1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử lúng túng có fải là dấu hiệu vẫn còn yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_just, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi 2 câu:

    1. Zai trước yêu 1 cô gái, nhưng ko đc đáp lại. Sau này zai nói wên cô ấy rồi, nhưng vì lý do công việc, 2 người vẫn jữ liên lạc với nhau. Đến lúc zai gặp lại cô gái ấy thì tự dưng lúng túng, cư xử gượng gạo, ko tự nhiên, tỏ ra nghiêm túc hơn bình thường. Vậy có fải zai còn yêu cô ấy ko?

    2. Khi các bác zai rơi vào tình trạng chán nản, suy sụp thì các bác zai nghĩ đến ai? Nếu nghĩ đến 1 cô gái thì liệu đó có fải là người zai yêu ko?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1. Chưa chắc, chung chung. Có lẽ không, trong trường hợp cụ thể bạn hỏi.
    2. Chưa chắc, chung chung. (Ghi chú: Tôi không là nam.)
  3. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, thằng zai đó giống mình nhưng pit sao được
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1. Zai còn tình cảm, gọi là thích thì đúng hơn vì yêu nó thuộc một phạm trù khác. Có tật giật mình.
    2. Người nào làm cho mình thoải mái nhất. Nếu đó là một cô gái thì cô gái đó đã cho zai cảm giác có thể chia sẻ và sự cảm thông.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đoán (đoán nhé!) là:
    - Cô gái đó có thể là cô gái mà anh chàng yêu thương nhưng mà giờ, khi công việc tiêu tan, sự nghiệp sụp đổ, sức khỏe ở bên bờ vực thẳm, gia đình lủng củng, etc., thì anh chàng chỉ nghĩ về ng mình yêu với lòng ngao ngán, đầy mặc cảm tự ti rằng mình sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho ng mình yêu. ~X
    - Cô gái đó có tiền bạc và thế lực và sẵn lòng giúp anh chàng vượt qua khó khăn hiện tại của anh chàng. [:P]
    - Cô ZÉRO vì đàn ông đang mệt quá thì còn nghĩ gì đến cô nào đâu. Phụ nữ khi yếm thế thì hay tìm đến sự nâng đỡ về tâm lý, có thể là từ ng yêu của mình, chứ đàn ông không thường đi tìm sự nâng đỡ tinh thần từ ng yêu. Mỏi mệt quá thì họ tự "dưỡng thương" thôi, chẳng màng tìm ai nâng đỡ mình đâu.
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Mắc cỡ vì cùi bắp, không cua được. ;))

    Nghĩ đến TIỀN. :)>-

    ...Tiền là cái lọng che thân, là cái cân công lý..... =))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi, hèn gì mình ế, vì không có tiền để "nâng đỡ" các anh khi các anh suy sụp, chán nản. ;))

    Bạn chủ topic thấy rõ nhé, đàn ông khi gặp chuyện vướng bận thì nghĩ đến tiền (để giải quyết công việc) chứ không có tìm sự nâng đỡ tinh thần từ các cô đâu. (Cũng tại vì "nâng đỡ tinh thần" không giải quyết được khó khăn, chỉ có cái cân công lý hoặc cái lọng che thân mới hữu ích lúc này thôi.)
  8. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    1. Cảm xúc chảy qua con tim một chút thôi [:D]
    2. Chưa chắc đã nghĩ đến một cô gái. Và nếu có nghĩ đến thì chưa chắc đấy đã phải là người yêu. Mà nếu đã có người yêu thì chưa chắc lúc ấy đã nghĩ tới cô ấy ;))
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Gớm !!! :-w Bắt bẻ nhà em à mợ?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra phụ nữ thường quan trọng chuyện tình cảm hơn, chuyện tình cảm (tình cảm gia đình, tình cảm nam-nữ, tình bạn bè...) mà gặp trục trặc thì dễ bị ảnh hưởng đến các chuyện khác. Còn đàn ông thì xem chuyện tình cảm cũng chỉ là một trong số những điều cần làm trong cuộc sống thôi, cần kiếm tiền, cần có địa vị, cần có 1 cuộc hôn nhân ổn thỏa, cần có vợ đẹp, cần có con khôn, cái nào cũng quan trọng ngang ngang tầm nhau.

    Nên phụ nữ hay thắc mắc xem đàn ông có nặng tình như mình không (kiểu câu hỏi số 2 của chủ topic.) Câu trả lời là Không. Đàn ông thì multi-tasking, phụ nữ thì single-minded.

Chia sẻ trang này