1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa ...Bố Mẹ nàng(chàng) như thế nào đây ..........??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soncom1310, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Giờ người ta đánh nhau còn lôi kéo đồng minh, nữa là chuyện quan trong như lấy zợ để duy trì nòi giống theo di nguyện của tổ tiên mà bạn bất cẩn quá. Nếu cứ húc đầu mà cưa nàng, đổ thì vỗ tay, không đổ thì mới là cái chết, lúc đó không có đồng minh để xúc xiểm - đáng buồn. Tớ giả sử nhé, cưa mãi nàng không đổ, bố mẹ nàng nói một câu như thế này: ''tao thấy thằng đó nó có đến nỗi nào, nó được điểm này điểm kia, mày còn muốn gì nữa, đến lúc ế - "vơ bèo hớt tép" mới sáng mắt ra con ạ'' thì nặng tựa ngàn cân - mà câu nhận xét của các cụ ko sai đâu, mắt các cụ cú vọ lắm, tầm vision vượt khỏi tầm của các nàng. Nghe được những câu đó, nàng cũng phải vắt mũi mà nghĩ lại chứ
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bây giờ lấy nhau xong ở cùng với bên ngoại lợi đủ đường
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nhưng cũng mang tiếng đủ tốt nhất là ra ở riêng
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cưa nàng trước thì đúng rồi, nhưng khi nàng xiêu xiêu mà bố mẹ nàng không xiêu xiêu thì....đứt.
    Muốn được lòng 2 cụ thì trước hết phải có đồng mình là...nàng, cho nàng về tỉ tê vào tai 2 cụ mấy điều tốt tốt về mình, rồi sau đấy hãy chứng mình cho 2 cụ thấy bằng sự hiền lành, chững chạc, một dạ 2 vâng.Trước mặt 2 cụ thì luôn đứng về phía mẹ nàng, vì mẹ thường nói trêu con gái , còn nàng thì phản ứng lại, hì...phải đứng về phía mẹ nàng nha. Tìm hiểu xem bố nàng như thế nào, thích nói chuyện về cái gì (nội gián lại là ..nàng), rồi thì tìm hiểu một tí, một tí thôi(không được tìm hiểu kỹ mà cũng không được...mù tịt nha), sau đấy đến trao đổi với bỗ nàng, học hỏi kinh nghiệm của bác ấy. Nói chuyện thì nghe nhiều hơn phát biểu ha, đừng có như là đang tán nàng, mồm 5 miệng 10 thì...chết không kịp đấy
    Một điều cấm kỵ là đưa nàng đi chơi về không đúng giờ quy định , nếu có gì cần nói nữa thì về nhà nàng rồi nói tiếp, nếu có gì cần...làm nữa thì về phòng nàng làm tiếp. Khi chưa được lòng bố mẹ nàng thì không được đưa nàng đi chơi khuya ha. Thỉnh thoảng giúp nàng, bố nàng, thằng em nàng, mẹ nàng làm gì đấy nếu thấy có thể.
    Xong, khi các cụ xiêu xiêu thì nàng cũng đã đổ không còn đứng dậy được nữa rồi.
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hhehe, bố mẹ em nghĩ như thế thật bác ạ. Các cụ chỉ mong em cưới được anh chồng tử tế thì các cụ yêu tâm. Hai cụ bảo có thằng con rể đàng hoàng, biết thương em thì chẳng cần nó phải "bài vở", các cụ cũng "biết ơn" nó rồi. Em thấy các cụ nghĩ thế rất chính xác.
    Nhà em có 2 ông anh trai, không có ai "nằm ổ" ở nhà ngoại hết bác ạ, phiền lắm. Đến chủ nhật thì đưa vợ con về thăm nhà đẻ thôi. Ông nào cũng ngại, không thích "nằm vùng" ở nhà vợ lâu. Cái "xu thế" mà bác nói, hình như chưa lây lan đến họ hàng nhà em. Với lại, đều ở trong cái thành phố Hà Nội với nhau, có gì mà tính chuyện xa với gần.
    Em nói đã lấy chồng rồi thì bố mẹ có can thiệp giời cũng không ăn thua. Em nói là ý đó, bác 9403 lại chuyển sang chuyện chồng xa chồng gần, chẳng liên quan lắm. Em thấy kể cả ở chung "gầm chạn" thì hạnh phúc của đứa con gái vẫn phụ thuộc vào mối quan hệ với anh chồng chứ không phải phụ thuộc vào bố mẹ vợ. Anh chồng không tốt thì bố mẹ vợ cũng chỉ biết khóc cùng con gái thôi.
    Chuyện lôi kéo đồng minh, em thấy còn tuỳ tính cách của cô gái. Em mà không yêu, bố mẹ em có khen thế nào em cũng xin chịu - càng phản cảm. Em chẳng "vắt mũi nghĩ lại" đâu. Mấy anh lớn tuổi một tí hay tán em thông qua phụ huynh, em thấy càng ghét.
    2006 nghĩ khác bác, không có nghĩa là 2006 sai phải không? Em chẳng dở hơi bỏ người yêu vì nhà xa đâu, chuyện ấy chẳng liên quan gì đến hạnh phúc. Bác đừng xui dại em thế chứ !
  6. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì CƯA chàng hay nàng thì dễ còn cưa bố mẹ nàng(chàng) mới khó vì....thường thì cưa được nàng(chàng) xong mới đi cưa bố mẹ mà lúc này thì...lại đuối sức mất roài vì đã dành hết sức để cưa nàng(chàng)
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà ngoại thì có làm sao đâu,mọi người cứ nghĩ thế này thế nọ chứ mình thấy bình thường. Chẳng có gì là mang tiếng cả
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    vì bạn là con gái mà
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Vì em nghĩ theo cách của em chứ ko nghĩ theo cách của con trai nên ko thấy gì. Con trai đi chơi với bạn gái, nếu để nàng phải trả tiền đã thấy ngại vô cùng rồi, nói gì chuyện ở rể nhà vợ !
    2006 nói đúng, sau khi lấy chồng thì hạnh phúc của cô gái sẽ phụ thuộc vào anh chồng. Bố mẹ chẳng thể nào can thiệp vào cho dù là ở trong một nhà
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cứ phải cưa bố mẹ của nàng,có khi khó và kiên trì hơn cưa nàng,chuyện,con rể tương lai phải tỏ ra thế nào chứ?Được lòng các cụ thì mới xuôi chèo mát mái,rồi xin phép cụ cho con mời con gái cụ đi chơi....

Chia sẻ trang này