1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa ...Bố Mẹ nàng(chàng) như thế nào đây ..........??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soncom1310, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Cưa ...Bố Mẹ nàng(chàng) như thế nào đây ..........??????

    Mong mọi người cho í kiến, kinh nghiệm sương máu...bí kíp để cưa được các "sếp" được các sếp ửng hộ.. các sếp mà phản đối là khổ lắm phải không?
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn đưa ra topic này hay lắm đây cũng là vấn đề nan giải trước đây của tôi và của mấy đứa bạn
    Ở góc độ là con gái, thì tôi nghĩ thế này. vấn đề là nhờ vào giúp đỡ của hậu phương (bf)
    My ex bf là con trai duy nhất trong nhà, chính vì vậy, tâm lý mẹ him thường ko thích khi con trai mình chia sẻ tình cảm với người khác, do vậy, she ko vui lắm khi chúng tôi dating hoặc là on phone quá lâu. She hay complaint, đôi khi có nhiều vấn đề rất vô lý.
    Nếu trường hợp này, bf cự lại thì she sẽ càng ko thích mình. Cho nên chiến thuật của chúng tôi lúc đó là: luôn tỏ ra vâng lời she, nếu she complant thì my bf sẽ đứng về phía she (ngay lúc đó) và sau đó.... đứng về phe mình khi chỉ còn 2 đứa
    Vote 5* cho topic hay
  3. fowlerone

    fowlerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng biết mình đã làm những gì nữa,chỉ biết hè vừa rồi về nghỉ hè bác ấy mời đến ăn cơm và có nói 1 câu mà đến tận bây giờ nghĩ đến vẫn thấy người lâng lâng là : Bác chỉ thích mỗi mày làm con rể Trong khi bạn gái cũ của anh đã có người yêu khác
    Được fowlerone sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 12/11/2004
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lấy lòng bố mẹ làm nghề của mình rồi. Nói ra thì có nhiều cách lắm,mình toàn dẫn mẹ người yêu đi mua sắm linh tinh. Cuối tuần bác toàn gọi điện hỏi han hôm nay có bận gì ko sang nhà bác ăn cơm. Được mẹ người yêu mời hẳn hoi chứ ko fải là người yêu mời. Rồi thỉnh thoảng lại ý ới gọi điện bác định may cái áo mà ko biết chọn vải gì,cháu đi cùng bác nhé. Mua vải xong lại chở đi may. Thỉnh thoảng mình cũng mua tặng cái này cái nọ cho bác ý ví dụ như vải lụa linh tinh rồi mỹ phẩm. Thỉnh thoảng lại cho bác trai cái cavát rồi lọ thuốc củ sâm. Bảo là bố mẹ cháu biếu bác.
    Rồi mấy lần trong nhà bạn trai có việc gì là mình lại làm chân lăng xăng trang điểm cho bác gái rồi lo khâu hậu cần đằng sau. Hôm đầu tiên được mời đến nhà ăn cơm sau bao lần viện cớ nọ cớ kia để tránh mà ko được bởi vì mình ko biết nấu ăn,nhưng được bà chị ruột tư vấn là cứ đến sớm từ sáng bởi vì ăn cơm trưa mà,chở bác gái đi chợ mua các thứ. Rồi thủ thỉ bảo là cháu nấu ăn ko biết có hợp khẩu vị gia đình bác ko? Có gì bac bảo cháu nhé thế là mình chỉ fải làm chân lặt vặt rửa rau,thái thịt. 1 công đôi việc vừa được tiếng nghiêm tốn lại vừa ko bị nói là đoảng.
    Những chiêu lấy lòng các bác mới quan trọng,khi các bác ốm fải đến để chăm sóc hỏi han rồi đưa bác gái đi khám bệnh. Ngồi bên cạnh chăm lo,nghĩ lúc ấy cảm thấy bây giờ mình chiều chuộng thế ko biết sau này thế nào đây.
  5. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Các Boy đâu nhỉ lên tiếng chút đi Bố mẹ nào mà trả muốn con cái mình lấy được chồng tốt + thành đạt + giàu có +... nếu như hiện giờ bạn còn quá trẻ ...thì làm thế nào để chiều lòng bố mẹ nàng nhỉ ( Hơ hơ tớ cũng đang gặp rắc rối mà )
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Việc cưa bố mẹ nàng không phải đơn giản, lý do: cưa nàng còn khó huống chi là lấy lòng những người đã từng trải qua các trò con nít và đầy đủ kinh nghiệm sống - con ruồi bay qua biết ngay con nào đã triệt sản hay dùng biệt pháp tránh thai nào. Nói chung là rất nan giải.
    Bác nào càng già, càng có nhiều kinh nghiệm sống, càng có nhiều tiền đồ thì việc đặt mìn ông bô bà khốt của các nàng càng đơn giản. Ngược lại khì khó khăn, không khéo thể hiện vụng về lại thành trò hề cho các bô lão. Tuy nhiên không phải là không có giải pháp, không phải là ai sinh ra cũng có đầy đủ mọi kinh nghiệm, mỗi lần vấp ngã là một lần vỡ mẹt (quên thêm kinh nghiệm), vì thế nếu có không thành công thì cũng chẳng nên dùng thuốc chuột làm chi, đó chỉ là học tập kinh nghiệm thôi
    Quay về vấn đề chính. Theo kinh nghiệm của tớ, tập chung đánh mẹ nàng nhiều nhất, đó vừa là chỗ khó vừa là chỗ dễ. Hơn ai hết mẹ nàng sẽ quyết định hay hỗ trợ (đỡ lời) cho bạn rảnh tay hành sự nàng mặt khác mẹ nàng cũng muốn nhanh chân tống cổ nàng ra khỏi nhà để phòng hậu quả có ngày ăn bom . Làm cách này như thế nào: Đó là sự quan tâm đến mẹ nàng (công việc, sức khoẻ, sắc đẹp, nói chung là anything - nói dại chứ - đừng bác nào nói kiểu ''mặt bác dạo này trông chém cạnh quá, bác nên ăn nhiều hơn để bồi bổ sức khoẻ'' là ăn guốc vô mặt ngay). Một vấn đề chính, bạn phải thật sự tỏ ra là người đàn ông tháo vát, trông cậy được, cái gì cũng phải lao vào làm nhất là các công việc liên quan đến cơ bắp còn việc du ngủ cho em nàng - thì hãy để cho nàng, đừng cướp công mà nàng thấy là người thừa , hơn nữa qua đó bạn cũng đánh giá được khả năng làm mẹ trong tương lai của nàng
    Còn bố nàng thì sao: Nói chung, đàn ông thường dễ tính, chỉ cần đúng zin là chổng ngược, khỏe mạnh, có việc làm, không cần dẹp zai lắm là ổn. Tuy nhiên cần tấn bằng kiến thức kinh tế, xã hộ, chính trị (các ông già thích bàn luận chính trị lắm)... của mình. Bạn phải ăn nói lẽ phép, gẫy góc, tranh luận một vấn đề gì đấy phải logic thuyết phục. Tìm hiểu xem ông cụ khoái nói về vấn đề gì bạn về nhà tìm hiểu để tránh trường hợp cay xè mắt mà vẫn phải há mồn nghe ông cụ nói
    Tạm thời nói phét thế đã
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    1. Lo cưa nàng trước đã, cưa được nàng rồi hãy lo đến bố mẹ nàng, khỏi mất công. Nàng mà không yêu thì bố mẹ nàng cũng chẳng thèm để ý lắm đâu. Đại ý là "chưa "động" gì đến con bác thì bác chẳng quan tâm đến cháu làm gì".
    Kinh nghiệm: Ông bạn béo ú và tính tình rất hóm của 2006, sinh năm 75 luôn được bố mẹ các nàng khoái hết sức nhưng các nàng thì ... chẳng ai yêu. Có lần đến nhà tán một em, ngồi nói chuyện với bố em ấy mấy tiếng, đánh cờ, uống trà, trên trời dưới biển, cười nó hả hê. Còn cô em xinh tươi thì biến đi đâu không thèm để ý đến anh béo tội nghiệp. Ông bố khoái quá còn rủ anh béo ở lại cùng bác đánh cờ... cả đêm . Giờ vẫn lang than kia kìa, sinh năm 75 già ra phết
    rồi ấy chứ. Bố mẹ các nàng thích mà các nàng không thích thì chẳng ăn thua đâu
    2. Cưa được các nàng rồi, rõ ràng là phải tấn công đến phụ huynh. Nhưng cũng nên nhớ, nếu bạn là người đàng hoàng tử tế, bố mẹ nàng chẳng ... biết ơn bạn quá đi ấy chứ.
    Này nhé, bố mẹ sinh ra con gái, nuôi mấy chục năm, yêu thương chiều chuộng, đến ngày nó về nhà chồng là coi như ... hết . Con gái rượu của mình hạnh phúc hay không thì bố mẹ cũng không thể can thiệp được nữa rồi. Cho nên, được anh rể tử tế, phụ huynh nàng chẳng mừng như bắt được vàng ấy chứ. Nói thế để các chàng đừng có run, cứ tự tin. Mình cứ sống bình thường, đối xử với nàng cho tốt thì các cụ cũng hả hê lắm rồi.
    3. Về mặt kỹ thuật, em đồng ý hoàn toàn với bác 9403, hic hic - hoàn hảo. Với các mẹ thì tốt nhất là ngồi im mà ... nghe, cứ im thin thít rồi vẫn được cụ bà khen là "khéo nói chuyện" . Với cụ ông thì, thôi em chẳng nói nữa, bác 9403 nói hết rồi.
    4. Tóm lại, quan trọng nhất vẫn là bạn đối xử với con gái người ta thế nào và cô ấy yêu bạn có nhiều không! Các cụ mắt "cú vọ", hai người sống tổng cộng hơn ... 100 năm rồi cơ mà. Cứ "hữu xạ tự nhiên hương" là thích nhất
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    mình thì cũng chẳng biết làm gì cả, cứ làm cho các bác tin tưởng mình, cho các bác biết mình yêu con gái các bác ý rất nhiều, thế thôi, thể nào các cụ chẳng đồng ý
  9. chandat82

    chandat82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lo cưa nàng trước đi đã.. nếu nàng mà bật đèn xanh rồi thì kiều gì bố mẹ nàng cũng phải gật đầu thôi.. chưa chi đã cầm đèn chạy trước ô tô!!
    Bố mẹ nàng ko thích ư?? lúc đầu thì thế, sau này mình đến thường xuyên, tiếp xúc với mình nhiều rồi cũng thành ra quen.. rồi quý... sau này lâu lâu ko gặp lại thấy nhớ, thế mới chết!!
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này đang sai về cơ bản ở thời buổi hiện nay. Đàn ông khi lấy vợ tiêu chí lấy vợ gần nhà cũng được đưa lên bàn cân, nói nôm na là nhà ngoại gần nhà hai vợ chồng ở tới mức hắt xì hơi, vi trùng có thể bay tới nơi. Còn lý do tại sao thì không nói mọi người cũng biết, nhà ngoại gần lợi đủ đường.
    Xu hướng hiện nay, đàn ông thường sính của ngoại, 10 anh nếu gần nhà ngoại thì đến 11 anh ngày nào cũng điểm danh ở nhà ngoại ít nhất một lần, quá đáng hơn thì làm ổ ở đó luôn. Vậy mất con là mất thế nào, được cả trâu mộng, được cả nghé ọ còn gì bằng
    Cô bé thử sờ gáy mình xem, hiện chồng/bồ có gần nhà bố mẹ đẻ không. Nếu không, xin thay đổi ngay lập tức kẻo muộn

Chia sẻ trang này