1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa bạn Lớp trưởng,xinh,tướng chuẩn,học giỏi,nhà lành,ít nói với ng` lạ,tính tình khó đoán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_poor_boy, 23/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc e có chữa cháy tạm thời bằng việc, sáng hôm sau cái đêm mà nó từ chối e, e có nc theo kiểu nóng nảy 1 tí (nhưng ko có xúc phạm hay chửi bới gì, chỉ là thể hiện phần nào sự tức tối thôi) nên e đã nt "xin lỗi nếu hôm qua tui có nói gì nặng, hôm qua tui nóng quá".....Rồi lại tiếp tục câm như hến, giờ học k nhìn, ra chơi k kiếm nó nc.....Như thế có chữa đc gì k các bác ạ.....
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chú mắc quá nhiều sai lầm, từ từ rồi các cao thủ khác sẽ chỉ ra sai lầm của chú.
    Anh là anh nghi có một cơ số thằng thích nó chứ ko riêng mình chú, có vẻ chú cũng chỉ là một trong những thằng nằm trong bộ sưu tập để em nó tự vuốt ve sự kiêu hãnh của bản thân chứ chả phải tỉnh cảm tỉnh củ quái giề. Chú để ý xem có bao nhiêu thằng thích nó nhá và nó đang chơi trò mèo vờn chuột với mình chú hay với một cơ số thằng khác nữa
  3. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ năm ngoái tới nay, cũng nhiều tên thích nó nhưng mà bây giờ ko còn ai nữa, vì ko ai dám cưa nó.....E thì k cần biết nó thế nào, chỉ thấy thích thì e cưa thôi, năm ngoái tới năm nay chưa hề để ý tới nó, chỉ gần đây mới bắt đầu....
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    đọc bài của chú em mà bùn cười quá :)) nghe dễ thương, chắc trong Nam [:D]

    Lúc đầu đọc bài anh thấy nó cũng có cảm tình với chú, cái này là chắc chắn ! Nhưng chú mắc nhiều sai lầm quá nên h mới ra tình cảnh này. Chú có chắc nó có ngy chưa mà phán nó có 3.4 thằng rồi??? nếu nó chưa thì khác j tát vào mặt nó, bảo là con này tính tình lăng nhăng, ham zai?


    Sai lầm tiếp theo là nói thông qua mấy đứa bạn là " tao kết nó rồi", khác j lạy ông tôi ở bụi này. Cái gì cũng cần có thời gian 1 khi đã là gà, không phải ai cũng là cao thủ, có đc cái j đó rất là manly để con gái có thể "chết" ngay lập tức hoặc sau 1 thời gian ngắn.


    Điều quan trọng bây giờ là cần phải làm bạn lại từ đầu với nó, nhẹ nhàng từ tốn thôi, làm bạn trước rồi sau đó tiến dần dần thành ngy. Đừng để nó suy nghĩ mình là 1 thằng nông cạn, hiếu thắng, dễ nản.. blah blah. Con gái là nó muốn tìm 1 thằng đàn ông yêu nó và che chở được cho nó và nó có thể dựa vào, và tạo cho nó cảm giác có thể tin tưởng được !! Cái này là quan trọng nhất. !!!

    Cũng đừng nên bơ nó, tốt hơn là sắp tới nên nhắn tin, yh ít thôi, tập tành thể dục thể thao vào cho nó đỡ xoắn >>> tìm cái gì đó mà làm chứ đừng nghĩ tới nó nhiều khéo lại nghĩ quẩn ;)). Quan tâm nó theo kiểu tăng dần, nhưng như anh đã nói, hãy làm bạn lại từ đầu. ok man?
  5. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều lắm......

    Em chắc chắn nó đã từng có ng/yêu vì chính nó đã kể với e và e cũng đã thông qua vài đứa bạn thân của nó rùi....

    Em thì ngày mai sẽ có cuộc gặp mặt trong lớp với nó, ko biết phải bắt đầu ntn, và e cũng k biết làm sao để cho ng` con gái ng` ta có thể cảm thấy an tâm khi gần e và cảm thấy đc che chở ??? E luôn sẵn sàng giúp nhưng e k biết tâm lý con gái nó ntn, để cho nó có thể cảm nhận trực tiếp đc những gì e mún thể hiện vói nó.....Tướng e thì nó cũng đã manly rồi nhưng tính cách thì tuỳ ng`, vì e tính thì k hèn nhát nhưng mà dễ bị tổn thương lắm, với lại e đó giờ cái gì cũng chia sẻ với bạn thân, để họ tìm cách giúp e .....Trc giờ e luôn giúp đỡ mọi ng`, nên giờ đc mọi ng` quý thì cũng bt nhỉ......

    giờ thì máy tính nhà nó đang bị hư Window, chưa có ai tới sửa, nhà e cũng ko xa nhà nó lắm, đi xe 3p là tới......Ko bik ngày mai phải hỏi thế nào để nó gọi e đến giúp nhỉ ? E đang tính nhờ mấy đứa bạn nó "Nói vòng vo buôn chuyện rồi lái sang vấn đề máy hư, rồi gì gì đó......" .

    T7-CN này lại đi chơi, k biết e phải làm ntn để gây ấn tượng đây nhỉ.....giờ thì e đang cố làm hết cái đống bt ông thầy cho, để có gì mai nó hỏi còn bik mà tl....:D
  6. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp e với ạ...........
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chú dính phốt quá nặng rồi, nên bây giờ việc cần làm là cứ đối xử như bạn bè bình thường thôi để cho những cái phốt của chú nó nhạt bớt trong đầu gái đã.
    Riêng về vụ hư Win thì kệ nó đi. Nên nhớ, cái mà gái nhanh chán nhất ở một thằng đàn ông là luôn sẵn sàng vẫy đuôi bất cứ khi nào gái huýt sáo và cũng không bao giờ được mắt chớp, miệng đớp, đuôi ngoe nguẩy bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu để mong được nó ban phát cho một chút gì đó gọi là lòng thương hại.
    p/s: manly nó không phải chỉ là vẻ bề ngoài đâu chú em ah.
  8. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã cho e 1 lời khuyên chân thành, e sẽ thể hiện mình manly như bác nói......giờ thì e đã hiểu vì sao Cáo chán e rồi, vì cứ mỗi lần tranh cãi gì, thì nó hù là ko nc với e nữa, thì e nói "thôi mà" hay đại loại như mong nó đừng "bơ" e, thật sự thì tính e ko phải dễ dãi thế, chỉ là e nghe tụi bạn nói cưa gái mặt phải "dày" 1 tí, nên e mới cố cắn răng mà nói như thế cho e ấy vừa lòng, hay nhiều khi lên YH e cứ giống như là......là ng` muốn nc với "gái", luôn bắt chuyện và hay kêu "gái" "nc với tui đi"......giờ thì e đã hiểu, phải trở lại là e lúc trc thui, ko mặt dày nữa.....
    Mà nếu e bỏ lỡ cơ hội này, e ấy nghĩ mình tính bỏ cuộc rồi lơ luôn rồi sao nhỉ ?

    Mấy bữa nay e cũng chẳng nói gì với gái cả, vì thật sự thì chả biết nên nói gì.....Em thì tính đợi khoảng 3-4 bữa nữa thì e chơi cái trò cứ tối tối nt chúc ngủ ngon "gái", ko biết có nên ko nhỉ ? E nghe đâu là làm như thế 1 thời gian sẽ thành thói quen của gái, nên nếu khi đó mình ko nt nữa thì gái sẽ thấy thiếu thiếu.....Ko bik đúng k nhỉ :-?

    Bác cho e hỏi 1 ng` con trai k đẹp trai nhưng sẽ hấp dẫn 1 cô gái ở tính cách (k xét ngoại hình) thì phải như thế nào ạ :D
  9. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    1 cau thoi lo hoc di
  10. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hix, e vẫn học hành đàng hoàng mà.....Tình cảm ra tình cảm, học ra học chứ e ko có để nó trộn lẫn nhau :D

Chia sẻ trang này