1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa cẩm, Những bức thư tình bất hủ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ak ak. Chưa cưa đã đổ. Cưa rùi, hổng biết còn như thế nào nữa nhỉ???
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, lời tự sự nghiêm túc.
    Người ta thường tìm mọi cơ hội gán khái niệm "đầu tiên" hay "duy nhất" lên một con người hay hiện tượng để chúng trở nên có ý nghĩa hơn. Không muốn nói "em là một trong ba người yêu đầu tiên của anh" nên anh sẽ nói "em là người duy nhất cho đến giờ khiến anh nghĩ đến nhiều như thế"
    "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
    Vô duyện đối diện bất tương phùng"
    anh rất thích hai câu này và anh tin vào chữ "duyện" hẳn rồi, chúng ta gặp nhau đã là có duyên, nhưng nếu chỉ có thế thì anh đối với em hay em đối với anh cũng chỉ như bao "duyên" khác mà thôi, gặp nhau ở một thời điêm nào đó, một giai đoạn nhất định nào đó hay một địa phương, thậm chí chỉ là một diễn đàn nào đó rồi thì cũng mỗi người đi một ngả để lại gặp những duyên mới.
    Một sự việc nào đó muốn trở lên lớn lao hơn, có ý nghĩa hơn cần phải đúng thời điểm của nó (giống như vụ của thầy giáo Khoa chẳng hạn em nhỉ) lúc này thường anh gọi là "nợ" . Ừ nếu không vào thời điểm mà anh cần một người chia xẻ, quen mà như lạ. lạ mà lại quen. Không phải vào thời điểm mà em cũng một mình "thân gái dặm trường" vào tận Đà Nẵng thì có lẽ anh thậm chí còn chưa bằng "cậu chắc là cùng trong nhóm của T" như chị em hỏi (thú thật thì anh cũng không vui khi nghe câu hỏi đó.)
    "Chuyện gì sẽ xáy ra nếu anh ra Đà Nẵng với em?"
    "Thế anh nghĩ chuyện gì sẽ xáy ra nếu anh ra Đà Nẵng với em"
    cách hay nhất để trả lời một câu hỏi là môt câu hỏi. Với anh nó hay nhưng không khôn. Có lẽ cũng tại em "hay " nên bây giờ em vẫn thế, có thật nhiều mà lại như chưa có gì. Anh sẽ quyết định biến cái "hay" của em thành "khôn", quyết định nắm lấy cơ hội mà em bảo để xem có phải trời sinh ra chúng ta là để cho nhau hay không. Anh nắm lấy nó không phải như là chinh phục một mục tiêu mà rất nhiều người đang muốn chinh phục để anh chứng tỏ bản thân mình. Anh nắm lấy nó đơn giản bởi vì anh cảm thấy hiện giờ nó hợp với anh, anh cần một người như em.
    Ngay khi click vàohai chữ "trả lời" bên dưới, anh cũng nhấc điện thoại lên và gọi tới Vietnam airline
  3. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hai chữ "trả lời" bên trên chứ!
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Túm lại là ông quá thành công rồi. Tui chỉ xin một chân lái xe riêng cho cô sutubienbong mà nộp đơn mãi có được chấp nhận đâu. Lấy cả mảnh đất khai hoang ở gần bãi tha ma để thế chấp mà cô ấy vẫn lắc đầu quầy quậy.
    Túm lại là: Ông William Cường byk là người thành công nhất box KBC, vì đã tán đổ cô sutubienbong. Chuẩn bị trà ngon, rượu ngon đi, tui e rằng chỉ vài hôm tới là các chàng tấp nập đến hỏi kinh nghiệm ông đấy .
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen!
    Đêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đ.t viết thư cho em. Em có biết anh nhớ em nhiều lắm ko hả? Anh nhớ em mà anh di giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, lấy xăng vo gạo; anh khờ khạo cũng là vì em.
    Có nhiều người nói với anh về em: "nhìn xa thì tưởng là người, lại gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau nhiều lắm, nhưng ko sao, bôi cao sẽ khỏi, ăn tỏi sẽ hết; ko hết cho chết là vừa.
    Thôi thư cũng đã dài, anh xin phanh bút tại đây.
    Cuối thư anh chúc em gặp nhiều ác mộng và anh sẽ hiện ra cùng em chạy trốn.
    Yêu em nhiều!
  6. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mưa to khủng khiếp còn em thì đang ngồi đây và mải mết viết cho anh những lời lẽ thắm thiết!
    Anh nhỉ,chuyện tình chúng mình quả là vô cùng nhiều sóng gió, mặc dù gia đình em quản lý và ngăn cản quyết liệt thì chúng mình vẫn cứ bám riết. Đúng là tình yêu bất diệt ! ( ai cũng nói với em thế hết ).Em nhớ như in cái ngày anh tỏ tình với em,anh đã chuẩn bị ở một tư thế như quân Iraq sắp công phá đồn Bôn Bốt của Palestin trong khi anh nhìn em với ánh mắt thật da diết và em đã run khủng khiếp vào lúc anh nói ra ba từ trọng đại ấy
    Những ngày tháng sau đó của chúng ta thật hạnh phúc, thật tuyệt phải không anh ?! Dù có đôi lần anh bị trai làng hỏi thăm để xin tí tiết thì anh vẫn luôn nâng cao tinh thần nghĩa hiệp, thà chết chứ không chịu hy sinh !! Sau cái lần bị anh Thuyết cầm mã tấu đứng núp ở gốc đa nhảy ra hù thì anh đã chạy miết, thậm chí em chỉ kịp nhìn thấy một ít khói phả ra từ cái ống xả xe cút kít của anh. Từ ngày đó cứ mỗi lần thấy em ra ao làng gánh nước là mấy cô mấy bà lại chép miệng " ôi, cái cô Tuyết ....." Em rất buồn trước những tin dưa lê thất thiệt.
    Thời gian sóng gió qua đi, cuộc sống im lìm trôi, anh viết thư về nói rằng anh đã xây dưng được sự nghiệp, bóng dáng em vẫn luôn in hằn trong trái anh .... Ngày anh cầu hôn em ở bên bờ biển Phan Thiết, em đã xúc động vô cùng trước tình yêu mãnh liệt... Em gật đầu và những thứ bấy lâu nay tưởng đã ngủ quên trong phôi pha bắt đầu biểu quyết.....
    Em ngày càng yêu anh da diết...
    Ký tên : bà xã thân yêu của anh !
    Mộng Tuyết
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    ko biết con gái có đc cưa cẩm con trai ko nhỉ???
    mà cưa thì làm thế nào để có hiệu quả trông thấy?
    Bí quyết viết thư cho con trai mà hắn chít ngay !!
    Bí quyết để hạ gục hắn ?
    Bí quyết chớp mắt để đưa ...tin ....báo hiệu đèn xanh....?
    Các loại bí quyết, các anh giai KBC chia sẻ chút ít kinh nghiệm khi bị các em gái cưa cẩm đê...
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Con gái hay con trai thời nay ai tấn công trước cũng được hết đó. Có điều là cách biểu lộ làm sao vừa kín đáo vừa tinh tế, để đối phương biết là đèn xanh vẫn bật mà vẫn không có gì phản cảm.
    Như tui đây, hồi xưa đi chăn trâu ngoài bãi, có cô nàng cứ lấy cớ chơi trò nọ trò kia để tiếp xúc tui. Đôi khi cô ấy tỏ ra dỗi hờn một chút, thế là tự nhiên tui để ý đến cô ấy. Dỗi hờn chút ít là biểu hiện nữ tính ghê lắm đấy.
    Nói chung là tình cảm của tui dành cho cô ấy ngày càng dào dạt. Nhưng tui chẳng dám nói gì. Rồi một hôm cô ấy mon men đến gần tui đỏ mặt cứ đứng đó, tui hỏi "có chuyện gì không Mấm?" Cô ấy cứ đứng vân vê tà áo rồi hét lên : Em yêu anh !
    Nói rồi cô ấy chạy như bị ma đuổi.
    Sau này cô ấy chính là mụ vợ già (vợ cả) của tui.
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Khế khế. Chị nhà chắc làm tí men vào nên hoành tráng nhể. Dưng cơ mà, em uống rượu vào mặt ko đỏ mà tái. Híc, càng uống lại càng tỉnh, làm thế nào để.... đc như chị nhà nhỉ. Phen này ....
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mụ vợ tui đỏ mặt hổng có phải vì men rượu. Men tình đó. Một khi men tình sóng sánh mà dồn nén lâu ngày nó sinh ra như dzậy đó.
    À mà cô uống rượu càng uống càng tái mặt thì có thể là huyết áp thấp đấy nhé. Chịu khó chơi thể thao vào.
    Khi giận ai thì cô mặt đỏ phừng phừng hay mặt tái mét ?

Chia sẻ trang này