1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử làm sao với phụ huynh của chàng bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty2010, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sáng cái kiss
    Đã bước vào đường tình ái, vấp vào nụ chông gai, làm gì có ai còn sáng. Mà kể có sáng, cũng chẳng sung sướng gì
    Chị 28 rồi, dừ rồi, hoảng lắm rồi, giờ như cá bị giắt 1 tí lưới, tiến thoái lưỡng nan... nói chung là tấp tới tới tấp, nằn nì kì kèo, đeo ba lô ngược cũng được
  2. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hic cái này thì khó rồi nha chủ top. Chị gái em cũng bị mấy ông thầy bói cản trở tình yêu nhưng mà ông bà í cứ kệ nên h thì tất cả hai bên bình thường rồi Bây giờ thì ông bà í thích cưới lúc nào là ok. Thế mà lại chả chịu cưới nữa.Hic Tốt nhất chủ top cứ từ từ để thời gian làm dịu tất cả Mà nếu chủ top muốn chống lầy quá rồi thì " ĂN KEM TRƯỚC CỔNG" đi đảm bảo là không muốn cũng phải cưới
  3. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Sao không cho bác ý thấy là Thiên Thượng Hỏa và Đại Hải Thủy căn bản là không thể đến gần nhau được để mà khắc hả bạn! Dẫu trong sách ghi là cực kỳ xung khắc, nhưng hai mệnh này có tính chất xa nhau nên khắc cũng không gây tác hại lắm. Còn Nhâm Tuất, Nhâm biến vi vương, vượng phu ích tử, có thể lập nghiệp.
    Nói như trên cũng chỉ là tớ cưỡng từ đọat lý tý thôi, sách ghi thì cực kỳ xung khắc đấy, tuy nhiên hai người yêu nhau thật lòng, tìm hiểu lâu dài thì cưới nhau cũng là chuyện bình thường. Bây giờ là lúc mà bạn trai bạn thể hiện sức ngựa trên đường trường!
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em gái ơi, các bố mẹ thù nhau bỏ xừ mà hèn không dám li dị thì dĩ nhiên rất hay xét nét dâu/rể nào có bố mẹ li dị, nhất là sẽ lấy lí do là không được giáo dục tử tế.
    Anh thấy thế này, em gái bức xúc thì dễ thông cảm, nhưng em gái việc quái gì phải chịu nhịn, em có vô lễ hỗn hào hay ác độc lòng lang dạ sói gì đâu mà phải chịu uất ức. Em cứ đổ ngược cái uất ức ấy cho kẻ nào đáng nhận nó, hoặc là thằng zai em, hay là bà mẹ của nó. Cách đổ hiệu quả nhất không phải là làm cả, mà em phải biết lắng lòng, biết được giá trị của em, và biết cái sự kém cỏi của mẹ con nhà ấy (mẹ thì không ''phân tích thiệt hơn'' được cho con, ''áp đặt'' không được thì quay ra ''không ủng hộ'' bằng cách lén lút dấm dúi yêu cầu con gái người ta ''buông tha'' cho con mình, con trai thì không ''phân tích thiệt hơn'' được cho mẹ, để mẹ làm bạn gái khổ sở uất ức).
    Gia đình nhà ấy kém mẹ kém cả con thì em việc gì mà phải uất ức. Em thư thả, để xem thằng ''đàn ông'' của em nó có làm nên việc...lớn (là ''phân tích thiệt hơn'') với mẹ nó hay không, chứ cái gì em cũng cuống lên, em muốn tìm được cách tối ưu - thế vai trò thằng ''đàn ông'' kia ở đâu trong chuyện này?
    Làm thân gái, chọn chồng cho khéo, chọn thằng nào biết đỡ đần cho em chứ ứ phải chọn thằng có mẹ có thói hành hạ tâm lý con dâu nhé em.
  5. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh chua_lap_nick, em lấy lại bình tĩnh rồi. Em sẽ suy nghĩ kỹ càng về bản thân mối quan hệ của em với anh ấy như anh Onami khuyên. Lúc này, anh ấy cũng mơi chỉ nói là quyết tâm thôi nhưng cũng chưa có hành động gì cụ thể để bảo vệ em.
    Em thấy anh chua_lap_nick nói rất đúng, có lẽ em quá "xoắn" về cuộc gặp với mẹ anh í, nên cứ cuống cả lên. Quan trọng lúc này là ý thức được giá trị của mình và tự tin phải không anh? Để xem anh í có bảo vệ được em, không có hành động cụ thể gì không đã?
  6. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các anh/chị/em cũng đừng trách em. Thú thật là em từ nhỏđến giờ đều học tập, làm việc ở môi trường khá lành, không có xích mích tranh cãi gì to tát, nên gặp chuyện thế nay em hoảng loạn lắm. Bình thường ra, con dâu gặp mẹ chồng đã co tâm lý sợ sệt rồi, đằng này bác í chủ động nói với em, cũng có nhiều câu nghe sợ lắm, mà em cung không biết tả thái độ của bác í như thế nào cho các anh chi hiểu.
    Nói thật là em vừa muốn xin tư vấn vừa muốn tâm sự vì việc này em không dam nói với ai. Mà nhiều khi bạn bè mình lại bênh mình quá, nên có những ý kiến lại thiếu khách quan. Các anh chị cứ chê bôi em thoải mái để em còn biết. Xã hội thât muôn mầu, ai biết được thế nào là đúng sai
  7. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng định tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ây. Hôm qua mệt quá ngủ một giấc quá đã hihiiii. Sáng nay dậy thấy bình tâm lại và quả là em thấy em ngốc thật. Nếu anh ấy không quyết tâm thì việc gì em phải tiếc phải hông ạ? Còn nếu quyết tâm thì sẽ tính tiếp nhỉ!
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không biết chị gái thu thập được những gì trên đây, nhưng đọc xong thấy chị nói anh chua_lap_nick nói rất đúng thì quả thật cũng fải đánh giá lại chị.
    Em không hiểu chị nghĩ gì khi đồng ý với anh ý, một người từ bài trước đến bài sau chỉ trích người yêu chị, mẹ của người yêu chị. Rồi nói chị fải chọn chồng thế này thế kia.... Xin lỗi chị chứ, nếu chị nghe theo anh ý thì em hoàn toàn ủng hộ việc mẹ anh kia fản đổi chị.
    @ anh chua_lap_nick : em không có ý định tranh cãi điều gì với anh, nhưng quả thật em thấy những điều anh nói không có ý xây dựng mà chỉ là fá hoại thêm. Đã mất công tư vấn, anh là người đi trước anh nên khách quan nhận xét để giúp chị chủ topic. Chị ý 28 tuổi rồi, chưa va vấp nhiều ( như lời chị ý nói ) vậy mà anh lại hướng cho chj ý những điều mà chị ý có thể sẽ đánh mất hạnh phúc mình đang có. Em chỉ nói thế, anh không đồng ý, em xin lỗi, anh đừng mắng em hay nói lại gì em vì em biết trình em chưa đủ, nội công em chưa thâm hậu như chị LK để đôi co với anh
    Chốt câu cuối với chị chủ topic : chị cứ đứng đằng sau anh người yêu chị là ổn, 2 người cũng chỉ mới yêu có vài tháng. Đây là thời điểm để anh ý quyết định đời mình. Mẹ anh ý có nói gì, chị hãy cứ " để đấy ", không kể ra với anh ý làm gì. Không gây thêm áp lực cho anh ý, cứ yêu bình thường, chả việc gì fải tỏ ra lo lắng rằng sẽ không cưới được hay gì gì hết. Cứ tận hưởng tình yêu đi chị ạ. Em cũng đã từng bị fản đối rồi. Em biết, các mẹ chỉ " đe " mình lúc đầu thôi, sau này con trai các mẹ mới là nhất
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái đang tranh cãi sao lại nói là không có ý định tranh cãi, anh không hiểu...Hay đây là tiểu xảo qua mắt thiên hạ?
    Cái chủ topic đang có là phúc hay là họa thì có giời mới biết, sao gái nhất nhất đoan chắc đấy là phúc mà trách anh tư vấn rằng đấy là họa? Thế ra ở đây cấm tư vấn theo hướng chỉ trích 2 kẻ kia à? Gái đọc bài anh rành mạch nên có ý kiến ý cọ, nhưng bài các anh giai khác cùng ý của anh nhưng ý nhị nên gái chưa nhận ra ý nên...không có ý định tranh cãi à?
    Làm thằng đàn ông, anh chỉ có mấy lời: Những chuyện thế này thì các cô nên ngừng lại một chút mà để thằng đàn ông của mình thể hiện xem nó yêu mình tới đâu và bản lĩnh tới đâu, những lúc thế này đừng dốt mà đem tư tưởng ''bình đẳng nghĩa vụ'' ra dùng.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    đoạn này, em đồng ý ạ. Vâng, có thể em nói không rõ ràng nên anh tưởng em đang tranh cãi với anh. Em sao dám
    Nhưng em không thích cái cách anh nói về mẹ của anh kia, nghe nó " báng bổ " sao ấy. Em nói thật, anh cứ nói vậy chị ý tưởng thật, chăm chăm đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ chồng tương lai. Như thế rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
    Thôi gái lui, lời anh nói, gái cấm dám cãi câu nào nữa ạ

Chia sẻ trang này