1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưa 1 hot girl thế nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chicken181, 15/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bác post tiếp đi , em hồi hộp quá rồi
  2. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Một ví dụ điển hình về mất tiền ngu
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đây là câu chiện có thật
    nhân vật nữ cũng khá nổi tại hà nội nên em không tiện nói tên,nhưng đại khái là tên V,còn thằng cu kia tên DŨNG
    Dũng là 1 dân chơi,con nhà giàu,nhà mặt phố Lê Duẩn,bố mẹ đều sống và làm việc ở nước ngoài,nhà Dũng con một,ngoài công việc chính với mức lương tính = K USD thì bố mẹ Dũng còn làm thêm việc phụ là môi giới buôn bán ô tô,có thể nói Dũng là một thiếu gia sống no đủ,chả thiếu thứ jì,thậm chí có thể nói là về tài chính thì Dũng quá ổn...nhưng thằng bé này chơi được,vì nó tự biết là nó may mắn mới được sống như thế,nên không bao h nó sĩ với cái chuyện đó,ko bao h thể hiện là mình như thế,khiêm tốn với bạn bè...
    Dũng sống cũng không xa xỉ,nó biết về tài chính,nó ổn,nhưng nó không muốn tạo sự khác biệt với những người xung quanh...chỉ bạn bè mới biết,nó là một thằng ngon lành,cũng cao ráo,cũng thông minh sáng sủa,mỗi tháng bố mẹ gửi cho khoảng 10k euro,thik tiêu jì thì tiêu,thik làm jì thì làm,thiếu có thể xin thêm...suớng thật
    sau khi thi đại học trượt,thằng bé sang Nhật học kỹ thuật điện tử,sau 3 năm học,thằng bé lại về Vn và xin thực tập tại 1 công ty tại hà nội trong vòng 2 năm,sau khi thực tập xong là ông già nó cho nó mở công ty riêng...
    sau khi về hànội,ngoài thời gian đi làm,nó sống yên bình,và hay đi chơi với bạn bè
    thế rồi,trong 1 lần,nó kể với cả nhóm rằng:nó muốn tán một em..theo lời nó kể,thì hôm đó,nó gặp em đó vào một buổi sáng đẹp trời,hằng ngày thằng bé đều chạy bộ ra công viên Lênin để đánh cầu lông vào buổi sáng,cũng vào 1 ngày như vậy,trên đường chạy bộ từ nhà ra công viên,nó gặp 1 em cũng chạy bộ ra công viên(để tập aerobic ),và nó chết em này ngay từ cái nhìn đầu tiên
    xinh quá,chưa kể cao ráo,thế là thằng bé về nhà mất ăn mất ngủ,hằng sáng lại cứ chờ ở đầu ngã 3 Trần Nhân tông -Lê Duẩn để chờ em nó chạy qua
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    cả nhóm sau khi nghe thằng bé nói chiện thì phá lên cười,lúc đó chỉ nghĩ là,con zai ra đường thấy gái xinh thì thể nào chả thik,thik thì tự ra mà làm quen,sao phải nghĩ ngợi nhiều,chả lẽ gặp quái vật à???
    nhưng rồi,do nhà mình ở cũng gần,nên có một hôm cũng vào công viên đánh cầu lông và được thằng DŨNG chỉ cho em đó,công nhận khiếp thật,thảo nào thằng bé chết đứ đừ=))
    vậy là tối hôm đó,cả nhóm lại gặp nhau nói chiện,và cái máu yêng hùng của cả nhóm lại nổi lên,tất cả cùng hỏi thằng bé
    --thế mày thik nó thật à?
    -anh hỏi như shịt,không thích thì em nói chiện là đek jì
    --thế thì chú xác định miẹ đi vì anh nhìn em đấy thuộc dạng tán không dễ đâu
    -nhìn là biết,thế nên em mới phải nhờ,em cũng đi theo biết nhà rồi,mỗi tội làm quen kiểu jì thì em chưa nghĩ ra
    --uh,con gái như thế,làm quen kiểu phình phường là hỏng ngay,mà phải làm quen kiểu không giống ai mới chắc
    -thế thì mới phải ngồi đây bóng bàn,nói thật là em kết lắm rồi,anh xem có cách nào tiếp cận được thì bảo em phát,tốn kém bao nhiêu em cũng chịu
    --vãi lều chú,không đến mức độ thế đâu,chú không để ý à,dùng tiền với em đấy là chết ngay,anh nhìn một phát đã biết em đấy thuộc dạng chẳng thiếu cái jì rồi,để xem đã
    alô cho em Linh lên nói chiện,sau khi Linh đến,cả hội lại trình bày cụ thể rồi bắt đầu có phương án tác chiến,đại khái là thế này:
    --người ta gặp nhau được,thik nhau được,rồi yêu nhau là do duyên số,nếu mà không có cái duyên tự nhiên đấy thì phải tự tạo ra thôi,ke ke,bây h thế này nhé,cái Linh chịu khó hằng ngày dậy sớm rồi ra clb chỗ em nó tập aerobic xin vào đấy tập cùng rồi làm quen nó cho anh,nhiệm vụ của em là làm bạn với em đấy đã,ban đầu thì nói chiện,sau thì rủ nhau đi mua sắm,đi chơi,he he,anh nhìn cũng thấy là em đấy cũng tầm tuổi em thôi,em cứ khéo và chịu đựng một tí,nếu em kia chảnh quá thì cũng ko được cáu,he he he,cứ thoải mái,đi đâu làm jì chi phí bao nhiêu thằng DŨNG nó chịu,chủ yếu tìm hiểu xem tình hình em kia như nào
    -ôi dồi,xin các bố,ko phải daynhựng mà tử tế thì em giúp,còn chơi bời lăng nhăng thì thôi đi,vớ va vớ vẩn
    --thì tử tế mới nhờ em,ko thì anh nói làm jì,để mai anh đóng vai anh trai đưa em đến xin học,okie?
    -gớm,trẻ kon đâu mà phải người lớn đưa đi
    xong,coi như bước đầu tiên là tìm hiểu,cài gián điệp để biết tình hình đối phương
    và con gái mà,quen nhau nhanh lắm,ngay ngày đầu tiên đã có một cơ số thông tin từ em Linh thông báo cho cả bọn
    -em nó tên V,19 tuổi đấy,sinh viên năm 1,em nó nhà ở,số điện thoại,dùng điện thoại jì....đủ hết,nhưng quan trọng là em Linh đã xác minh là em này ngoan,chwua có bạn trai,và xác định luôn lí do là em này là 1 Ge,thế nên zai theo cũng ko ít,nhưng toàn những người thik em nó do vẻ bề ngoài,thế nên là em nó cũng thấy nhạt
    khi nghe những thông tin đấy,thằng cu DŨNG mừng lắm,và chỉ thị tiếp theo của cả nhóm cho em Linh là:cứ chơi thành bạn thân với em nó đi,rồi có jì 2 chị em còn tâm sự với nhau,bây h chưa đến lúc thằng nào ra mặt cả,nếu thằng DŨng có tán được em nó thì sau này em nó cũng là bạn của cả nhóm,thế nên là cứ từ từ
    chốt lại thì em nó cũng chỉ là con gái mà thôi=))
    ngay tối hôm đó,thằng Dũng qua tận nhà em Linh,tặng bà chị 1 cái máy điện thoại giống hệt của em V,với lí do là cảm ơn bà chị đã giúp đỡ=))vãi lều quá,nhớ hôm đó,em Linh còn gọi điện sang thông báo cho mình,cứ nhận thôi,sao phải ngại:))
    sau một thời gian khoảng 2 tuần,khi này em Linh đã chơi khá thân với em V rồi và mọi thứ về em V thì hầu hết đã sáng tỏ như ở trên đã nói,em V đúng là 1 Ge thứ thiệt,em nó đi đâu,làm jì,hầu như cả nhóm đã nắm được hết
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bây h đã biết em nó hay làm jì,em nó thik cái jì,nhưng vẫn chưa phải là lúc thik hợp để ra mặt vội
    theo lời khuyên của cả nhóm,thằng cu DŨNG phải mất 1 tuần để luyện mấy thứ
    đầu tiên là cu cậu lên vincom luyện cái máy trò chơi nhảy nhót cho thật pro,bởi vì em V rất khoái trò này
    theo thông tin thu được thì em nó rất thik lên vincom xem phim và mỗi lần lên đó thì đều ghé qua tầng 5 để chơi điện tử=))
    việc thứ 2 là cu DŨng phải thay 1 loạt quần áo,theo lời em Linh,biết em V thik kiểu con trai ăn mặc như thế nào nên thừa tiền thì cứ làm thôi
    việc thứ 3 là khi đã biết em V đã đi học tiếng Hàn quốc được gần 2 tháng,nếu muốn tiếp cận thì phải xin vào học cùng em nó,vậy là lại dùng tiền để xin nhảy vào học cắt mặt lớp đó=))
    khi 3 việc trên đã xong xuôi,thì việc thứ 4 là bảo thằng bé đầu tư về nhà 1 cái đàn piano:-)),thằng bé đek bêít chơi,nhưng khuyên cứ mua về tập dần đi,em V nó có năng khiếu âm nhạc cao lắm,nếu muốn tán rồi yêu tử tế thì cũng phải có jì chia sẻ với em nó chứ
    và thế là 1 cái đàn gần 3k cũng được rước về=))
    công nhận tốn kém vãi lều
    nhưng mà để cho em nó không còn đường nào thoát thì làm thế cũng là đáng vì vật chất đâu có thiếu
    xong phần chuẩn bị,bây h đến phần ra mặt làm quen
  6. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em quả thật ấn tượng với bài của bác, công nhận là công phu thật đó , bác mau mau kể tiếp diễn biến câu chuyện cho anh em thưởng thức.
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hay lại có chuyện để nghe rồi , khiếp thật ông HKGH này nhớ nhiều chi tiết ra phết . Có khi tập trung tất cả chuệyn cưa cẩm của ông này đóng thành 1 quyến xuất bản chắc teen nó mua nhiều lắm đây
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Xịt pẹ ... tiền nhiều đến xúc đất đổ đi thế kia ... cưa gái thế thì có bao h phải xoắn ...
    Thôi coi như có ch vui ... Ô Hiếp Khách kể tiếp đi ... nói chung là rất co năng khiếu viết truyện làm thơ ...
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là không phải bao giờ "cao thủ giang hồ " cũng có sự giúp sức của các sư muội
  10. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn đầu đã biết là bốc phét rồi..... Mỗi tháng gửi về 10K Ơ có cần thiết phải cường điệu hoá thế ko? Chắc ông HKGH ko biết nó bao nhiêu tiền ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này