niệm như thế
  4. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình không nói là bạn không tôn trọng. Mình dùng từ " các bạn " là cả những bạn khác trong topic này mà
    Đúng là không ai có thể hoàn hảo nên mình mới nói có thể bm anh ý không thích bạn ở điểm này điểm kia mà đôi khi chính bạn cũng không thể ngờ đến. 2 bạn mới yêu nhau nên tất cả cứ từ từ tìm hiểu suy nghĩ của 2 bác nữa. Bình tĩnh, đừng có cuống quýt lên thế. Bởi vì biết đâu còn có sự tác động của họ hàng nội ngoại nhà anh ý nữa.
    Đằng nào cũng fải chờ đợi, bạn thử tìm hiểu, trò chuyện nhiều với 2 bác ý hơn xem
  5. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đấy, vấn đề ở đấy ạ. Em muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng, thuyết phục để anh ấy trọn tình, vẹn hiếu. Chứ không phải là đùng đùng lấy nhau bất chấp ý kiến của gia đình. Nếu âm thầm đi đăng ký, bỏ ngoài tai mọi lời nói của bố mẹ thì quá đơn giản (anh ấy rất nóng tính, và đang khăng khăng với em là anh í không thuyết phục gì hết chuyện mình thì mình quyết). Còn mẹ anh í đã gặp em mà nói thế nghĩa là em hết đường thuyết phục rồi phải không cả nhà
    Như vậy, người phai chọn tình / hiếu là em chứ không phải anh í. Nếu em đồng ý, cứ đăg ký rồi sống với anh í thì coi như ủng hộ ah í bất hiếu Còn nếu để anh í vẹn chữ hiếu với bố mẹ thì phải chia tay thật sao
  6. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi nhầm ở 1 chỗ. Nhưng thôi. Bạn thử nghĩ thêm thế này nếu bạn đi đk mà không có sự đồng ý của nhà trai thì fản ứng của bên nhà bạn thế nào ? Đk thì tổ chức đám cưới ra sao ? Nếu anh ý và bạn có thể lo chu toàn được mọi điều thì ok. Cứ làm theo anh ý muốn
    Sau khi lấy nhau, bạn báo hiếu với bố mẹ anh ý cũng chưa muộn. Có thể không nhất thiết fải về ở cùng bm anh ý.( có muốn cũng chả được ). 2 bạn ở riêng nhưng cứ chai mặt ra, đến thăm, chăm sóc, trò chuyện với bm anh ý. Có con đi, rồi bằng đứa con mà tiến lại gần ông bà hơn. Mẹ anh ý vẫn biết " sợ " anh ý thì đừng lo 2 cụ sẽ không nhận con, nhận cháu. Bạn cứ sống đúng với bổn fận trách nhiệm làm con của mình. Sống = tình cảm của mình thì chẳng ai chê trách được.
    Bạn không nên sợ này sợ kia mà hãy đấu tranh. Mẹ anh ý xin bạn tha cho anh ý thì bạn cũng xin mẹ anh ý để anh ý được hạnh phúc đi. Và bạn cũng nên " doạ " mẹ anh ý rằng : bác đừng để cháu điên tiết lên là bác mất con đấy ( đùa thôi, đừng làm thật )
  7. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng ở đây không phải là trình bầy, than khóc.
    Bạn phải hành động sao cho đúng để giải quyết nó.
    Ví dụ như mẹ anh ta gọi điện, nói vớ vẩn, bạn phải phủ đầu ngay là:
    Vầng, bác nói thế thì cháu xin nghe.
    Bà kia nói là buông tha con trai bác ra thì phải đáp là cháu có bao giờ níu kéo con giai bác đâu mà bác lại bẩu cháu thế.
    Bạn làm gì trực tiếp với mẹ anh ta cũng không ăn thua, lợi bất cập hại, mà phải lấy anh ta ra.
    Đương nhiên là bạn sẽ không để cho anh ta nói với mẹ là biết mẹ đã làm gì, vì thế nó là mách lẻo.
    1) Đầu tiên là anh ta phải biết khen, đánh bóng bạn để sao cho gia đình thấy bạn là con cá to.
    2) Kể lể tình trạng của mình là cũng bí bách, già rồi, giờ khó kiếm được mối nào ra hồn, rất yêu bạn...
    3) Sau đấy anh ta phải biết thuyết phục,
    + Lấy các TH tương tự mà gia đình vẫn tốt đẹp ra,
    + Lý giải ví như là tử vi lý số nó chỉ là sự tổng hợp, thống kê lại của quá khứ, tỷ lệ có thể cao hơn nhưng cao hơn không nhiều, chênh lệch có thể là ít,...,
    + Năm mệnh có thể xung khắc nhưng ngày giờ thì có thể không. Ví dụ 1 người sinh vào năm Thân nhưng không phải anh nào cũng lận đận, năm thân sinh vào ngày X giờ Y thì vẫn khá như thường.
    4) Cố gắng tìm ra ông thầy nào rồi đút cho thầy ít bảo phán theo ý, hay bịa cái giờ sinh của bạn sao cho trường hợp là khả dĩ nhất.
    5) Lợi dụng các mối quan hệ khác để gây áp lực, ví dụ nếu mà có bà cô, ông bác nào thân thiết với anh ta, hiểu lòng đôi bạn thì nhờ nói giúp.
    Giả vở khóc lóc, bị lụy rồi gọi cho thằng bạn thân bảo nó đến nhà than khóc là thằng này dạo này thế lọ thế chai, việc làm không được, lơ ngơ như thằng mất hồn.v.v.v
    6) Nếu vẫn chưa được thì anh ta phải gây áp lực nặng nề hơn nữa, ví dụ như đi 1 tuần không thèm về nhà, không nói năng gì với bố mẹ chiến tranh lạnh, rồi là nghỉ việc ngồi nhà, .....
    7) Làm gì thì làm không được thì phải đăng ký kết hôn giả, trình bày là bọn con đã đăng ký kết hôn rồi. Con xin lỗi, đời con có lỗi.
    Sau đấy ông bà già tức giận, nhưng luật đã định thì phải tổ chức, lúc đấy mới thỏ thẻ là chúng con chưa dám thế, đành bịa đại, giờ bố mẹ cho phép thì con mới dám làm thật.
    8) Sau khi thỏ thẻ ông bà già ngoan cố thì đành làm thật.
    9) Giờ bác sĩ bẩu cưới là nên tránh vì phức tạp và ảnh hưởng đến không những bạn mà còn người thân vì mọi người biết hết xấu hổ lắm.
    .v.v.v
    Nói chung giờ bạn nên dĩ hòa vi quý, tỏ ra không cần con giai bác, để cho anh ta chiến đấu thì mới đúng sách, sau này về cũng dễ nói chuyện.
  8. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ngaychiaxa, để em về bàn thêm với anh í xem thế nào
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thực ra vấn đề lớn nhất của chủ Topic lại là ở những dòng quote dưới đây:
    Vấn đề là 2 bạn có 1 điểm không hợp nhau, và sau này sẽ hay cãi nhau vì vấn đề đó: Anh kia thì đã quyết làm thì làm đến cùng, sẵn sàng vứt bỏ những thứ khác để hành động theo ý mình. Còn bạn lại là người cầu toàn, suy đi tính lại quá nhiều tới mức không quyết được vấn đề gì. ( Thiên thượng hoả và Đại hải thuỷ - mình xin lỗi các bạn không tin bói toán nhá.).
    Đọc lại bài của Tieuhankhe đi, mình nghĩ việc bạn cần làm bây giờ là tránh mâu thuẫn với bạn trai, và biết cách điều hoà mâu thuẫn lâu dài với cậu ấy.
    Còn khi hai bạn đã đồng lòng, thì chuyện trở ngại trong cưới xin này trở thành chuyện quá nhỏ, chả cần vào Tuyệt tình cốc này mới tìm ra giải pháp.
  10. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thế vấn đề của Sa Trung Thổ với Thạch lựu mộc là gì hở bác

Chia sẻ trang này