1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Chú vícóđô trở lại lần này khá hơn lần trước bình tĩnh hơn. Xem ra công cuộc tán em Anx vay tiền là hơi khó rồi vì chú đã động đến lòng tự ái rồi. Chú có ý với em Uli nhưng hình ảnh của chú đã hỏng vì cách cư xử với gái nói chung.
    Lần trước chú chém ác phết không ngờ cũng chỉ thủ dâm tinh thần thế này sao?? [:D]
  2. sivivina

    sivivina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lãng văn nhãng quá rùi. Chủ đề này đóng gạch đc rùi đây
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    sivivina ở đầu topic đã hé lộ phong cách sống được sivivina gọi là "khôn khéo", sử dụng tấm khăn voan mờ ảo mang tên "tình cảm" bao gồm tình đồng nghiệp để làm dịu đi những tương phản và xung đột cao.

    Cho nên khi Uli nói đến việc làm rõ "Giới hạn mong manh giữa giúp đỡ nhau và lợi dụng nhau", sivivina sợ lắm, chột dạ lắm, đòi đóng cửa topic ngay. Lỡ đâu Uli mò mẫm một lúc mà đúc được ra cái thuốc thử, nhúng vào một sự việc, một con người nào đấy thì hiện rõ ra là giúp đỡ hay lợi dụng, thì cái cách sống khôn khéo của sivivina khó mà tồn tại được.
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Gió phần phật, lạnh quá.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Hỏi xong câu này, ku có cảm thấy là ku già lên được nhiều không?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em nghĩ về cái bạn được cho vay 10 triệu ý như thế thì khác gì con sói nghĩ về con ngựa. Bạn ý có không trả được cho người mà bạn ý vay tiền bằng tiền mặt hay lãi xuất gì gì đó vì người ta không chịu nhận, thì thiếu gì dịp để trả được bằng những thứ khác, nhất là còn đang làm việc cùng nhau mà. Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, cuộc đời này vẫn còn có cả những nụ hôn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú suy luận thế nào mà thành ra anh tán Anxi để vay tiền nhỉ?. Còn việc mình có ý với cả em yêu Ù lì thì đúng rồi, mình công nhận. Lần này mình đến với cả em yêu Anxi là bằng tình người, nên chẳng ... chén thì thôi, chứ chém chiếc gì, vớ vẩn. Mà hình như trong bài post này của chú, câu đầu tiên với cả câu cuối cùng nó mâu thuẫn với nhau thì phải?.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình kể cho các bạn nghe về một buổi rao giảng của ngựa, khi ngựa còn làm thượng đế. Mới có đầu buổi, nghe ngựa giảng mà lợn chẳng hiểu được gì mấy, nên lăn ra ngủ trong hội trường. Bọn trâu bò thì hiểu được, nhưng cũng không cảm thấy thú vị nên ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ có mỗi chó là chăm chú nghe từ đầu đến cuối. Đến giờ tea break , mấy con tụ tập với nhau đứng tán chuyện.

    Lợn lên tiếng trước: " ngựa giảng lãng văn nhãng quá rùi, thôi tí nữa tao về đi đóng gạch đây".

    trâu, bò có vẻ đồng tình quay ra hỏi chó: " tao thấy ngựa giảng nghe cũng chẳng thú vị mấy mà sao tao lại thấy mày chăm chú thế?".

    Lúc này, chó mới trả lời :" tao đang xem cách thức nó giảng và trình bày như thế nào, để sau này nếu có lúc nào tao cũng phải rao giảng như nó, thì tao sẽ làm tốt hơn nó".
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cái mà vicodo đang nói ở trên về 10tr và những nụ hôn thì nó thuộc phương án B, vì mối quan hệ.

    Nếu vicodo nhân đạo với cậu kia, không dìm cậu ta xuống C thì chỉ nên nâng cậu ta lên mức B như trên thôi. Đằng này nâng lên tận A. Nâng cao mà không hạ được thì cả kẻ nâng lẫn người được nâng bị đánh tơi tả là như thế đó.

    Thôi nhỉ, hết chuyện rồi, giải tán quốc hội.
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    hỏi ké chủ pic : Cư xử thế nào với 1 người cứ mượn bồ đi chơi hoài . Cư xử thế nào với bồ nếu cứ đi chơi hoài với người kia ?
    Chjp là người mượn
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh cũng chẳng biết bảo em thế nào cả. Anh cũng đang bị em yêu của anh mượn tranh anh vẽ vẫn chưa chịu trả. Anh đã đòi là “trả lại tranh cho anh” rồi mà cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Anh phải hì hụi vẽ đến cả tiếng đồng hồ mới được. Bây giờ có muốn vẽ cũng chẳng vẽ được, bởi anh là thế, khi vui thì vẽ còn khi buồn thì chỉ biết làm thơ thôi. Hay em cũng thử làm thơ đi, giống anh đây này:

    Bức tranh anh vẽ về em
    Để cho thiên hạ khi xem… đều cười.
    Mà sao em cũng… con người
    Nỡ nào cướp cả tiếng cười thế gian.
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Y như rằng, chủ đề bé tẹo mà kéo đến 14 trang là có biến, vào xem thì đoán không sai: Trém nhau ghê quá>:) Thế nên cũng trém tý góp vui[:D]

    Đồng ý với đa số quan điểm các bạn khuyên chủ thớt đại loại kiểu "Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo".

    Không đồng tình với 3 bạn nói nhiều nhất ở đây: Anx, Uli và Vicodo[r23)]

    Anx: Đanh đá ghê gớm quá:P Đanh đá: Dùng sự sắc sảo khôn khéo của mình vùi dập bạn Kẹo 7 màu, câu chữ toàn hướng đến việc ám chỉ bạn Kẹo là (sorry)... ****:-ss Ghê gớm: Nhõn việc Vicodo làm ăn ở đẩu đâu lôi vào đây chì chiết đay nghiến, coi bạn này là hạng... lừa đảo dối gian:-" Cũng sorry bạn Vịt cồ đỏ luôn:P

    Uli: Tôi cho rằng vẫn có (thậm chí nhiều) tình đồng nghiệp, nó cũng tương tự như tình đồng chí thời chiến vậy. Không biết doanh nghiệp Uli như nào, chứ cty tôi tràn ngập cái tình này. Ở môi trường của tôi, nhân viên có thể đánh nhau chia gạo nhưng mời nhau ăn cơm. Chuyện thăm hỏi hỗ trợ nhau, gia đình của nhau lúc thịnh vượng cũng như khi khó khăn thì như cơm bữa, mà không có động cơ lợi ích gì cả, ví dụ 1 người trong Nam 1 người ngoài Bắc chả liên quan đến nhau về lợi ích, chỉ liên quan đến mục tiêu chung trong công việc. Cái tình này phát triển đến độ trong hơn 9 năm, môi trường này đã tạo ra mấy chục cặp từ tình đồng nghiệp phát triển thành tình... chồng vợ:-*

    Bạn làm trưởng phòng chắc quá quen với kiến thức và kinh nghiệm quản trị. Bạn nói việc chén chú chén anh mà còn méc lẻo lương cao/thấp, đủn đít nhau mua hoa rồi kết luận là không có tình mà chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp, tôi cũng kết luận rằng bạn không phải là lãnh đạo giỏi. Để quản trị xung đột, người lãnh đạo giỏi sẽ không tạo ra môi trường để những chuyện vớ vẩn kia xảy ra. Ví dụ chuyện lương lậu, giỏi thì phải như đo đỏ trên; chuyện mua hoa, giỏi thì lúc nào cũng có người phục vụ hoa, sao để xảy ra chuyện đủn đít? Tất nhiên bạn có thể nói tụi nó làm những chuyện (đến nhà, hoa hoét) đó ngoài giờ, chả liên quan đến công việc, do đó chả liên quan đến tôi. Nhưng nếu chỉ cần bạn suy nghĩ như thế, bạn sẽ không phải lãnh đạo giỏi rồi. Cũng giống như việc bạn giao việc cho ai đó không phải là đùn đẩy trách nhiệm cho người đó mà là để họ làm việc dưới sự chịu trách nhiệm của mình vậy >:D<

    Bạn đuổi cổ mấy đứa vớ vẩn kiểu vậy thì đúng rồi, tôi ủng hộ. Nhưng bạn có nghĩ là người lao động bản chất là vớ vẩn kiểu vậy không? Thậm chí hầu hết người lao động nhưng lại lười lao động? Đúng không bạn? Đúng quá ý chứ, làm thì khổ, chơi mới sướng phải không nào:-)) Túm lại là ý tôi tiên trách kỷ hậu trách nhân bạn ạ, và cái này không phải trém vớ vẩn đâu, từ kinh nghiệm xương máu cả. Tôi cũng làm quản lý như bạn, cũng trong ban lãnh đạo 1 cty nhân viên 3 con số với gần chục cơ sở trải đều từ Bắc đến Nam.

    Vicodo: Trong kinh doanh người ta cần những đối tác có đầu óc thực tế chứ không phải những người có tư duy tiểu thuyết và đầu óc bậy bạ như bạn. Cái này thì bạn đã chứng minh quá rõ qua cả chục chuyện ngụ ngôn mà tôi phải cố gắng mới đọc được hết chuyện thứ 2.
  10. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Anh suy luận từ việc chú vay tiền của bà chị gì dạo trước ý. Nói chú đừng buồn chứ những thằng núp váy đàn bà thế thì phải biết thân biết phận chứ lên mạng vỗ ngực thế thì oai với ai (Trừ người thân trong gia đình giúp nhau). ^:)^
    Đấy ngồi trên bàn rượu anh mới nói cho chú biết thế đấy! [:D]

Chia sẻ trang này