1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa bạn Lớp trưởng,xinh,tướng chuẩn,học giỏi,nhà lành,ít nói với ng` lạ,tính tình khó đoán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_poor_boy, 23/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Nghe bảo chú này học hành không tệ, tham gia cá hoạt động trường khá năng nổ, thôi thì em nó lần đầu ra trận, các bác cố giúp nó nhìn nhận vấn đề, tìm lỗi sai, rút kinh nghiệm đi :D
  2. Poisinh

    Poisinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    :) Thấy bạn có vẻ chân thành và ngộ ngộ :P ( tình yêu học trò ngây thơ nó vậy ) nên nhảy vô góp vài lời.

    Bạn cứ giãn ra đi, đừng để ý em nó nữa. Ý của các bác kêu bạn làm bạn lại từ đầu là từ 1 đứa vớ vẩn ngồi trong lớp, nói chuyện 1, 2 câu, chuyện mình mình làm, chuyện gái gái làm, rồi dần dần kết thân, chứ ko phải kêu bạn tập quan tâm lại từ đầu mà bạn đòi nhắn tin chúc ngủ ngon, rồi làm sao để ghi điểm. Tóm lại là không xem gái như cái mục tiêu mình cần phải quan tâm nữa, bỏ mặc, giúp thì cũng chỉ giúp được nếu tiện, không phải ******* là tới, kêu là dạ. Bạn thử học lên top 1 xem. :)) gái top 3 thì cũng thuộc hàng xem trọng việc học, trong lúc này, bạn rớt hạng thì nó càng cảm thấy quyết định không chọn bạn là đúng. ;))

    Bạn đừng lo là gái nghĩ bạn ko chân thành, ko kiên nhẫn, hay bỏ nó... Vì gái chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện đó nếu đã quay bạn như vậy. Bạn cầm được buông được, mới là điểu gái ( đặc biệt là cô bạn kiêu kiêu như kiểu trên) phải khiến gái phải xem xét lại cách nghĩ về bạn.

    Tình yêu học trò thì cũng là rung cảm đẹp nên có,( đừng quá sa đà). Mình nghĩ nếu muốn luyện gà thì nên luyện càng sớm càng tốt chứ nhỉ.
  3. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, em đã thực hiện theo lời khuyên của các bác trong vài hôm nay, và e thấy có vẻ hiệu quả đấy....Nhưng phải chờ vài bữa nữa mới kết luận đc....

    Tks bác và các bác khác nhiều lắm......
  4. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [Admin delete giùm em cái nhé].........................
  5. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Rồi cách bác ơi,.......E bik đc 1 điều đáng buồn rồi......

    Hôm nay lên YH nó pm thằng bạn e, hỏi han + than về e....Nó nói là e cứ làm các hành động khiến ng` ta hiểu nhầm, gây mất tự do với nó.....Rồi nó nói với bạn e là nó cố tình kêu bạn e qua ngồi với nó, dù gì cũng thấy thoải mái hơn với e :| Rồi gì mà cố tình xa lạ với e để e hiểu ra vấn đề nó mún nói với e..........Rồi sẵn sàng làm bạn bt với e nếu mún .....Mà e sợ nếu đã là bạn thân (thật ra mún thân với nó ko khó, e có nhiều cách) thì khó lòng nào mà vượt qua đc ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, dù nó có gần nhau cực kì đi nữa......E đang tìm cách nói thẳng vói nó để nó tin e ko có gì với nó, để nó có thể mến e như ngày trc.....giờ thấy nó nc thân với ng` khác như đã từng làm với e, e thấy bùn bùn, vì mình đã đánh mất cơ hội tiến đến với nó.......giờ thì e chỉ mong các bác chỉ dẫn e cách để có thể giải quyết tình huống này, vì ngày mai, cả đám tụi e sẽ có 1 buổi đi chơi, e ko bik nó có đi k......

    E cần phải thể
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    tình hình nư thế nào rồi chú?
  7. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    E nhờ nhiều đứa bạn chơi thân tâm sự với nó rồi.....Nó nói nó chỉ xem e là bạn và chỉ muốn e với nó như lúc trc (bạn bè bt)....Nói chung giờ e mới bik nhỏ này khá thích đi chơi, nếu mà nó thấy tốt là ai rủ nó cũng đi hết....giờ các bác có cách nào giúp e hông, tại có 1 chi tiết, dù rất nhỏ nhưng e vẫn hy vọng đó là điểm sáng cho e (chỉ hy vọng thôi), đó là trong 1 lần chat với bạn e (nói là bạn chứ tên này nhỏ hơn e với gái 1 tuổi).....

    L10 : chị có giận ảnh vụ kia ko (vụ mà e kể ở trên đó)....
    Gái : hk hề, chỉ là chị cãm thấy hok thoãi mái thoy
    L10 : may mà hk
    Gái : phãi cho chị t/gian chứ
    ...(dạo này nó đang rất tin tưởng tên L10 này)....

    câu cuối gái nói thế nghĩa là gì, e hk hỉu......

    Sau câu nói đó thì e thấy nó rất mún bt lai với e, cũng bắt chuyện với e but e tl bình thường, ko có tình cảm hay thích thú như trc, hỏi gì đáp nấy, gắn gọn súc tích......Dạo này e đang cố lơ nó đi.....ko nó lại nghĩ e bám váy.....Nhưng khi có ng` hỏi nó thì nó nói nó chỉ xem e là bạn và mún làm bạn bt với .......
  8. the_poor_boy

    the_poor_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp e với .......
  9. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    học đi. yêu đương j. Cứ để tự nhiên. Tình còn đẹp khi tình dang dở. Chú nghe câu đấy chưa?
  10. 90yahoo

    90yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ;)) bạn này đã có tình đâu mà đòi "dang dở" hả bác
    @ chủ topic : Theo em thì con gái ai cũng thích được quan tâm,càng quan tâm nhiều càng tốt,nhưng thế nào gọi là quan tâm nhiều? ko phải "bám váy" như bác mà phải biết nâng giá trị của mỗi lần mình quan tâm bạn ý nên = giảm số lần + tăng sự tự nhiên,vui vẻ,cảm xúc trong 1 lần.Như ăn một món ngon,ăn nhiều sẽ ngán=>chán,thỉnh thoảng ăn+món ăn có vị riêng của nó thì sẽ thích.Mấy lời của gà,bác tham khảo nhé [r2)]

Chia sẻ trang này