1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứ yêu nhau là phải ABC...XYZ sao hở mấy bác???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coffee.nguyen, 21/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em và người yêu đã yêu nhau dc 3 tháng rồi, người yêu em hơn em 1t! Cô ấy là người hay suy nghĩ lắm! tụi em còn là sinh viên nên có thêm nhiều áp lực từ học tập và tương lai!

    Em yêu lần đầu tiên, cô ấy là người yêu đầu tiên của em. Lỗi là ở em, lúc mới yêu e đã quá lãng mạn, chính e đã tạo ra một thiên đường ảo, để đến bây giờ thiên đường ấy sụp đổ, trãi qua một số chuyện ko mong muốn, cô ấy đã nói: em còn yêu anh, thật đấy, nhưng bên anh, em ko còn cảm giác bình yên như ngày đầu nữa, e đang cố tìm lại nhưng e thấy mệt và chán".

    Em còn rất yêu cô ấy, em phải làm sao để cô ấy cảm thấy bình yên khi bên em như ngày xưa! tụi em gặp nhau rất nhiều, hầu như ngày nào cũng gặp, em có nên tạm ko gặp nhau 5 7 ngày để cô ấy có thời gian suy nghĩ! và trong thời gian này e có nên nt vs cô ấy hay ko?

    Cám ơn các bác đã lắng nghe và giúp đỡ!
  2. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    .............................
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác "không còn cảm thấy bình yên" nữa là thế nào, chú phân tích rõ cái coi. Anh thì anh dự là cái ví của chú nó xẹp ccmnr, đâu còn cảnh đi ăn em ko cần mang tiền, đi xem phim em ko cần mua vé mà bắp rang bơ với cô ca cô la vẫn phờ ri. Sau 3 tháng đầu tư thì vặt lại cũng đúng, phải chăng là chú làm ko đúng cách???
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ờ. cũng định hỏi chú là cái "thiên đường tình yêu" mà chú tạo dựng cho em nó là cái ji?(ngửi thấy mùi Hàn Xẻng), đã làm ăn với em nó được đến đâu rồi? , cái cảm giác "ko bình yên" của em nó với chú là cái ji, có biết ko?
  5. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    e ko hiểu "làm đúng cách" anh nói là thế nào. thực ra chuyện xảy ra từ một hôm e nói với nhỏ rằng : " em đừng tin ai hết nhé, ngay cả anh em cũng đừng tin" thế đấy, hôm đó do gia đình xay ra chuyện và e đã thiếu suy nghĩ, trong một lúc ko suy nghĩ e đã nói ra câu ấy, cảm giác bình yên mà nhỏ có khi bên em là cảm giác giác thấy thoải mái, nhẹ nhàng, trước đây mỗi lần buồn ngủ và buồn đời nhỏ vẫn hay dựa vào vai em, còn bi giờ thì ít lắm, nhỏ nói ko tìm dc cảm giác như xưa, nhưng nhỏ vẫn chủ động hôn em, thật khó hiểu , ngay cả chính em cũng ko thể hiểu nổi! trước đây em đã nắm giữ tình yêu quá chặt, cho nên bây giờ nhỏ thấy ngạt, nhưng e đang nới lỏng ra rồi, e đã hiểu ra vấn đề thì lại tới lượt nhỏ suy nghĩ linh tinh! em biết nhỏ vẫn còn yêu em, nhưng e phải hành động như thế nào để nhỏ hiểu rằng em luôn yêu nhỏ, để nhỏ tin tưởng vào em như trước đây.

    Còn chuyện làm ăn gì đó thì tụi em chưa làm gì cả, hai đứa ko muốn ăn cơm trước kẻng ^^! hay nói cách khác muốn mà ko dám!

    còn cái vì của em thì trước giờ vẫn thế, từ ngày yêu nhau tới bây giờ ví e nó vẫn như thế, phải chăng yêu càng lâu phải tặng quà càng nhiều! thú thật là e ko am hiểu tâm lý cánh con gái cho lắm!
  6. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Phệt đê.
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hiểu làm cái choé gì cho nó mệt ra, 3 tháng đầu tiên thì coi em nó là mẹ mình, còn sau đó thì phải coi mình là bố của em nó (trích lời azza).
    Chú bảo anh em khuyên gì đó thì chịu, có chăng nghe lời lão SH ấy, còn anh thì anh dự rằng đây là mối tình đầu của chú...[:D]
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ quá đấy chú em, chú tạo cho em nó 1 điều mới mẻ đi xem nào[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngây thơ quá đấy chú em, chú tạo cho em nó 1 điều mới mẻ đi xem nào[:D]
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    "muốn mà ko dám" là cá tính của con gái, chú cũng là con gái luôn hả
    con gái thích thằng nào mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Thằng gay này mỗi chuyện cỏn con thế nó còn ko dám vậy sau này nhiều cái to lớn hơn chắc bà phải đưa lưng ra gánh vác.. vd: sinh con đẻ cái, phệt chừng 1-100 quả mới có đc nhé ;))
    Giả đò "sợ" nên ko chịu mà thằng ngốc này nhát cáy hơn bà
  10. Tee.Kull

    Tee.Kull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    iu lần đầu nên chả trách^^,cái chính là ở cái sự gặp nhau đều đều thường xuyên đấy ợ + cưng chìu quá đáng đêy :D, làm người ta cảm thấy nhàm chán + có tính ỷ lại nên thế, có lẻ chú nên tạm lánh nạn 1 time để trị thương cũng là để em nó suy nghĩ + cảm thấy nhớ :) GOOD LUCk !

Chia sẻ trang này