1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa ...Bố Mẹ nàng(chàng) như thế nào đây ..........??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soncom1310, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Tranh luận với chiến hữu này tý cho khí thế cái. Việc đi chơi với nàng khi còn đang yêu và để trả tiền nàng trả tiền thì cũng hơi ngượng thật (tất nhiên trả nhiều lần, kô tích lúc đột xuất, con bồ nó móc mất ví), nhưng chuyện đó và chuyện ở rể. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc yêu thường mơ mộng đôi khi sỹ diện và đương nhiên rất câu nệ trong vấn đề mà được coi là giảm đi cái chí khí của nam nhi. Còn khi lấy rồi, mục đích hành động sẽ thực tế hơn, không thể chí phèo hay tinh tướng được, giảm được bớt khó khăn nào càng hay cái đó (cũng chỉ vì hạnh phúc gia đình, nên ko nên làm những việc thừa - bác đồng ý đi: khó khăn vừa thử thách hạnh phúc, vừa bóp chết hạnh phúc). Vì vậy khi nào người ta ở rể, khi điều kiện không thể ở riêng được, hoặc ở rể thấy có nhiều cái lợi hơn. Tớ không cổ vũ cho việc ở rể, tớ chỉ nói rằng không nên sỹ - anh không có nhà cửa, hoặc anh chưa đủ điều kiện xây nhà cửa ra hồn, trong khi đó nhà vợ thừa cơ cho anh ở nhờ đàng hoàng mà anh lại không muốn, lôi con gái nhà người ta ra túp lều để ở - thì người ta cho anh là thằng khùng, là sỹ hão.
    He he, tất nhiên, xưa nay ở rể đâu có tiếng thơm, nhưng theo tớ đó là quan niệm cổ rồi. Còn chuyện phức tạp thì ở đâu mà chẳng có, cứ đông người, đông thế hệ trong một nhà thì sẽ xẩy ra mâu thuẫn. Nếu ở nhà chồng thì vợ sẽ có cái khó, nếu ở nhà vợ thì chồng lại có cái khó. Như vậy, ở riêng thì thoải mái nhất, có rúc rích từ tối đến sáng cũng không ai lườm nguýt
    Tớ lại phản đối tiếp: Nhiều bố mẹ vợ hơi bị uyên thâm, ăn nói gẫy góc, hợp tình hợp lý tham ra vào quá trình dạy dỗ con gái và con rể. Họ là người có kinh nghiệm sống, "nói phải, củ cải cũng phải nghe" trừ trường hợp gặp phải anh rể chí phèo thì không bàn, đúng là cả nhà khóc như không riêng gì phụ huynh
  2. bouquet

    bouquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thế bây giờ có trường hợp thế này, chàng đến chơi nhà nàng nhưng lại rất khó tiếp xúc với bố mẹ nàng để 2 bác có thể dần dần hiểu được về mình, nàng thì xiêu hẳn rồi nhưng bố mẹ thì không ưng, nên cũng không muốn gặp. Mà nhà thì không phải có mỗi 1 phòng khách để mà hễ cứ đến là gặp được, vì đến thì cũng chỉ mỗi nàng ra tiếp thôi, bố mẹ nàng ở tầng trên, lần nào cũng thế, buổi tối cũng thế, ngày nghỉ đến vào ban ngày cũng thế. Vậy phải làm sao để cưa bố mẹ nàng khi mà khó tiếp cận thế cơ chứ?
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình thôi mà,cứ yêu quý chiều chuộng thì muốn cái gì cũng được. Mẹ người yêu mình trước đây thích làm đẹp nên mình toàn nhuộm tóc cho rồi mua mỹ phẩm cho. Nhiều hôm bác ý stress gọi điện để tâm sự với mình hàng tiếng đồng hồ.
  4. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu xem bố mẹ nàng ... đi ra ngoài vào những giờ nào ??? Đi chợ, đi làm, đi chơi......Đi tập thể dục chẳng hạn ....rùi tìm cách tiếp cận một cách... thật vô tình .Hỏi han bác mua gì (gặp mẹ nàng ở chợ, Chạy tập thể dục buổi sáng cùng bố nàng......v...v....và..v .... Có công mài sắc có ngày lên tiên
  5. bouquet

    bouquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hì,nếu làm được thế thì cũng đã mừng rồi, nhưng cách này xem ra không khả thi lắm vì có phải bố mẹ nàng đã về hưu rồi đâu, 2 bác (ờ mà gọi là bác chứ thực ra tớ cũng toàn chào là cô chú thôi) vẫn đi làm, mẹ nàng thì cứ đi làm về tạt qua chợ, ai mà căn ke được, papa nàng thì đi làm từ sáng đến chiều tối ngày nào cũng thế, trừ CN, chả lẽ đến rình trước cửa nhà có khi còn bị ghét hơn ý chứ. Mà tớ cũng phải đi làm nữa mà. Mà nàng thì vẫn chưa dám công khai với bố mẹ, một phần cũng vì 2 cụ phản đối ghê quá (như nàng nói thì cả bố cả mẹ đều không bằng lòng, hic, chẳng trông mong được sự ủng hộ của ai). Mà tớ xem lại mình thì cũng chẳng phải có gì quá đáng, đi làm nghiêm chỉnh, con nhà cơ bản, nói chung đi đâu cũng gây được cảm tình của mọi người, ...trừ ... bố mẹ nàng. Mà cả 2 đứa lớn rồi chứ cũng bé bỏng gì lắm nữa đâu, tớ 26, nàng 22. mọi người có cao kiến gì giúp với!
  6. bouquet

    bouquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    quên, P/S 1 chút, nàng của tớ cũng chẳng phải là quá nhu nhược hoặc tiểu thư đâu, bằng chứng là... nàng vẫn yêu và tìm cách sắp xếp để có thể dành thời gian cho tớ, nhưng nàng cũng không muốn bố mẹ buồn, nên không muốn làm gì trái ý cả. mỗi tội mỗi lần thấy nàng buồn vì không khí giữa bố mẹ và nàng mỗi lần 2 đứa đi đâu đó về là tớ lại không chịu nổi, tớ chỉ sợ làm như thế bố mẹ lại càng nghĩ là nàng chống đối, lại ghét tớ hơn vì sẽ nghĩ tớ là nguyên nhân. Mà không gặp nhau thì sao chịu nổi. Đang lo cứ đà này nàng lại quay ra nghi ngờ mình "không hiểu anh có vấn đề gì mà bố mẹ em cứ phản đối " thì toi. Chỉ thương nàng đứng ở giữa 2 "phe" mà chả biết có cách nào ******** hình sáng sủa hơn.
  7. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Help help !!! Các bác ở đây chạy đâu hết roài ....Hội bồ câu CHIM ....... lao đến mổ xẻ hộ bác này đi
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chờ tí nha, để tớ về hỏi cô người yêu cũ, sau khi bỏ mình xong cô ấy yêu một người mà cả bố, mẹ và bạn bè không ai đồng ý vậy mà vèo một cái bố mẹ nàng đống ý để cho nàng cưới, ha...ha.... hay không ?
    Nếu 2 người đã có tuổi như vậy thì có lẽ là mọi chuyện sẽ đơn giản hơn đấy bạn à. Nàng của bạn bản lĩnh đấy, làm được như vậy thì xứng đáng để cho bạn hy sinh vì nàng.Nhưng mình không khuyên bạn hy sinh đâu mà lo ha. Nếu nàng đã như vậy thì bạn thử nói nàng trao đổi thẳng thắn với bố mẹ xem sao. Để biết 2 bác chê bạn ở chỗ nào,mình thấy là bạn vẫn chưa biết tại sao phải không? Biết điểm yếu rồi thì sẽ sửa chữa dễ thôi, lúc ấy lại nói chuyện tiếp nha. Rồi thì nói nàng nói thẳng với bố mẹ nàng là 2 người đã lớn tuổi, đã phải nghĩ đến chuyện gia đình (mặc dù nàng cũng chưa lớn lắm), chuyện tình cảm của 2 người là nghiêm túc(chắc là nghiêm túc phải không), và nói cho bố mẹ nàng hiểu là hạnh phúc của nàng là bạn, tương lai của nàng cũng là bạn, nếu không phải là bạn thì sẽ không phải là ai cả. Nàng có khả năng dành thời gian cho bạn như vậy thì nàng cũng có thể nói được điều ấy, bạn thử ý kiến với nàng xem sao. Còn phần bạn thì...như mình đã cố vẫn bài trước, tỏ ra là người yêu nàng thật lòng, yêu chân thành và có suy nghĩ về tương lai của 2 người...(cũng là như mọi người nói ấy).
    Có thông tin gì mới thì cho anh em biết để cung suy nghĩ ha
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Sao lại phải cưa nhỉ?Lấy lòng thì có thiếu gì cách?Cứ đánh vào thói quen của ông bà thôi chứ làm gì nữa?
    Hm,mình đã từng yêu 1 cô nhi,chuyện này đúng là lần đầu tiên phải nghĩ đến.....mà mình cũng hay dụ dỗ Mommy của mình theo cách này lắm,he he he
  10. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Xúc xiểm đồng chí này phát để đi ăn sáng ngon miệng cái. Theo như you nói "nàng đã liêu xiêu" thế thì quá tốt, vấn đề còn lại là nock out cho nàng trắng bụng ra thế là bố mẹ nàng cũng phải đo ván luôn . Trừu tượng quá, cần phải cụ thể một chút cho dễ hiểu: you không tâm sự với nàng được ở nhà thì you tâm sự ở ngoài đường, ngoài vườn...thiếu gì chỗ để các cụ khỏi ngứa mắt xem diễn trò. Cứ thắt chặt mối quan hệ với nàng kể cả việc phải dùng thủ đoạn ngụy quân tử (mỗi người sẽ tự biết mình dùng thủ đoạn gì, con người sẽ thường thong manh khi gặp hoàn cảnh khó khăn). Khi tình yêu đã gắn chặt, bám rễ như kiểu lực lượng khủng bố đang có mặt khắp toàn cầu thì bố mẹ nàng đã bị dồn vào việc đã rồi - như vậy you đã thành công, thoải mái mà no xôi chán chè

Chia sẻ trang này