1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử với chồng trong trường hợp này thế nào đây ạ để tốt nhất ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baby_cat86, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    nếu 2 vợ chồng đều có thu nhập thì tại sao lại phải sống chung nhỉ ! trừ khi bố mẹ già , ốm đau , nhà neo người ! còn không thì nên sống riêng !
    còn cái vụ của chồng bạn thì bạn đã biết tính gia trưởng thế thì có thể sử lý khoé léo 1 tí ! Ví Dụ : bạn nói với chồng trước , ok rồi , mới nói với mẹ chồng ! ( hoặc kéo chồng mình về phía mình để xin phép mẹ chồng ) việc gì cũng nói với chồng trước , rùi mới nói với những người xung quanh ! đặt cương vị là chống bạn một người gia trưởng , ghen lung tung , thì đương nhiên là thấy sốc rùi ! Việc gì bạn định làm , thì nên quyết định sớm , và giải quyết một cách gọn gàn , ko nên chờ đợi , lưỡng lự , tránh những sự việc gấp gáp để tạo hiểu lầm từ người khác !
  2. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nghe bạn kể thì gia đình ấy nuôi ô sin xịn à ? hic ... Bỏ khẩn trương . Bỏ đi rồi tìm anh nào tử tế , ở riêng với gia đình ấy . Cưới lại đi , tôi chụp ảnh cưới cho .
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    cái thằng chồng của bác chủ topic này là là loại mọc đuôi à, sao gia trưởng thối thế , tớ là đàn ông nghe cũng ngứa tai, loại này mềm nắn rắn buông
  4. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể mà thấy phục sát đất. Mình thì chạy mất dép ngay từ khi mới yêu thôi. Thế mới thấy gia đình chồng mình thoải mái thế nào.
    Mình thấy nếu bạn không thuyết phục để ra ở riêng được thì tốt nhất là li dị luôn đi. Với mức thu nhập của bạn, sống riêng không phải là quá khó khăn. Còn nhẫn nhịn mãi, đến lúc có 1-2 baby rồi, quyết gì cũng khó và khổ nữa.
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic nhịn hay thật đấy. Những người chồng mà ghen kiểu như thế, sẽ có xu huong leo thang lắm đấy. Mình nói thật, cang ngày họ càng suy diễn quá đáng, nhỏ nhen, nham hiểm, bạo lực .... Đây là một phần đã được nghiên cứu trong tâm lý hôn nhân gia đình.
    Cô của mình cũng là một trường hợp, sau gần 18 năm sống chung, lúc nào cũng sợ, không bao giờ đi chơi riêng, đi đâu cũng suy nghĩ thu xếp thế nào, 1 năm thay 1 điện thoai vì chồng đập nát, có thể bị chồng quát bất cứ lúc nào, bạn bè luôn phải dè chừng.....
    Nói chung là mọi người gọi hắn là một thằng bênh hoạn. Tuy nhiên, một phần là cô ấy chịu chấp nhận cuộc sống đó, và nhin nhuc.

    Mình nghĩ, một là đã nuông chiều hắn để hắn càng bệnh nặng hơn, hai là chịu đựng nó và bỏ qua, cứ như là sống cùng với lũ hoặc thấy những điều sai, điều xấu thì tránh (như là đi đường gặp ***#@^ thì phải tránh không đạp)
    Liệu bạn có chấp nhận cuộc sống như vậy suốt đời?
  6. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    ca này đẻ khó
    chồng tai ngược
    bố mẹ chồng tai ngược (không thấy nhắc đến bố)
    chị em chồng cũng tai ngược
    vậy thì Ta phải ngược
    1. tai ngược lại nhất là bét
    2. ngược đi luôn (li dị)
    người ta bảo rồi tức nước thì vỡ bờ, mỗi người đều có quyền tự do, đi ăn trưa cùng bạn gái mà có địa điểm và thời gian mà vẫn còn ghen vớ ghen vẩn
    để giải quyết mâu thuẫn thì đầu tiên phải tách vợ chồng bạn ra khỏi gia đình đã
    khi đã ra ở riêng rồi chồng bạn sẽ ít bị ảnh hưởng của bố mẹ và anh chị em thì cứ từ từ mà giáo huấn Chồng, chọn thời điểm thích hợp, lúc đang xxx chẳng hạn, thì thầm nhỏ to nước mắt nếu cần thì cả máu càng tốt
  7. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ối, đàn ông con trai gì mà dỗi ghê quá. Phải tớ hả, 1 vả: "dỗi này!", 2 vả má bên kia: "dỗi này!", "Tụt quần, chìa mông ra!", đét, đét, đét "còn dỗi nữa không hử!" giống như mẹ Nobita đánh Nobita í
    Hí hí, đùa tí xả stress...
    Thật chứ khuyên bỏ khó lắm. Vì có thể ngoài tính xấu này ra, chồng chủ topic lại có nhiều điểm tốt khác như: cực yêu và quan tâm vợ này, chung thuỷ này, kiếm ra tiền này, lại trẻ, đẹp trai này....
    Tớ cũng có một ông bạn kiểu chồng chủ topic yêu đúng con bạn thân mình. Đến khổ, 2 đứa rất yêu nhau nhưng con bạn tớ luôn thấy mệt mỏi. Mà thật, nàng càng làm lành là càng được nước lấn tới đấy. Chồng nàng chắc "to nết" lắm rồi.
    Với ông này chắc phải làm chiến tranh du kích thôi. Tấn công địch mà đừng để địch phát hiện... Nàng thử nhá... Trong một thời gian khơ khớ, nàng cứ buồn buồn (đừng quá mà phản tác dụng), chỉ để một nét mặt thoang thoảng, man mác buồn thôi . Khi nào chồng nói chuyện thì vẫn vờ vui vẻ (phải thật tinh tế đoạn này, sao cho lão biết mình đang hơi vờ vờ: ví dụ mồm cười nhưng mắt ko cười). Rồi khi nào biết lão đang "nhìn lén" mình thì phải thi triển ngay chiêu "man mác buồn" Nếu lão có hỏi thì bảo em không sao, còn lại vẫn phải hết sức chu đáo, tận tình với chồng không lão lại tưởng nàng ngoại tình đấy =)) (chồng nàng là người quá nhạy cảm mà)... Đợi khi nào đẩy cơn tò mò của lão lên đến đỉnh điểm, nàng mới tâm sự với lão về sự căng thẳng của nàng, rằng nàng ko muốn lão buồn nên ko nói ra, rằng nàng yêu lão nhưng những gì lão "bắt" nàng làm khiến nàng luôn thấy mệt mỏi, rằng nàng hiểu lắm lắm lão yêu nàng nên mới thế... Phải thể hiện cái sự thấu hiểu của nàng đối với lão, phải thể hiện cái tình yêu "bát ngát" của nàng với lão... Nếu dùng chiêu "lấy tình cảm oánh tình cảm" này mà ko tác dụng nữa thì nàng hãy xem xét đến các biện pháp mạnh tay khác nhé...
    Tức nước vỡ bờ, con giun xéo mãi cũng quằn mà già néo thì đứt giây , nàng cứ cố chịu mãi rồi sẽ có ngày stress nặng lại nghĩ quẩn thì chết. Mâu thuẫn cần phải được giải quyết nàng ạ! Càng sớm càng tốt.
    Còn vụ sống chung nhà chồng, sống chung gia đình em chồng thì chậc chậc, tớ vái cả nón... Sống với người biết điều còn có lúc thế lọ thế chai, hiểu lầm hiểu liếc nữa là sống với những người ko biết điều như thế (theo nàng kể)... Hic hic, khổ thân nàng quá vì có vẻ sẽ ko thay đổi được
    Chúc nàng vượt qua những khúc mắc đầu đời này, nàng vưỡn còn trẻ lắm!!
  8. No1FPT

    No1FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hịc, bạn này có vẻ nhiều TÂM SỰ nhỉ!????
    Nếu không nhầm thì bạn đã có một TÂM SỰ kiểu này bên TVTY rùi mà
    http://www3.ttvnol.com/f_153/1048283.ttvn?v=24tnlg2bqzbgs19gbftr
    Đó, link đó các bạn khác vào đọc để hiểu bạn đó, rồi hãy quay sang nói chồng bạn đó!
    Khó hiểu. Giờ vào HPGĐ mà chẳng thấy HP gì, toàn thấy mấy TÂM SỰ kiểu này!
  9. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vậy những bài tâm sự toàn do bạn này tưởng tượng ra để post à ?
  10. No1FPT

    No1FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết, nhưng đọc mấy bài TÂM SỰ của em này cứ thấy chuối củ kiểu gì!
    Tớ chả hiểu chồng em này và bố mẹ chồng em ý khó tính hay là tính em ý thích làm BÀ NHỚN ở nhà người ta nữa!
    Nếu đúng là hai cái tâm sự trên là một thì tớ nghĩ, chia sẻ với em này vô ích thôi!
    Em chỉ nói thế thôi, có gì không phải mong các chị trong này bỏ qua cho. Em cũng sắp lập gia đình, vào tham khảo nhưng đọc mấy cái này, thực sự là ức chế với mấy kiểu tâm sự thế này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này