1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử làm sao với phụ huynh của chàng bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty2010, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nếu zai hô Sát thát rồi, việc còn lại để zai thể hiện nốt.
    Em gái trong thời gian này tạm anh hùng núp cái đã. Bà ấy đang điên vì bị con zai bật lại, thấy em lởn vởn gần đấy lại túm cổ em hành cho sướng mới thôi thì khổ.
    Nếu zai khôn thì sẽ biết tận dụng các mối quan hệ cô, dì, chú, bác...để nhờ họ tác động tới mẹ mình. Một người nói bà có thể bỏ ngoài tai nhưng cả họ xúm vào khuyên nhủ thì dần dần bả cũng nguội cơ.
    Tiếp theo ta mới lân la bà con nhà zai, nhớ là thủ tục bánh trái phải chu đáo ( đừng mua cam tàu nhé ), khâu đánh vào cát cứ, thành luỹ vệ tinh của địch - trong binh pháp Tôn Tử đã ghi rành rành là rất lợi hại, cái cần là sự ứng biến một cách khôn khéo...
    Vụ như này thì anh tương đối thạo, vì trước kia ông anh zai anh cũng dính rồi. Anh từng soạn kịch bản cho bà chị dâu và giờ thì cả nhà ai cũng quý và nể bà ấy. Quan trọng là sau này em sống như nào với gia đình zai thôi, cưới xong thì coi như khoai sắp vô nồi rồi...
  2. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Đến bó chiếu với cô này.
    Nhiều người trên này hoặc rất tốt hoặc rất rỗi hơi (như mình )
    28 tuổi rồi mà thế này.
    Hỏi sao những đứa (đặc biệt là gái) già mà ko có ai yêu, chắc chắn xấu kinh hoàng tởm lợm (nếu xấu bình thường, tính cũng được được thì cũng có ng yêu) nếu ko tính hâm hấp.
    Đek'''' hiểu yêu đương kiểu giề, sắp cưới hẳn hoi mà ko bàn bạc với nhau, lên kế hoạch, chỉ biết mỗi phong thanh anh ấy lóng tính, anh ấy phản đối lày lọ, anh ấy bảo ở riêng.
    Nếu 2 người chí thú chia sẻ thì chuyện này đơn bỏ mịa. Cứ coi như bị đường cùng thì sẽ phải có cánh cửa mở ra. Đấy mọi người nói rồi đấy, như chú SH nói kia kìa, phải nhờ người lớn, thế thôi.
    Chả hiểu coi người yêu ra cái gì mà chả thấy sự trao đổi giữa 2 người. Toàn thấy sự rên rỉ như kiểu con rùa Mỵ nơi xó bếp.
    Chả thấy thằng người yêu có hành động chiến lược gì, đứa con gái cũng thế.
    Mọi người góp ý thì cũng chả phản hồi lại chính kiến với phân tích gì, chỉ ngồi thấy ai nói đúng cái tình cảnh của mình là bấu lấy thở than.
    Nói chung em chả làm được gì đâu.
    Ngồi quạt than tiếp đi cho nở phổi.


  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú khụt khịt mặc dù viêm xoang nhưng chém được của nó đấy.
    Trừ chỗ gọi anh bằng chú, chắc tại quả ava của anh trông xì tin hở?
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Văn thế này mà ngày xưa không đi thi văn toàn quốc thì có mà phí!
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ ném đá chị ý thế. Nói thật là phụ nữ dù có 28 hay 38 thì vẫn là phụ nữ thôi, từ từ chỉ bảo kẻo chị ý lại rối. Mà 28 tuổi rồi có còn trẻ trung gì nữa đâu mà nhiều bác cứ bảo thôi mới cả dẹp, có khi đang xoắn tung người lên ý chứ
  6. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bác ném đá có đọc dòng này không? Khuyên thì khuyên, phân tích thì phân tích, có chút nhân văn đi. Sao nói những câu vô trách nhiệm thế
  7. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong rồi ah, cuối cùng là em chịu hết nổi. Bác ấy, đồng ý cho cưới, rồi đi xem ngày. Lúc đầu bảo là tháng 5 cưới rất đẹp, bảo em là đi làm xa quá, xin nghỉ việc để xem có việc gì gần nhà hơn. Em đồng ý, xin nghỉ việc và đang tìm việc để chuyển về cho gần nhà chồng. Em vừa xin nghỉ xong thì bác í lại bảo là tháng 12 mới cưới được, trong khi em đã báo sơ bộ cho gia đình em rồi.
    Bây giờ, quả thực em không còn thiết tha gì nữa cả. Bao nhiêu nén nhịn giờ không còn ý nghĩa. Có lẽ em đã quá cầu toàn, quá hiền lành, bây giờ mất cả việc, mất tất cả ... Sao làm phụ nữ ở cái đất nước này khó quá
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ôi, cứ cho bác ý thành bà nội sớm đi thì có khi sẽ được cưới sớm đấy, ko phải lăn tăn, việc mất thì kiếm việc khác, làm gì đến nỗi mất tất cả đâu mà chưa gì bạn bi quan thế.

Chia sẻ trang này