cưa bạn thân- niềm đau muôn thuở của các gà ^^ Một cáo xinh + có học + gia đình tốt như thế này, lại đang độ tuổi tầm 24-25 (đoán thế vì là 8x cuối) thì đang có bồ hoặc có ít nhất là 5 anh gà theo sau, vậy nên tỉ lệ cạnh tranh là vô cùng khốc liệt. Cậu chưa từng quen ai thì khả năng thành công rất thấp, tuy nhiên còn có 1 lợi thế đó là tình bạn hồi xưa giờ. Đây cũng chính là con dao 2 lưỡi vì cáo cũng đã sơ sơ cậu như thế nào, do đó khả năng rơi vào friendzone là 50%. + ---> đã bắt đầu có biểu hiện xoắn + tưởng tượng cao xa. Vì cậu đang có tâm lý thần tượng hóa + mơ mộng hóa, điều này là do chưa cưa gái bao giờ mà bây giờ lại đi cua gái ngon thế này thì 1 phát lên mây là điều dễ hiểu. Mình chẳng thể tư vấn cho bạn một con đường cụ thể nào vì chỉ có bạn và cáo mới là nhân tố quyết định, nghe càng nhiều tư vấn đôi khi lại rối thêm. Đã tầm độ tuổi này rồi và đều đi làm thì tất nhiên không thể cua như thời sinh viên được, đây là lúc cáo sẽ chọn một người đàn ông đủ tin tưởng để làm chỗ dựa, vấn đề là cậu có phải là người như thế không. Nếu không phải thì có làm cách gì cũng chịu thôi. Đừng quá lo lắng về việc cua được hay không, cái chính là tự cậu phải thấy trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống thông qua việc xử lý các mối quan hệ.
"Này em, sao mình ko thử chuyển giai đoạn xem sao nhỉ? Làm bạn hồi giờ rồi, giờ chuyển thể đi coi sao, hehe" Đó, cứ nửa đùa nửa thật vậy xem con em phản ứng thế lào. Nếu em cũng hehe thì coi như thắng được 50% roài, từ từ lên đây báo cáo tiếp ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- "Này em, sao mình ko thử chuyển giai đoạn xem sao nhỉ? Làm bạn hồi giờ rồi, giờ chuyển thể đi coi sao, hehe" Đó, cứ nửa đùa nửa thật vậy xem con em phản ứng thế lào. Nếu em cũng hehe thì coi như thắng được 50% roài, từ từ lên đây báo cáo tiếp
Là một câu nói vui và cũng để thể hiện quyết tâm của em thôi, tức là em muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc với cáo. Em xin nhận câu này của bác. Theo em trưởng thành thì cũng phải bắt đầu từ con số 0. Cái quan trọng em muốn nhờ các bác là cách tạo ra cơ hội để chứng tỏ điều đó. Các bác có thể giúp em 1 số kịch bản về nhắn tin sms hay gọi điện hoặc gì đó để bắt đầu phá cái rào bạn thân được ko ạ? Ví dụ bao nhiêu năm nay chả thấy hỏi han gì giờ tự nhiên tối nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon chẳng hạn, nó thô quá ^^ Theo em thì ca này cũng là ca khó. Đúng như bác nói thì mỗi lần vấp ngã là 1 lần khôn ra, mục đích chính của em là muốn thử 1 lần cố gắng hết mình, ít ra sống mà ko phải hối tiếc vì mình đã làm hết sức. Giữ trong lòng bao nhiêu năm nay bây giờ mới đưa ra được 1 quyết định cho nên em muốn phải làm 1 lần thật đẹp. Cảm ơn các bác đã đọc bài của em, mong các bác giúp đỡ.
Chả phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu chú em, bước đầu cứ rủ riêng CÁO đi ăn, đi xem phim 1 cách tự nhiên là được. Quan trọng là phải có óc quan sát và trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng là để tán, óc quan sát là để tỉnh, 2 thứ đó làm nên cái hay ho của những cuộc tán tỉnh. Làm sao để có óc quan sát tốt và nâng cao được trí tưởng tượng cùng khả năng sáng tạo thì hỏi google nhé.! Mấy đồng chí làm trong khối nhà nước là hay yếu cái khoản này lắm.!! Có thời gian, chú nên tham khảo 1 số bài viết được anh tổng hợp từ nhiều nguồn tại đây : http://ttvnol.com/tvty/p-20679524#post20679524
Cảm ơn bài tổng hợp rất chi tiết của bác, em vừa bookmark lại để đọc dần thay cho thời gian xem báo buổi sáng rồi ^^ Đường lối là như thế còn đến lúc vào thực tế em sẽ update thêm thông tin, bác vào cho em nhận xét nhé!
Có cái dở là bác với cáo không thường xuyên nhắn tin, bây giờ làm sao để xúc tiến tình cảm, em chả có tý kinh nghiệm nào cả, thôi thì bác cứ dủ đi chơi riêng xem sao, nhưng với hoàn cảnh này theo em là khó, cáo như vậy thì bác sẽ có rất nhiều "tình địch" đây. Lẽ ra bác nên tiến hành từ hồi sinh viên thì hay hơn.