1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sivivina

    sivivina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khôn cho mình bác ah. Dù j` cũng là đồng nghiệp cùng phòng chứ có phải người gặp ngoài đường đâu. Bác chủ cứ lặp đi lặp lại điệp khúc như mình đề xuất thì thằng kia nó cũng tự hiểu ra thôi
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nó hiểu ra rồi, liệu với tính cách như thế, nó có ko mượn xe nữa hay ko, hay hiểu là 1 chuyện, mượn là chuyện khác?
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi làm trưởng phòng bao nhiêu năm, chả gì cũng nhìn từ trên xuống cái đám đồng nghiệp cùng phòng ấy, chúng nó đi uống bia thì chén chú chén anh đấy, nhưng lương thằng này cao hơn thằng kia 1 triệu là cũng có đứa tới tận nhà tôi théc méc. Còn lũ con gái á, cũng tị nạnh nhau từ rửa cái cốc chén đến đùn đít nhau đi mua hoa sinh nhật. Cho nên đừng lôi cái tình đồng nghiệp ra như cái gì đẹp mắt cần giữ gìn.

    Tổng kết nhiều năm đi làm của tôi là những đứa khôn kiểu lợi dụng tôi đuổi cổ đi không tiếc, đồng nghiệp của chúng nó cũng đừng mất công thỏa hiệp. Vì tôi nhìn chúng nó từ phía sau cánh gà nên rõ lắm.
  4. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Bác này như là nhà văn ấy nhỉ - kết nhất cái câu cuối - bất ngờ đấy =))=))[r2)]
  5. sivivina

    sivivina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sori bác chứ tình hình cq bác như thế thì phải xem lại cái cơ chế đã. Bản chất con người cũng 1 phần do môi trường sinh ra... Mà e đoán bác làm ở cq nhà nước, nên cũng khó nhỉ [r23)]
    Muh ở cq nhà nước bác đuổi việc nhân viên thế nào đây :D
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn ấy đã "đuổi cổ đi không tiếc" nhiều đứa như thế, và bạn cho rằng k thể / khó thể đuổi ng ở cty nhà nước, thì chỉ còn trường hợp là bạn ấy k làm cho cty nhà nước.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Suy luận căn bản thế mà bạn cũng ko tự được, để Anx phải giải hộ.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Mình nghĩ, tôt nhất là bạn đừng có làm gì, cứ để cho người ta mượn tiếp đi, như thế cho nó lành. Còn mình thì xin được bù đắp cho những thiệt thòi của bạn bằng một câu chuyện ngụ ngôn như sau:

    Con chuột bị con mèo đuổi, không biết phải làm gì bèn chạy qua con ngựa cầu cứu. Con ngựa ỉa một phát lên đầu con chuột, thế là con mèo chạy qua mà không phát hiện được ra. Khi con mèo đi rồi, con bò thả đuôi xuống cho con chuột bám vào để thóat ra khỏi đống ***. Đúng lúc này thì con mèo lại quay về và làm thịt con chuột.

    Chuyện ngụ ngôn hết rồi và 3 kết luận được rút ra:

    Một là: Kẻ ỉa lên đầu người khác chưa chắc đã là người xấu ( bản thân tớ thì chắc chắn là không xấu).

    Hai là: Kẻ kéo người khác lên khỏi đống *** chưa chắc đã tốt ( min và 1 số bạn khuyên bảo, mách nước này nọ chưa chắc đã tốt).

    Kết luận cuối cùng là: kẻ mà để người khác ỉa lên đầu mình được, thì tốt nhất là đừng có cựa quậy gì.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, chủ topic ạ, người vừa đưa ra lời khuyên kèm mấy bài học gì đó của bạn có quan niệm sống là "mình mượn tiền người khác (khoảng 400tr, nếu tôi nhớ không lầm) mà mình làm ăn thất bát thì dù mình trả tiền thì chủ nợ cũng không vui, còn nếu mình làm ăn tốt thì dù phải rút thêm tiền (vài tỷ) cho mình mượn tiếp thì chủ nợ cũng sẽ vui."

    Với quan niệm sống như thế, dĩ nhiên bạn ấy sẽ khuyên bạn hãy tiếp tục để bản thân bị lợi dụng. (Biết đâu nếu hên thì một lúc nào đấy bạn ấy cũng lợi dụng đc tí gì đấy từ bạn.)

    Những ng lợi dụng ng khác chỉ thủ lợi đc khi có những con mồi chịu trân mình ra để cho kẻ khác lợi dụng ("ỉa lên đầu mình.")
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Ặc ặc, mình bắt đầu thấy yêu Anxiety rồi đấy. Em sinh họat ở cái forum này mà thấy có ai bắt nạt em thì cứ bảo anh nhé.

Chia sẻ trang này