1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa cẩm, Những bức thư tình bất hủ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    ... Chiều nay buồn nhớ anh da diết lòng bồi hồi khi nhớ rằng hôm nay là ngày sinh nhật của anh vậy mà em lại quên, em đã quên ngày quan trọng này rồi xin lỗi anh. Anh giờ này anh đang làm gì và có nhớ tới em kô, em đang ở xa anh vô cùng và cũng nhớ anh nhiều lắm mong về bên anh để cùng anh chúc mừng ngày anh chào đời...

    Được ttvnol_member sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 26/07/2006
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Quả là giỏi, thấp đến mức ko thể thấp hơn. Nói chung, em ko quen gắn với chữ cáo hay còn gọi là chữ Dài. chẹp
    em bỏ lâu rồi, nhưng nghe lời bác, sáng mai đi phòng tập ngay. Ko ngờ bác trị bệnh hay da man, cám ơn bác, cám ơn thật lòng đấy, bác mà ko nhădcs em quên.
    Em ít khi giận ai lắm nên ko biết mặt màu gì!!! Nhưng hầu như ítt đỏ lắm, có lẽ da...black quá nên...ko lộ đỏ.
  3. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hiểu Lầm
    for you, for me and for our love, Y
    Đã từ lâu, những ngày đầu biết chập chững...tán gái anh đã thuộc nằm làu rằng muốn hiểu được phụ nữ thì hãy nhìn thẳng vào mắt họ hay tối thiểu thì hãy nhìn những gì họ làm chứ đừng bao giờ nên nghe những gì họ nói(hoặc người khác nói). Và 100% phụ nữ trên thế giới này khi yêu luôn luôn nghĩ ngược lại với lời nói và đôi khi ngược lại cả với những hành động của họ, thế nhưng lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết và khác xa so với thực tiễn y như cái cảm giác lúc mới rời ghế đại học bước vào đời. Thế nên đến lúc phải thực hành lý thuyết ấy một cách nghiêm túc anh đã không áp dụng được nó ., phải, anh là kẻ lý trí , anh biết suy luận một cách có logic và anh quá hiểu những khúc quanh của cuộc đời vân vân và ...vân vân em ạh, tất cả những cái đó không liên quan gì đến pản ứng của anh mà đơn giản đó chỉ là phản ứng tự nhiên của một nguyên tố khi nó gặp đúng thuốc thử thôi.
    Anh biết, em muốn sở hữu anh, muốn anh chỉ yêu thương 1 mình em, và khi em biết người mà em cho là có nhiều khả năng đe dọa xen vào giữa anh và em, em đều có những thái độ trìu mến nhưng rất nghiêm khắc đối với anh và đương nhiên rất kín đáo, chỉ để mình anh hiểu rằng :" này anh kia, đừng có mà mong léng phéng nhé".
    Anh cũng biết em cũng rất mong anh luôn ở bên em để yêu thương chăm sóc em, vì em thích được như vậy. Em thích được anh ôm vào lòng vuốt ve, vỗ về như 1 con ...sutu nhỏ . Đôi lúc em cũng tỏ ra kênh kiệu ghê nào là còn ối nhưng anh chàng đang theo đuổi em nhưng hành động của em thì luôn đi ngược lại với những gì em nói. Và anh cũng đủ sáng suốt để hiểu những gì em muốn, chứ không ngu xuẩn tự ái dở hơi mỗi khi như thế.
    em nổi tiếng là người biết cư xử thế nhưng với anh em lại vụng về một cách rất trẻ con, em ạh đây là lần đầu tiên anh nói cho em biết là mặc dù anh phàn nàn về những lời nói "độc........đáo" của em nhưng anh thật sự cũng vui về đều đó.
    mặc dù ở xa anh, em luôn gọi cho anh vào những giờ nhạy cảm nhất. "anh đang ở đâu đấy?'''''''', "có ai ở nhà không anh?" Anh thừa biết em hỏi như vậy là thực ra muốn hỏi anh rằng giờ này có cô nào đang ở nhà anh hay không hoặc là anh đang đi cùng với cô nào đấy .
    và..và em hẳn đã đau lòng lắm khi anh không hiểu được em,anh cho rằng em đã affair với .... Em ah! không phải thế , đó chỉ là cảm giác khó chị của anh, như em, anh cũng muốn một mình độc chiếm em và không chấp nhận khi em có bí mật với ai đó khác anh.
    Tình yêu bây giờ đối với anh và em là một thứ cực kỳ quý giá nhưng cũng long lanh dễ vỡ. Nó là 1 thứ quý giá mà 2 kẻ không có tiền cùng tìm thấy. Vì không có tiền nên hai kẻ ấy đều bối rối không biết bảo vệ vật quý ấy như thế nào. , và cả hai đều như phát điên lên vì lo sợ, sợ là có 1 kẻ lắm tiền nào đó nẫng mất báu vật của họ khi mà khó khăn lắm họ mới tìm được nó.
    Nhưng anh biết , chỉ cần anh nhìn vào mắt em, và dẹp bỏ những gì đang xáo trộn trong lòng mình và nghĩ đến em thì cả 2 chúng ta sẽ có và luôn luôn sở hữu được thứ quý giá đó. Hay nói 1 cách nôm na, anh và em có thể chung vốn để có được nó. Anh biết em vẫn chưa đủ tin anh để cùng đầu tư với anh, anh cũng biết, em đang đứng trước cơ hội đầu tư chắc chắn và bảo đảm hơn nhiều , nếu đầu tư cùng anh, có lẽ em giống như đang đánh một canh bạc với cuộc đời .
    Em yêu của anh, anh biết là em yêu anh, tình yêu của em dành cho anh còn nhiều hơn cả những gì mà anh đã dành cho em. Anh không phải 1 nhà tâm lý để chỉ rõ được tình yêu đó ra cho em thấy, nhưng anh biết, anh không bao giờ yêu lầm người, và người anh yêu thương luôn luôn là người xứng đáng với những gì người đấy có được.
    Em yêu của anh, anh yêu em vô cùng, và anh biết, em cũng yêu anh nhiều như thế, và có thể còn nhiều hơn thế nữa cơ em nhỉ. chờ anh nhé
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 17/08/2006
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 18/08/2006
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Đổi ý, ko cưa nữa, chặt luôn!!!! Chuồn, có bà chằn liếc xéo mình, Kungfu...
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 18/08/2006
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    bài này viết rất tuyệt
    chúc 2 anh chị hạnh phúc và ko lăn tăn gì nữa!
    đủ dũng cảm để vượt qua mọi thử thách nhé?
    em thích câu này: "Nhưng anh biết , chỉ cần anh nhìn vào mắt em, và dẹp bỏ những gì đang xáo trộn trong lòng mình và nghĩ đến em thì cả 2 chúng ta sẽ có và luôn luôn sở hữu được thứ quý giá đó."
    sorrry so much nếu đã quá tò mò vào chuyện của anh chị, nhưng em rất thích, thật đấy! chúc anh chị đủ mạnh mẽ để giữ bền vững tình yêu mình, và hành phúc
  7. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông tốt chắc chắn sẽ gặp được một người phụ nữ tốt[​IMG]see
    [/quote] Thế như thế nào là một người đàn ông tốt mà làm thế nào để nhận ra đấy là một người đàn ông tốt
    Quách Đình Quân
     
     
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Trả lời hộ chú Phong:
    Người đàn ông tốt là người sẽ gặp được một người phụ nữ tốt. Cách nhận ra người đàn ông tốt cũng đơn giản: đó là họ luôn chắc chắn rằng mình sẽ gặp một người phụ nữ tốt
    Lại có câu hỏi ngược lại: thế nào là một người phụ nữ tốt?
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    thôi đổi ý không đùa với cô nữa, vừa mới bị bà xã sạc cho một trận, ghê quá đi mất
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 31/08/2006
  10. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đùa làm giề cho mất thời gian!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này