1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử với chồng trong trường hợp này thế nào đây ạ để tốt nhất ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baby_cat86, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thui thì mình cứ làm lành trước đi vậy, có những ng sai lè lè nhưng chả bao giờ biết nói lời xin lỗi hay nhận lỗi, còn nếu mìnhlàm lành rùi mà vẫn kiêu thì đá cho mấy cái vào đít và bảo: ông kiêu vừa vừa thôi k tôi đá ra đường đấy
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    giờ lôi ông ý ra 1 chỗ nào đó vắng người ( để tránh BMC, và họ hàng làng xóm) quạc cho 1 trận, giờ anh thích thế nào tôi chiều thế ấy, cảm thấy ko tin tưởng nhau thì tìm đến hướng giải quyết xấu nhất, chứ sống thế này, khổ mình đầu tiên, ko có làm lành trước gì hết bạn ạ, bạn hiền quá, bị ông ý lấn át ngay từ đầu rồim bây giờ làm sao cho gió đổi chiều đi bạn ơi
  3. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ui, ghen ... ghê quá
    Bây giờ đã thế này, sống lâu với nhau sẽ thấy ngột ngạt lắm!
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzz....Mình cũng đã từng khổ vì ghen nhiều phen rồi!
    Rất hiểu và xin chia sẻ cùng bạn!
    Thôi thì để gia đình yên ấm, cứ nhịn đã vậy!
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nhà chồng em quản con dâu vãi linh hồn nhỉ
  6. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mình ko thể lôi ra chỗ nào đó được ấy chứ, vì anh ấy sẽ ko nghe gì hết, anh ây bảo là " ko thích nghe giải thích, rồi phân bua gì hết. Phải biết cái gì chồng ko thích thì tránh ra". Nếu tối lên phòng nói chuyện thì anh ấy bảo : đừng nói gì hết, nói là anh ấy đi, hoặc anh ấy im lăng, nhắm mắt, ko nghe, hoặc bỏ đi khỏi phòng. Bất lực ấy.
    Mà có khi làm lành rồi còn phải này nọ, dỗ dành thì anh ấy mới nghe cơ, không là vùng vằng kinh lắm.
    Có lần, hai vợ chồng định đi chơi, anh ấy hỏi mình là " anh sẽ mặc quần sooc nhé" . Mình nói là " tuỳ anh, em mặc quần dài" . Có thế thôi mà anh ấy dỗi, nói ko đi đâu nữa. Vì anh ấy thích mình phải trả lời là " anh mặc quần soóc đi, em sẽ mặc váy nhé" , nhưng mình nói kiểu cộc lốc ko có ngữ âm tình cảm trong đấy là cũng giận dỗi, quát lớn tiếng lên. Thế là mìnhlại phải ôm ấp, dỗ dành, rồi xin lỗi, trêu đùa mất nửa tiếng đồng hồ anh ấy mới hết giận , rồi hai vợ chồng mới đi chơi tiếp.
    Thế nên nó vào nếp rồi, giờ cứ thế này , mệt kinh lên được ấy. làm gì, nói gì cũng nem nép nem nép sợ có lỗi.
    Mà nói thật mình có phải già nua xấu xí gì đâu mà phải lép vế thế, mà anh ấy cũng có phải dạng đui què gì đâu mà cứ lo mất vợ. Mình còn trẻ hơn chồng mình 8, 9 tuổi , lại làm ra tiền. Chồng mình cũng trẻ , đẹp trai lại làm lãnh đạo. Ở cơ quan quen việc nhân viên nghe một phép, về quen việc cả gia đình phục tùng nên giờ cứ bắt nạt mình quá thể đáng.
  7. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    đứng từ phía đàn ông tôi khuyên bạn bỏ thằng cha này đi
    phận con dâu phải sống với bố mẹ chồng đã là khổ cực lại thêm cái ông chồng không chịu hiểu và chia sẽ thì càng khổ hơn
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì mệt nhề!
    Hồi yêu nhau cũng thế này à?
  9. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    đúng là chịu đựng mẹ chồng đã khổ rồi, thêm chồng ko thông cảm thì khổ lắm. Em đây còn phải chịu thêm vợ + chồng+ con của em chồng, em chồng đã đi lấy chồng 2 năm rồi nhưng cả gia đình ấy vẫn thích về sống cùng hàng năm trời, mặc dù có nhà đàng hoàng , ko có tí tự trọng nào cơ . Em phải nghe lời, phải lép vế tuyệt đối, lương tháng được 5 triệu phải nộp hết ra nuôi thêm vợ chồng nhà kia. Vợ chồng nhà kia, mỗi tháng đóng được 1 triệu. Lương chồng em thì phải chi đủ thứ khác nữa. Mà ko được ý kiến ý cò gì, không là mẹ chồng với 4 bà chị gái chồng xông vào tẩy chay với đập chết. Chồng thì mấy lần giải tán cảnh chung đụng nhưng bị cả nhà quay lưng , từ em trai, em dâu, mẹ thì lăn ra ốm, từ con, nên giờ không muốn để mất lòng các anh chị với bà mẹ nữa đành sống vậy.
    Nghĩ mà thấy quá lắm chuyện. Thấy mình già đi nhanh quá . Lo đối phó với cả 1 gia đình
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em cat mà bùn cười quá thể, cái đoạn mặc quần với mặc váy ấy. Anh nhà em trẻ con dễ thương nhề, vừa trẻ con vừa gia trưởng Mà có còn bé bỏng gì cho cam chứ. Tưởng chồng trẻ thì còn dần dạy đc, chứ già rồi mà còn thế thì...chịu.
    Đọc tiếp bài dưới của em cat thì thương em quá thể. Em sinh năm 86 hay là lớn hơn, khi chịu đựng nhg chuyện như thế em có ức chế nhiều không? CỐ gắng lên nhé.
    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 18/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này