1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa bạn Lớp trưởng,xinh,tướng chuẩn,học giỏi,nhà lành,ít nói với ng` lạ,tính tình khó đoán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_poor_boy, 23/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em là mem mới, nhưng do bí quá, với lại sắp nghỉ hè rùi, thời gian ko còn nhiều nên e xin phép mạo muội mở topic nhờ các Cao Nhân giúp đỡ cách cưa đổ bạn này trong khoảng 2 tuần tới (em đã tìm hiểu gần 1 tháng)....

    -Em và nó chung lớp 11, em là lúp phó, học hành top 3 (nó cũng top 3 nhưng e cao hơn),to con,chắc thịt,hơi đen,mặt ko đc phong độ và hấp dẫn,gia đình khá giả .....Nói trc ko phải e phô trương gì gì mà là e cần cung cấp thông tin đầy đủ nhất cho các Sư phụ, để các Sư phụ có thể giúp e nhanh chóng hơn....[:D]

    -Tính tình nó thì ít nói với ng` ko quen hoặc ko thân, nhưng thân thì nói khá nhiều....Em thì cũng ráng chơi thân với nó, ban đầu cũng có nhiều chuyện để nói, nhưng dần đà nói nhiều quá thành ra bắt đầu nó chán hay sao ấy, thấy ngồi gần nó e cũng ko biết bắt chuyện gì trừ khi nó hỏi bài e ....Em ngồi tổ 1 và nó tổ 4 (xa nhau)....

    -Nghe đám bạn thân (có quen thân với nó) kể, nó hình như từng có 2-3 bồ rồi, tụi nó nói có lần mượn đt nó chơi, xem kho hình thì thấy có hình nó chụp với thằng bồ nó (sau khi vừa chia tay xong 1 đứa trong lúp e luôn)....Vụ này tính tới nay cũng 1 năm rùi (hè năm ngoái)....Rồi bạn e cũng xác nhận là có lần nó nhờ chở đi đâu đó, chở tới khúc kia nó kêu thả xuống, "nó" nói là để bạn trai nó chở...:| .......Nhưng đó là những gì tụi nó kể, còn khi e chat với nó, nó nói là trc giờ nó chỉ thích có 1 ng` thôi, từ L8-L9 gì rồi, giờ nó cũng quên rồi....Còn lại chưa thích ai bao giờ....Lúc khi e hỏi nó chuyện đó e thể hiện sự quan tâm với nó lắm, ko bik nó có biết e đang thích nó ko :| ......Rồi tới khi e mượn đt thì kiểu gì nó cũng ko cho mượn, lấy lý do hết Pin này nọ, trong khi thật sự thì chẳng lẽ mượn lần nào cũng hết Pin :-/....=> Vô lý.....Mấy đứa khác mượn thì đc....^:)^

    -Rồi có lần e nc với nó, n/c đc 1 hồi, rồi nó phải out, nhưng nó ko out, mà pm e : "đag nc với thằng X, chắc chút mới out" (thằng X là thằng trong lúp luôn, chơi cũng khá thân với nó), rồi khoảng 30p sau nó nói "chat xong rùi, thui out", nhưng mà khổ thay là thằng đó khoảng 1 tiếng sau mới onl cơ .....Em tra hỏi thằng đó thì thằng đó nói có bik gì đâu, mới onl lần đầu trong ngày.....OMG.....@-)

    -Trong lúp e hay chơi cái trò nhìn nó, khi nó nhìn qua thì e cho delay 1 giây, rồi quay đi.....Riết rồi lâu lâu e cũng thấy nó chủ động nhìn e (mà ko bik nhìn cái gì thôi).....Nhiều khi cũng thấy nó liếc e.....:-??

    -Trong lúp nhiều khi giờ ra chơi, bài tập đâu có gì đặc biệt (xung quanh nó cũng có mấy đứa khá giỏi), nó làm cũng gần xong bà nó rồi, vậy cũng ráng chạy qua kêu e chỉ, e chỉ đc tí nó lại lôi môn kia ra hỏi hỏi xí, xong rồi vòng vo thế nào, nó lại về chỗ cũ.....Nhiều khi giờ ra chơi, thấy e nó cũng kêu lại chỉ bài, mà chả biết tại sao lại kêu e, xung quanh nó thiếu gì đứa biết, rồi giờ dạy làm điện, e ngồi cuối lớp bên phải, nó đầu lớp bên trái vậy cũng ráng kêu e qua chỉ nó làm, đứa khác trong nhóm định làm thử, nhưng tên đó chưa làm qua, thế là nó giống như kiếm cớ để e chỉ.....:-??Ra về còn rủ đi đánh cầu (tại vì hồi nãy thầy giáo rủ nó đi), mà làm soa mà e đi đc khi mà e chuẩn bị đi học nữa.....e nghĩ là tụi nó đánh khu sau nhà e nên e cũng đồng ý, lát hỏi lại thì sân xa quá, cũng xa nhà nó thành ra nó về luôn.....

    -Rồi có lúc e nói mượn dt hoài riết nó quạo, xong e im re thử, nó kêu ko tl :-" Xong cái bữa đó chủ động nc với e nha,giờ nghỉ kêu qua chổ e ngồi ko qua, cái xí vô học nó chạy lại nói "kêu có gì hog, nãy đang nc với con ABC".....

    -Rồi nhiều khi trong lớp lúc ra về, có những chuyện thật sự rất là bình thường, ko cần phải nhắc (nộp SĐB, nói giám thị khi có nghỉ tiết).....Vậy mà dạo này lâu lâu cứ kêu e qua nhắc e mấy cái này, rùi xong nó đi về....Mà bt trc đó bao giờ nhắc đâu.....Lâu lâu đang đi còn dừng lại kêu e cho mượn sổ xem cái này cái kia hồi nãy....:| Xong rồi lại giống như ko có gì nc với e......

    -E cũng cố tình cho 1 số đứa thân với nó bik e đang thích nó, nhưng ko cho tụi nó nói với nó, rồi e moi tin về nó từ tụi nó....và mục đích khác là để tạo dư luận ngầm.....E đối xử cực kì tốt với tụi nó, mong tụi nó sẽ giúp e gì đó trong vụ này, tụi nó lại hay "Có cơ hội kia, làm đi" hay dạng câu như thế, mà nó đang ngay đó, riết e thấy chắc nó cũng biết e đang thích nó luôn rồi ~X

    -Em cũng đã thể hiện sự quan tâm của mình với nó, có những hành động tuy nhỏ, nhanh, gọn nhưng có thể sẽ có ấn tượng phần nào với nó,....Hay nt nc với nó mà toàn ko tl e, với lý do Hết tìn đt.....Chat thì toàn e bắt chuyện, nhưng e mà im im thì nó sẽ bắt chuyện, mà toàn hỏi này hỏi kia ko à, ko phải bắt chuyện về e.....Nhiều khi chat thấy nó cũng hay hỏi han e này nọ, nhưng cũng 2 tuần trc rồi, từ sau khi e bắt đầu nt + chat nhiệt tình với nó, nó bắt đầu giảm tần suất nt + chat với e.....Nó cũng có nói là sẽ mỗi tối lên mạng làm bt với e, nhưng đc vài bữa thì ko lên kiểu đó nữa (ng` gì đâu mà dễ thay đổi quyết định)....Em cũng đã từng nói bóng gió kiểu như : "Bạn là ng` con gái dạng ......, và tui thích con gái dạng đó", xong cá nó nói : "đừng nói bạn thích tui nha"......em tl "Nếu bạn nói thật thì bùn vô đối", nó tl "hiện giờ tui ko mún quen ai, thích có bạn hơn"......OMG......Mà đó giờ cũng 2-3 tên bồ chứ ít gì......Nói chung là mới mấy lần chat đầu nó nc với e rất thân cơ.....

    Nhưng........

    -Đó là chuyện của 2-3 tuần trc.....

    -Tuần này, ngay hôm nay......giờ chào cờ e đã cố chọn cái chỗ ngay sau nó (cực kì gần nó) mặc dù trời nóng bỏ....Nhưng nó ko nói gì với e hết luôn.....Vô lớp cũng thế, chẳng nói gì mặc dù cũng hay liếc liếc......Lớp về sớm tiết thì nó nói do ko ai chở nên ở lại phòng tập thể chơi...Cái phòng đó em rất thường xuyên vô, nó thì ko.....mấy bữa nay toàn thế.....Trong khi trc đó, đâu phải lớp lần đầu về sớm, khi về sớm thấy có ng` nhà rước ngay....Sao dạo này lại ngộ thế....

    -Mà nó nc với con trai, 1 là mày tao, 2 là bạn-tui......Đó cũng nc với e là bạn-tui.....Nhưng gần đây chuyển sang ông-tui.....N.c giống kiểu móc họng e (dạng chọc quê, tức e)....ví dụ như nói "ng` gì đâu mà chậm tiu", "có vậy cũng hok bik" (lúc đang chỉ nó làm đồ e mần lộn).....Má ơi, đứa bt e chửi vô mặt rồi, e chưa bao giờ bị chửi như thế cả....Mà trc đó hình như e hay nói nó thụ động, khờ khờ....rồi chẳng lẽ vì đó nó đâm ra mún trả đũa à......Nhưng e toàn khen nó xinh đẹp, học giỏi, ngoan hiền vô đối mà......

    -Rồi tự nhiên hôm nay, ai nó cũng có thể nc vui vẻ, bt đâu có vậy.....Chỉ trừ e ra.....Mà nó nc với e giống như dạng cộc lốc, mún tỏ ra bực mình với e, giống như e đang nói quá nhiều với nó......Rồi im lặng với e luôn, lâu lâu nói vài câu, cũng nhìn e nhưng mà ko nói gì.....:| Hix

    Tạm thời đến thế, các bác xem tình huống rùi giúp em đoán bệnh với, e cám ơn các bác.....Em sẽ cập nhật tiếp về các tình huống mới đáng chú ý.....

    Thanks mọi ng`....
  2. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là em có vị trí khá đặc biệt trong trái tim cô bé ấy rồi đấy. Nhiệm vụ bây giờ là phải nhận ra vị trí đó là "thằng bạn thân" hay "người yêu tương lai".
    Anh cũng định cố vấn cho em, nhưng mà trình độ có hạn với lại bài chú dài đọc phát ớn nên thôi để các vị cao nhân khác.
  3. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1

    Đọc bài chú dài mà anh thấy nản, nói trước chú khỏi buồn, lớp 11 thì mấy ông cao thủ không giúp cho đâu…giỏi lắm vào hóng với kêu ca “nhóc con”
    Giúp cho mới lạ :D
    Mà thực ra, theo quan điểm của anh, vào đây nhờ ai giúp cũng thế thôi, bản lĩnh chú không đủ thì ai giúp nó cũng …tạch :D
    Sau khi tạch rồi, chú rút ra được kinh nghiệm ( tự rút hoặc mấy ae trên forum nói cho), sau thất bại nhiều lần, hiểu được bản chất vấn đề, thế là tự mình thành cao thủ rồi…lúc đó mới có cơ may thành công
  4. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Dai qua lam bieng doc
  5. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các pác ơi, sau khi vừa mở xong topic này, e ấy pm e và nói về chuyện để tránh hiểu lầm trong lớp (mọi ng` đồn e đang thích nó), chúng ta chỉ là bạn, đừng vượt quá giới hạn, rồi chỉ là bạn bình thường, đừng quan tâm nó quá......Hix.....giờ phải làm sao ạ......
  6. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản thôi, gái nói thế thì ta cứ bình tĩnh, nói thế chưa chắc đã là không thích chú, miễn là gái nó không ghét ta là được, cứ nói với gái “thì tụi mình vẫn là bạn bè bình thường mà, mọi người không biết nên mới vậy…bla bla”
    Chính yếu là chú đã dính phốt trước đó rồi, phải từ từ gỡ ra cái đã, giờ mà chú xoắn tít vào hay tỏ tình cái là…hehe
    Hồi anh cũng gặp quả này, gái lơ mình kinh lắm, anh chịu khó 1 năm không nói chuyện ( tất nhiên gái cũng không chủ động nói chuyện với anh bao giờ), sau đó bắt đầu lại, như bạn mới quen luôn, cốt là dùng thời gian xóa đi cái hình ảnh ngu ngốc của mình trước đó.
    Các bác trên này có nói “ không có cơ hội thứ 2 để làm nên ấn tượng ban đầu”, nhưng không có nghĩa là không thể thay nó bằng những ấn tượng tốt hơn.
    Học hỏi từ kinh nghiệm của người khác sẽ không thấm, phải thử-sai, rút kinh nghiệm cho mình, đau thương mới nhớ đời.
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Gọi người mình thích bằng nó, học lớp 11, thôi kệ, anh tư vấn là phải thể hiện nhiều lên, phải mua quà, tặng hoa, nạp card, dẫn e nó đi shopping...nói chung là đủ trò mua vui cho em nó, làm trong vòng 3 tháng, nếu không được thì chuyển sang khóc lóc van xin ôm nghèo kể khổ, nếu không được nữa thì lên đây update a bày tiếp. Chúc e thành công nhé.
  8. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hix, cám ơn pác, nhưng e lỡ dại nói thẳng ra là "tui đang để ý bạn", nhưng "yêu thì chưa, chưa bao giờ, vì bạn chưa hề cho tui cơ hội đó".....Rồi vòng vo dạng.....Hay bác cho e cái nick chat đc ko, em pm qua cho dễ.....Thanks bác....

    Với lại e hỏi tại sao lại ko đc, cần tiêu chuẩn thế nào thì nó nói : "tui hok có mẫu ng` lí tưởng, chỉ cần thấy thik là đc"......Hỏi mãi ko tra đc lý do tại sao......Tự nhiên e hỏi tại sao mấy đứa trc thì có cơ hội, e thì ko, nó cứ nói là đó có thích đứa này - đứa đó đâu, quen ko đc lâu, rùi chỉ từng thik 1 đứa 4-5 năm trc (nghe đâu cưa nó gần 2 năm mới successful), nhưng nó nói cũng quên tên kia rùi.....Má ơi, giống như đang muốn giết e hay sao ấy.....

    Hôm nay mới bik thêm 1 điều, 1 ngày trc khi nó "cự tuyệt" e, thì nó đã nói với thằng bạn rất thân với e là bảo e đừng có quan tâm nó quá nữa....Hix....Vậy là e ấy ko thik e thật sao :| Hôm sau e ấy nc vui vẻ với bất kì ai, trừ e, tự nhiên hôm đó e ấy cứ nc ngọt ngọt với thằng bạn thân của e, khiến thằng bạn e cũng khó chịu, bt trc giờ e ấy chưa bao giờ nc như thế với thằng bạn e, qua hôm sau e ấy lại tiếp tục bình thường với thằng bạn e như ngày nào....
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bé gái này đang cho thằng em chơi đu quay thì phải , tung tít trời cao, đang sung sướng rồi rơi cái bụp vào....cái hố .
    Tình hình có vẻ là gái nó đang nắn gân thằng em, đại để là nó muốn làm bạn lâu dài, k như mối quan hệ bồ bịch 3 lăng nhăng kia, anh thì đang liên tưởng cho viễn cảnh tcam của thằng em sau này khi ra trường là 2 bên sẽ rất thân, và thằng em sẽ có 1 vị trí đặc biệt trong lòng gái , nói chung là nó tạo mqhe tốt cho về sau, k có gì phải lo cả.
    Sâu xa hơn là nó k muốn khi bồ chú rồi, lỡ ctay tcam sẽ k đc như bây giờ, nói cách khác là k muốn mất 1 ng như chú .
    Tcam học trò luôn đẹp và có nhiều kỷ niệm, nó rất sâu đậm, cái chính là chú có biết trân trọng nó hay k
    Tóm lại là gái nó đã ra ý như vậy rồi thì k nên cố, sẽ mất tự nhiên cho cả 2.
    Stop tcam của chú lại ,rủ nó đi trà sữa, móc tay : mình là bạn như xưa nhé cô bé ! ^^ :)>-
  10. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Kết cách nghĩ của bác này.
    Nhưng mà theo bác thì sau này ra khỏi trường cấp 3, có thể đến ĐH hoặc lớn hơn nữa, nếu chủ top còn tcảm ( còn thì em đi đầu xuống đất =)) ) liệu có khả năng tán được không? Sợ bé kia chỉ coi như bạn thân chứ

Chia sẻ trang này