1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử với chồng trong trường hợp này thế nào đây ạ để tốt nhất ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baby_cat86, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cư xử với chồng trong trường hợp này thế nào đây ạ để tốt nhất ?

    Sáng hôm ấy trước khi em đi làm, em có xin phép với mẹ chồng là không ăn cơm nhà buổi trưa , vì đứa bạn em có rủ em từ hôm trước là trưa nay đi ăn với nó. Nhưng em không nói gì với chồng em vì em còn đấu tranh xem có nên đi không, vì tính chồng em rất ko thích em cứ hay đi đâu mà ko có anh ấy. Nhưng em vẫn cứ phải nói thế với mẹ chồng để nếu ko về thì ko bị trách mà nếu có về thì vẫn chẳng sao. Chứ nếu ko về mà giữa buổi đang ở cơ quan mới xin phép thì MC em hay giận. Em định đến cơ quan rồi nghĩ xem có đi ko. Thế là khoảng 10 h em quyết định đi và nhắn tin cho chồng là trưa ko về, em nhắn rất tình cảm nhé. Nhưng là nhắn qua yahoo rồi nó chuyển vào điện thoại, vì mấy hôm điện thoại em đang hỏng. Em sợ anh ấy ghen nên phải cho cả số điện thoại đứa bạn (gái) em đi cùng nữa.

    Lúc hai đứa đang ăn trưa anh ấy gọi cú thứ nhất vào máy bạn em và nói " em coi cái nhà này là cái gì hả, mà nhắn tin cái kiểu 1 chiều vút đuôi thế.....blabla" . Ăn được 15 phút anh ấy gọi cú thứ 2 " ăn xong chưa? về ngay. về tôi nói mấy câu thôi rồi cô muốn đi đâu khỏi nhà cô đi"

    Em về. Thế là chồng em quát tháo ầm ĩ. Nói những câu rất mất khôn. Nói là " từ sáng có ý định đi rồi mà chỉ xin phép mẹ, ko xin phép chồng". Em có giải thích là, vì biết anh ấy ko thích nên em đấu tranh tư tưởng mãi xem có đi ko, đi rồi mới nói, còn mẹ chồng thì không dám xin phép kiểu đến cơ quan rồi mới gọi về báo, nên đi hay không thì cứ nói trước cho chắc ăn.

    Từ vụ đó đến h, nửa tháng qua rồi, ko ai nói với ai câu nào. nếu em ko làm lành thì chồng em sẽ để thế này mãi luôn, mà xuất phát là GHEN thôi. Còn nếu em làm lành thì lần sau sẽ làm già hơn, vì nhiều lần em làm lành mặc dù mình đúng rồi, và cứ mỗi lần lại làm già hơn lần ttrước. Mà cứ kéo dài thế này rất mệt và tình cảm rất rạn nứt. Em nên làm thế nào đây? liệu có nên tiếp tục im lặng ko?

    Àh, riêng với chồng em là ko thể nói chuyện thẳng thắn hay lí lẽ gì đâu, anh ấy ko nghe, hoặc im lặng& nhắm mắt, hoặc bỏ đi, hoặc lớn tiếng át lại, mà anh ấy nói thì em ko đủ sức nói lại nổi. Nói chung là chồng em ko thích nghe giải thích hay phân tích hay nọ kia. Thích vợ phục tùng và đi đâu là cũng phải có chồng kè kè. Khổ lắm cơ ạ. em phải làm sao đây để tốt nhất? Chịu thua và làm lành hay tiếp tục thi gan. Thi gan thì có thể kéo dài vài thnág và tình cảm thì mỗi lúc một xa. Chồng em lì lợm lắm ạ.
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hic, ca này khó quá, đọc chỉ thấy căng thẳng và rất thông cảm với bạn nhưng tớ chưa có gđ nên ko biết gỡ làm sao!
    Up lên mong các chị có gđ rồi có thể júp bạn!
    Chúc bạn sáng suốt!
  3. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tớ là Boy đã có gia đình và tớ thấy ax bạn có vấn đề
  4. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lành làm gáo vỡ làm muôi - Lôi thôi làm thìa.
    Biết tính chồng rồi còn trêu ngươi, tìnhngay lý gian.
    Chồng mình mà thế á, nói với nhau cho ra ngô ra khoai, ai lại kiểm soát cái kiểu Của để giành thế cơ chứ.
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em. Đọc bài của em mà chị sợ quá, ghen kiểu này chả khiến vợ yêu hơn mà lúc nào cũng nem nép. Nhiều khi việc chả cần nói dối cũng hóa thành nói... không thật.
    Mà như em nói, mềm không được, cứng cũng không xong, thì chỉ còn cách là em nhịn chồng em thôi. Nếu là chị thì chị làm cho ra lẽ em ạ. Mình đang hoàng, đoan chính, đi đâu đều xin phép rõ ràng thì không có lý gì bắt mình phục tùng, khổ sở khi mình có những việc riêng cả.
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Dạy chồng từ thuở bơ vơ chưa về...
    Kiểu của bạn này chắc lúc yêu cũng kinh lắm, mình mà gặp phải 1 anh thế này, chắc ko sống nổi 1 ngày...Thời buổi nào rồi mà còn hơn cả bố mẹ mình...Mà từ khi tớ đi làm đến h, bố mẹ tớ cũng ko có chuyện gọi điện ầm ĩ bắt về như thế đâu nhé...Bạn lấy chồng hay nhận thêm bố nuôi vậy? Kiểu này là phải rắn mới được, bạn hiền quá đấy, để ng ta lấn át quen rồi!
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ ng yêu cũ da diết .Hik hik .Y chang cái kiểu này và thậm chí ... tàn bạo hơn .Luk nào cũng có cái tư tuởng như thể mình trốn đi chơi, âm mưu từ đầu , dấu diếm.Khổ nỗi là ko nói thì bảo ko nói, nói thì bảo là rào trước đón sau.Đến khổ .Nghĩ đến ex mà tóat mồ hôi hột.
    Biết ex hay ghen và chỉ muốn mình kè kè bên cạnh nên mỗi khi có vụ bạn bè rủ đi chơi thì mình luôn nín thở đợi chờ cơ hội để thổ lộ là mình muốn đi - nhiều khi chỉ là đi ăn với lũ con gái thôi mà như thể làm điều j đốội lỗi lắm í .Nhưng mỗi khi hỏi là " Anh có bận ko ? " Thì nếu ko bận thì lý do này nọ để ko cho đi .Nếu bận thì thể nào cũng bảo mình là " rào trước đón sau " .Rõ khổ .
    Bỏ đuợc cái nhẹ thân.Keke
    Chia buồn với chủ topic vì theo mình thì đối tượng kiểu này ăn sâu cái tính đó vào máu rồi.Ko thể cải tạo đâu .Dù nhõng nhẽo hay j cũng vô phương cứu chữa.
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nói rất chuẩn, đúng là có kinh nghiệm rồi có khác. GHEN mà ghen như Nguyễn Bính ấy nhỉ...
    Cô nhân tình bé của tôi ơi!
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi, và mắt chỉ
    Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
    **************
    Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
    Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
    Đừng tắm chiều nay biển lắm người.
    **************
    Tôi muốn mùi thơm của nước hoa.
    Mà cô thường xức, chẳng bay xa
    Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
    Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.
    **************
    Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
    Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
    Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
    Một trẻ trai nào trong giấc mơ.
    **************
    Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
    Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
    Chân cô in vết trên đường bụi,
    Chẳng bước chân nào được giẫm lên.
    **************
    Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
    Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
    Và nghĩa là cô và tất cả,
    Cô, là tất cả của riêng tôi.
  10. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chắc là khó nói chuyện lắm đây, nhưng mà im lặng thì phải chịu cảnh này suốt đời mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này