1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ULI sai rồi.

    Sai quá mức.

    Vicodo giải quyết đc quá nhiều việc ấy chứ. Giả dụ đang mượn 400tr mà chưa có tiền trả thì tung hê lên là dự án ngon lành lắm và đòi chủ đầu tư đầu tư thêm 2 tỷ nữa, thế là giải quyết xong vụ phải trả nợ nhé. Giả dụ làm ăn lỗ lã thì cho rằng mình mà cố trả thì chủ nợ không vui lòng, thế là không trả nữa, lại là giải quyết xong vụ nợ nhé.

    Đấy, giải quyết thật ngọt công chuyện mà ULI bảo là "không thể giải quyết" là có ý gì?

    "Rối tinh rối mù" là thứ vicodo gửi cho chủ nợ (lúc thì bảo là cần thêm vốn để khuếch trương vụ làm ăn, lúc thì bảo là chủ nợ sẽ buồn nếu mình cố tình trả nợ) chứ tự vicodo thì thấy mọi sự sáng rõ lắm: thu lợi về phần mình, phần hại để đứa khác chịu.

    Cũng y như thế, vicodo đang làm ULI rối tinh rối mù lên với đám trâu ngựa, chứ còn thâm ý, dã tâm, lòng dạ vicodo thế nào thì vicodo hiểu biết rạch ròi chứ.

    Tóm lại là ULI mô tả vicodo bằng 2 cụm từ "rối tinh rối mù" và "không thể giải quyết" là sai cả đôi nhé.
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    @vicodo

    Post #69 viết loạng choạng thế nào mà lại đúng được một ý quan trọng đấy. Các quan điểm về tôn giáo phát triển theo thời gian chứ không dừng lại và hiện nay quan điểm của Osho, một nhà tôn giáo học người Ấn Độ rất nổi tiếng thế giới thì chính là "Thượng đế ở trong mỗi chúng ta". Quan điểm này khác với quan điểm của thời đại trước khi mà người ta hay đặt Thượng đế lên thật cao, thật xa loài người. Nhưng quan điểm "Thượng đế ở trong mỗi chúng ta" không phải quá mới. Khi Uli sang Thái Lan chơi, Uli mới biết rằng dòng Phật giáo ở Thái Lan dạy rằng Phật ở trong mỗi chúng ta, chúng ta là Phật khi chúng ta có tâm Phật.

    Post #70 thể hiện những thắc mắc thông thường của một người đang e sợ khi vừa thấy tôn giáo hấp dẫn, vừa sợ bị những kẻ nhân danh tôn giáo lợi dụng, vừa sợ không được tà dâm nữa. Thứ nhất là tôn giáo thì chống "tà dâm" chứ không chống "dâm". Các điều luật về giới/ cấm khắc nghiệt tuyệt đối chỉ áp dụng với giới tăng lữ và những người có mục đích tu đến tận cùng. tu cũng có nhiều bậc chứ không phải là on/off. Ở các tôn giáo khác nhau thì điều luật cấm đối với tăng lữ cũng khác nhau, có tôn giáo vẫn cho phép tăng lữ kết hôn và sinh con. Còn những người theo đạo thì có bị cấm đâu, chỉ không được "tà" mà thôi. Thứ hai là, càng những người không tự mình tìm hiểu tôn giáo như một lĩnh vực và chỉ đi nghe người khác rao giảng thì càng dễ bị lợi dụng và điều khiển. Cách tốt nhất để tránh việc này là hãy chủ động tìm hiểu từ những người dạy ta mà không đòi hỏi ta cái gì.

    @ Anxiety

    vicodo rối tung rối mù trong một số lĩnh vực khác ngoài làm ăn, chưa thổ lộ ra ở đây thôi, nhưng mà Uli đoán được.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi, vicodo đã vỗ ngực xưng danh khôn ngoan, lọc lõi trong kinh doanh thì chúng ta cứ tin lời vicodo post trên mạng đi. ULI cắc cớ tưởng tượng vicodo kém cỏi ở lĩnh vực khác làm gì, rồi ULI lại muốn người khác tin lời trên mạng của mình. Thế chẳng hóa ra ULI cũng bốc phét cùng kiểu vicodo à? (Cứ nói từa lưa rồi ra vẻ bí hiểm, ra vẻ cao đạo, rằng mấy thành viên ở forum làm sao hiểu được tầm vóc to lớn ngoài đời thật của mình.)
  4. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Thủ đoạn nhề

  5. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    1.
    -----Chúa - lòng bác ái - bởi vì con người nhất định phải có tội ( sống càng lâu, tội càng nhiều ) , và chúa rửa tội choa , tha thứ choa, bao dung choa.
    ----- Phật - lòng từ bi - con người nhất định phải yếu đuối ( vì tham sân si do lục căn tạo thành ), và phật nâng đỡ choa . bảo kê choa , tam bảo bảo kê choa.
    ----- Osho - con người nhất định phải sống đúng với bản chất của mình - cái j bị kìm nén thì giải tỏa nó ra , cái j tự chói buộc thì cởi nó ra. nhưng mà vạn sự trên đời phải có trói buộc rồi vượt qua trói buộc thì nó mới thành đc, có quy luật rồi thì mới tự do đc. ( nên thuyết lý này thuộc chiết lý mì ăn liền - có thể phát triển rộng khi data T ấy đang bị kìm áp ) . và đúng như bản chất fast food , phần cuối của thuyết lý pha thêm hình bóng của phật giáo vào cho nó nuột thêm chút nữa .

    theo 1. ở trên thì có thể chốt lại là : thượng đế ma quỷ, phật giáo , địa ngục và thiên đường ở trong chính chúng ta. còn chúng ta cảm nhận đc hay ko thì đó là việc của chúng ta :">

    tớ thì tớ chỉ sợ là , có ng đọc hiểu rất tốt, hoặc đọc ng khác khá tốt nhưng đọc bản thân mình một cách dưới trung bình . sợ hơn nữa là đọc đc bản thân mình mà ko biết phải làm j với mình . càng sợ hơn nữa là khi đầu óc trống rỗng lại nạp thêm nước vào .
    2. đoạn này khá là vẹt - mà cũng không phải vẹt - nên gọi là "vẹt cò" . vẹt lại những "cò tôn giáo".
    tôn giáo là cao siêu - điểm nương tựa với những người cần nó. là miếng cơm của những ng dùng nó, là dục vọng đầu cơ của những kẻ buôn bán tâm hồn -quyền lực(lẫn cả ảo tưởng quanh nó ) , là cách quản lý con người của kẻ làm chính trị,là nghiên cứu đối với người triết lý,... và... là trò nghịch dại của những đứa trẻ chơi súng .
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Kể từ khi ngựa lên làm thượng đế, dưới sự chỉ đạo ngầm của bố già chó, ngựa đã điều hành họat động đối với các con chiên của mình một cách miệt mài ngày này qua ngày khác. Giai đoạn đầu thì ngựa cảm thấy rất mệt mỏi với vai trò thượng đế của mình, nhiều khi chính bản thân ngựa cũng thấy bị u mê, trì trệ do chính những giáo lý mà ngựa tạo ra để làm mụ mị các member. Nhưng lâu dần thì ngựa cũng quen, mà không quen thì cũng vẫn phải quen thôi, bởi ngựa thành nô lệ của cái công việc này rồi mà, rời nó ra, ngựa đâu còn biết làm việc gì. Ngựa đâu còn khả năng thồ cả đống hàng mà tung bước trên thảo nguyên cả trăm dặm đường. Nhưng nói gì thì nói cái nghề này nó cũng không đến nỗi bạc, nó bảo hộ cho niềm kiêu hãnh của ngựa chứ không như việc phải thồ hàng. Mà để bảo đảm cho niềm kiêu hãnh này thì ngựa cũng không bị hỏng mất bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể ngựa như là nhảy gangnam. Cũng chính vì thế mà những giáo lý mà ngựa đưa ra ngày 1 thuyết phục hơn, chặt chẽ hơn, logic hơn và các member của ngựa ngày 1 đông hơn. Các member ngày 1 sùng tín hơn, nên mỗi ngày chúng góp gạo ngày một mạnh tay hơn và số gạo hồ ngựa thu được mỗi ngày một nhiều hơn. Bây giờ ngựa không còn phải chạy bộ cả trăm dặm như trước kia nữa, mà ngựa đi đâu đã có xe mui trần do mấy bọn cóc ghẻ phụ trách đưa đón. Công bằng mà nói công việc mà ngựa miệt mài làm ít nhiều cũng tạo ra được chút giá trị tỉ dụ như các member của ngựa sống hiền lành hơn, biết yêu thương nhau hơn, dễ bảo hơn, nhưng khi cần cũng sẵn sàng tử vì ngựa . Ngựa rất mãn nguyện với cuộc sống dưới 1 con (chó) và trên vạn con của ngựa. Nhưng sự đời đâu có đơn giản và còn nhiều chuyện mà ngựa không thể nào ngờ được và ở cái post vừa rồi, chính thức em yêu Ù lì của mình đã chỉ ra rằng ngựa phải chết. Ngựa phải chết vì cái thói ganh ăn tức ở vốn cố hữu sẵn trong mọi sinh vật không tiến bộ. Đến các min, mod ở đây lúc nào cũng thường trực sẵn cái tính rất xấu là đố kị, nói gì đến đại đa số các member, huống chi là trong thế giới các con vật của ngựa. Cho vicodo một ít phút xót xa cho ngựa, biểu tượng của niềm kiêu hãnh để tranh thủ hút điếu thuốc và sẽ quay lại kể tiếp về cái chết của thượng đế ngựa.
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chuyện ngựa lên làm thượng đế và được cả trăm, cả nghìn con vật cung phụng góp gạo mỗi ngày, đã vượt qua lũy tre làng mà lọt đến tai chó sói ở trong rừng. Chó sói cảm thấy rất bất mãn về sự bất công. Xét về mức độ bươn trải, ngựa chẳng phải lăn lội kiếm ăn trong rừng với bao nguy hiểm rình rập như chó sói. Xét về mức độ tài năng thì ngựa làm sao chống cự nổi với cả chó sói, làm sao gian manh được bằng chó sói. Vậy mà ngựa thừa ăn, thừa tiêu, đi đâu cũng được đưa đón bằng xe mui trần của bọn cóc ghẻ, trong khi đấy thì chó sói bươn trải bao năm ở nơi rừng sâu nước độc mà vẫn chưa tích cóp được đủ gạo để còn sang thái lan chuyển đổi giới tính. Và sói đi đến một kết luận là “hóa ra hơn nhau chỉ ở việc đặt cái đít có đúng chỗ hay không thôi, phen này ta quyết cướp cái ghế của thằng ngựa”. Nghĩ vậy, và sói bắt đầu cất công mò vào làng rình rập hòng cướp ngôi thượng đế để mà còn có tiền sang thái Lan giải phẫu chuyển giới.

    Sói lẻn vào làng mà không một con vật nào biết, rồi đột nhập vào phòng của ngựa. trông thấy ngựa, sói sững sờ trước vẻ bảnh trai của ngựa. Sống cuộc đời của thằng gay suốt bao nhiêu năm, sói đã lang chạ với nhiều thằng, nhưng chưa có thằng nào trông bảnh trai được như ngựa. Ý định giết ngựa trong đầu sói chợt tan biến mà thay vào đó là ý đồ hấp diêm ngựa rồi soán ngôi….

    Ở phía bên ngoài, mọi con vật đều không hay biết gì cho đến khi nghe thấy thấy tiếng ngựa hí lên từng hồi “ hí,… híếp, hí hiê…” từ phía bên trong.

    Bò đang gặm cỏ ở phía ngoài không tiện chạy vào, nhưng trong đầu thì nghĩ hôm nay mát trời, có lẽ thượng đế đang thưởng thức **** nên cất tiếng hỏi :
    “ Phò, Phò ò ò ò…?”.

    Gà mái đang ở gần đấy vội bay lên cửa sổ đề nhìn vào, cảnh tượng thất kinh, nhưng không biết diễn đạt thế nào. Gà mái vốn nổi tiếng là rất nhu mì, tuy rằng thường xuyên làm bậy, nhưng mà lại không biết nói bậy. Cuối cùng thì gà mái cũng thốt được ra mấy tiếng để cảnh báo:

    “ Cục ta, cục tác,… thượng đế bị choác”.

    Bé lợn vốn rất chân chất nên không hiểu bị choác là bị căn bệnh gì, đẩy cửa vào xem và vội vàng confirm lại với các con vật khác:

    “…Ịt,…Ịt,..ịt…ịt…”.

    Lúc này chó mới hoảng hốt hỏi “đâu, ..đâu, đâu,…. đâu?” rồi phi vào. Nhưng khi nhìn thấy sói, cũng giống như các con vật khác chứng kiến, chó cũng không dám manh động.

    Lúc này chó mới xách cổ ngựa, đứng bằng 2 chân và dõng dạc tuyên bố: “ Kẻ nào mạnh, kẻ đấy là … thượng đế”. Nói rồi vứt ngựa sang một bên. Ngựa vừa được thả ra, không chịu nổi sự tổn thương của lòng kiêu hãnh, khi vừa bị hấp diêm, lại vừa bị soán ngôi, ngựa đã lao ra đâm đầu vào gốc si già mà tuẫn tiễn. thương thay cho cái chết của ngựa, người đời nay đã có câu thơ rằng:

    tạ ơn em gái Ù lì
    Ngựa nay có chết cũng vì … chúng sinh.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chào buổi sáng bạn vicodo, dậy sớm nhỉ, tưởng viết được cái gì hay, hóa ra cuối cùng đầu óc quanh quẩn vẫn chỉ bấn loạn về cái khoản tà dâm thôi.

    @Anxiety : cái mà tôi nói vicodo rối tung rối mù là cái ấy ấy đấy :-??
  9. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhà gần đường rầy xe lửa hay sao dậy sớm vậy Uli?
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Lại nói về sói, sau khi chứng kiến cái chết của ngựa, nó cũng có một chút bang hoàng, tiếc nuối, nhưng với bản chất tàn độc, sói đã nhanh chóng trở lại ngay với việc phải làm. Một lần nữa sói tuyên bố: “kẻ nào mạnh kẻ đấy là thượng đế, ta là thượng đê”.

    Trong lúc này, bố già chó quay sang nhìn các con vật khác để tìm kiếm sự hợp lực. Bố già chó hiểu rằng nếu để sói làm thượng đế, thì mọi quyền lực ngầm coi như là chấm dứt đối với chó. Nhưng chó cũng không sẵn sàng cho một cuộc chiến năm ăn năm thua với sói, bởi vì tỉ lệ rủi ro vẫn còn quá cao. Đối tượng đầu tiên chó đưa mắt tới là bọn trâu, bò, nhưng không nhận được một tín hiệu hợp lực nào. Chó nhìn sang bọn dê nai và một vòng quanh mà cũng không nhận được bất cứ một sự đồng thuận nào, thậm chí bọn gà vịt đã lác đác tung hô sói. Chó hoàn toàn thất vọng, cảm giác như mọi thứ dưới chân mình đang từ từ sụp đổ. Bỗng đâu từ dưới chân chó vọng lên tiếng hỏi: “ mình phải làm gì hả anh?”.
    Chó nhìn xuống, à hóa ra thằng cóc ghẻ mọi khi vẫn chịu trách nhiệm đón rước ngựa. tia hi vọng đã lóe lên trong đầu chó, như gặp được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Chó thì thầm:
    “ Lúc thượng đế ngựa sống thì mày ăn bổng lộc của thượng đế, giờ thượng đế đã quy tiên thì mày cũng phải nghĩ chuyện đền ơn cho thượng đế. Mày hãy hi sinh cho trận chiến này bằng cách phi thẳng vào mồm nó. Cái chết của mày sẽ là cái chết vinh quang, mày sẽ được lên thiên đàng chứ không bị đày xuống 9 tầng địa ngục để quỷ xa tăng nó hấp diêm mày như là thằng sói vừa mới làm với thượng đế”.

    Chó động viện thêm: “ vợ con mày, gia đình mày tao sẽ lo cho đầy đủ cơm ăn áo mặc. Sẽ có huy chương phong tặng cho mày được mang đến gia đình mày mà mày không phải mất công đi nhận”.

    Chó vừa mới nói đến đây đã thấy cóc ghẻ phi thẳng vào mồm sói trong lúc sói còn đang mải hô hoán “ Kẻ mạnh là thượng đế”.

    Chó mừng thầm trong bụng ”may quá nó phi rồi, chứ vớ vẩn mình nói dài dòng thêm vài câu nữa nó lại không phi”.

    Thế rồi con nào cũng như con nào đều nhất trí để sói làm thượng đế với tỉ lệ đông ý đạt 100%.

    Thế rồi mọi sinh vật giải tán và chó về tới nhà thì thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tính kế cho ngày mai. Chó hiểu rằng cóc làm lái xe cho thượng đế lâu năm, gần gũi với thượng đế, nghe rao giảng nhiều, chắc chắn bị nhiễm độc nặng rồi. Vì vậy, chó dự rằng sói nuốt phải cóc thì chắc chắn sẽ không qua nổi đêm nay. Bây giờ công việc của chó là sẽ phải nhập vai như thế nào. Chó không thể đứng mũi chịu xào, làm thượng đế thay sói được bởi bài học ngựa còn đấy, gặp phải thế lực mạnh hơn, chó chống đỡ sao nổi. Mà ngày ngày phải làm công việc rao giảng thì chó cũng chịu, sức ngựa mới làm được, chứ sức chó được mấy với cả chó còn phải yêu, còn phải đi du lịch, đi tằng tịu, đi mat xa, đi xem *** show... Thế rồi, với bản chất bố già, chó cũng tìm được ra cách, chó nhoẻn cười.

    Ngày hôm sau, đúng như chó dự đoán, sói đã chết từ rạng sáng hôm trước, mọi con vật đều không hiểu vì sao. Chó lúc này, tự nhận là người nhận được thông điệp từ thượng đế và đăng đàn đưa ra 3 kết luận sau:

    1, Ngựa không phải là thượng đế mà ngựa là con của thượng đế được cử xuống để chịu mọi tội lỗi cho các sinh linh, cho cả sói thằng bê đê đã hấp diêm, soán ngôi và dồn ngựa đến chỗ chết.

    2, thượng đế là một đấng siêu hình, siêu nhiên, siêu sao, siêu cứu đỗi.. ( chó ngu gì mà đi ôm những cái siêu này vào người để mà có lúc phải tự vẫn vì những cái siêu này giống như ngựa, chó chỉ cần hưởng lợi từ những cái siêu này là được rồi).

    3, chó chỉ là người chuyền tải thông điệp từ thượng đế và thực hiện các sứ mệnh mà thượng đế đã lập trình từ trước.

    Thế rồi, chó phong một số cấp bậc cho dê, nai, bò và tất nhiên là còn có cả bé lợn người tình của chó nữa để cùng thực hiện công việc mà trước đây một mình ngựa phải làm.

    Quả thật chó quả là bố già tín ngưỡng, với việc làm này, chó vừa không phải đối đầu với các thách thức, vừa không mât nhiều công sức, thì giờ mà vẫn hưởng lợi một cách đầy đủ từ thượng đế.

    Dưới sự điều hành trực tiếp từ bố già chó thì thượng đế sẽ được dẫn đi những đâu?. Tại sao thượng đế lại đi chui vào từng con vật. Rồi tại sao thượng đế lại mò sang thái lan để được chuyển đổi giới tính như sói hằng ao ước hay để làm gì?. Tất cả sẽ được giải đáp ở bài sau, ngày hôm nay em yêu Ù lì của mình đã bắt thượng đế phải lập trình nhiều quá rồi, mà thượng đế cũng phải lo chuyện kiếm cơm nữa chú lập trình có ra tiền đâu.

Chia sẻ trang này