1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa cẩm, Những bức thư tình bất hủ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    đúng là sư phọ. bái phục bái phục
  2. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    HN... ngày..1tháng 9năm 2002
    Một ngày đẹp trời và mát mẻ ,tôi đi đến nhà một nguời bạn trai để chơi! khi 2 đứa ngồi trên ban công gác 2 nói chuyện tôi đã nhìn thấy một cô bé hàng xóm ., rất xinh........
    HN .. ngày..2,3...(đến)..9/92002
    Tôi thường xuyên sang nhà bạn trai đó cũng chỉ là để ngắm cô bé đó...chiều mùng 9/9 tôi mới dám nói với bạn tôi rằng tôi sang đây ngồi chơi cũng là để được ngắm cô bé hàng xóm.Anh ta bất ngờ nói rằng sao ko sang hẳn bên nhà cô ấy mà nhìn và nói chuyện vì bạn tôi biết chị của cô bé, tôi chợt thoáng thấy bồi hồi và lo lắng....
    HN... ngày 10/9/2002
    Tôi đang ngồi trên ghế ở nhà cô bé đó, và nhìn cô bé một cách lén lút.. sau khi nói chuyện một vài câu tôi đã rủ được 2 chị em họ đi cùng với bọn tôi buổi tối ngày hôm đó.( vì hoá ra bạn tôi và chị cô ấy có quen biết từ trước hì)
    7 h tối: chúng tôi đến đón 2 người đi,...... đi chơi, đi ăn, đi uống, rồi về , thế nhưng chuyện chưa phải đến đấy là kết thúc ,sau khi tôi vừa to tiếng với người mà tôi đã chú ý đến từ tận 10 ngày trước,vì tính trẻ con hay nói leo chị , nàng ta im bặt,và cuối cùng bọn tôi ngồi vào một phòng hát để làm lành chuyện đó.chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài tiếng trong phòng hát và cuối cùng đã hiểu nhau hơn.....
    HN .... ngày 15/9/2002
    Hôm nay SN tôi , tôi mong ngóng người đó sẽ đến và người đó đã đến,chuyện gì đến cũng đến chúng tôi chính thưc yêu nhau sau ngày SN tôi.......
    Những ngày tiếp theo nàng đã tâm sự rằng thực ra cái lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy nàng thì cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tôi và hàng ngày nàng cũng ra đúng chỗ đó nhìn về hướng đó nhưng chỉ thỉnh thoảng liếc lên để thấy tôi, va sau lần nói chuyện nàng cũng thích cái cách xưng hô " anh- mày" " nhỏ" nghĩa là xưng hô một cách tự nhiện ko gò bó như thế! nàng còn bảo nàng thích đôi mắt của tôi,to vàsáng như ánh sao trên trời, hàm răng trắng và nụ cười " đồng tiền" lẵn cái cằm đôi.... nói chung là yêu tất cả những thứ thuộc về tôi kể cả tôi ko cao như bao người khác,tôi ko đẹp trai bằng bất cứ người bạn nào của nàng, tôi nghịch ngợm và tính trẻ con mọt cách khó tưởng, nhưng nàng vẫn yêu cả tính cách trẻ con đó,..( khi yêu nhau chắc ai cũng thế) và tôi cũng yêu nàng!
    Thời gian trôi qua mau.... tính cách nàng đã người lớn còn tôi vẫn trẻ con như trước, nàng nói chúng tôi ko còn hợp nhau nữa và chúng tôi đã chia tay .... không lời nói.
    Nhiều năm trôi qua mau... tôi vẫn luôn nghĩ về người con gái đó dù cho tôi có yêu thêm bao nhiêu người nữa cũng ko thể làm cách nào xoá nhoà hình bóng người đó trong tâm tưởng của mình. Tôi đã có một quyết định mà tôi cho là đúng đắn, sẽ ko yêu ai nữa ngoài nàng, dù sau này tôi có cưới ai nhưng tôi tin chắc tình cảm của tôi giành cho người ấy là mãi mãi,
    Tôi lặng lẽ theo dõi sự trưởng thành của nàng.. nàng học giỏi hơn khi không yêu tôi , nàng ngoan ngoãn hơn khi không có tôi bên cạnh.. nói chung càng xa nàng tôi càng thấy nàng tốt hơn , hay hơn và trưởng thành hơn, tôi thấy mình xa nàng là một điều hay, 18 tuổi tốt nghiệp PHTH loại tốt, vào được trường Dh mà nàng thích, 20 tuổi đã có một sự quyết đoán về tương lai mà có lẽ ở tuổi này rất khó ai có những suy nghĩ như vậy, nàng sẽ lấy chồng , tin này đến với tôi một cách tình cờ và cũng rất bất ngờ khi đuợc chính người chị của nàng cho biết sau khi tôi và chị nàng đã 3năm ko gặp , nó như một tin buồn đối với tôi nhưng cũng là tin vui với cuộc đời tôi khi tôi đã từng tự hứa với bản thân sẽ không lấy ai khi mà nàng chưa có ai để nương tựa, và giờ đây có lẽ nàng đã có.. và điều tuyệt diệu hơn cả là nếu như năm nay ko phải năm nhuận thì ngày cưới của nàng chính là ngày kỷ niệm 4 năm ngày tôi bắt đầu yêu nàng,
    Thế nên ngày 15 tháng 10 năm nay sẽ là ngày cưới của nàng, có lẽ ông trời ko muốn cho tôi dau khổ thêm....
    Nhưng tôi chắc vẫn đau khổ, vì đến giờ này tôi vẫn còn yêu nàng, yêu sâu đậm, tôi cảm tưởng sẽ ko có gì có thể làm mất đi tình yêu của tôi giành cho nàng, đến bây giờ , sau 4năm rồi nhưng tôi cứ cảm thấy tôi vừa mới yêu nàng. và sẽ mãi mãi yêu nàng.Nhưng có lẽ tình cảm của tôi chỉ nên chôn chặt trong lòng mình mà thôi vì tôi cảm thấy mình ko đủ khả năng đem lại Hạnh Phúc cho nàng , càng xa tôi bao nhiêu nàng sẽ càng hạnh phúc bấy nhiêu......
    Cầu chúc em có được một cuộc sống vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc bên người chồng sắp cưới của em
    Người mãi mãi yêu em, dù trái đất ko còn em....
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Bình luận
    1. +_+ lý do chia tay quá quá qúa CHUỐI!!! cực kỳ chuối!!! -_-
    2. Phàm người ta ko có cái gì thì thích cái đó cho bằng được Ôi loài người!! Cho nên dễ hiểu cái gọi là "tình cảm chôn chặt..." ... làm quái gì có thể có tình cảm đến mức "mãi mãi yêu nàng" như thế!! Chẳng qua do lý do chia tay quá kỳ cục và do hẫng quá nên nhân vật mới nghĩ mình như thế.... Mà phàm những thứ viết ra thì nghe sâu cay hơn những thứ có thật trong lòng nghĩ ra
    Nói tóm lại là... ghét ghét khủng những bài giọng điệu thế này! nghe nó cực kỳ giả tạo! và cảm xúc cực kỳ gượng ép!!! nhất là câu cuối cùng: "Người mãi mãi yêu em, dù trái đất ko còn em...." ---> nghe qua là đã thấy gượng ép cảm xúc ko chịu nổi rồi!!!
    Sống cứ chân thật là tốt nhất ông anh àh con gái chả hiếm đâu!! đến tận 1/2 thế giới này chứ bộ!! họ chẳng phải là người àh? mà người thì ai cũng biết yêu thương và bắt buộc phải biết yêu thương, vì ko có yêu thương thì ko thể tồn tại như một CON NGƯỜI được!!!
    Đừng ép cảm xúc mình cho một thứ vô nghĩa, và biết là vô vọng!!
    Chào thân ái
    p/s: khuya rùi ko ngủ nên dạo chơi tí mà... ko có ý bon chen gì khác đâu thông cảm bỏ qua cho trẻ nhỏ nếu nó có lộng ngôn gì xúc phạm
    kết thúc vao 2:50 a.m cùng ngày
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chúc ngủ ngon....
    <--- thư tình của Mercury đấy!!
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    @ mecui:
    Phàm người ta ko có cái gì thì thích cái đó cho bằng được
    Khi không có cái gì mình thích, thì hãy thích cái gì mà mình có:) chứ không phải thích mà được:)
    @ con gái chả hiếm đâu!! đến tận 1/2 thế giới này chứ bộ
    Không hòan toàn là 1/2 thế giới, rõ ràng biển nhiều cá, nhưng lưới cá của mecui có thể chứa được những style nào? to, nhỏ, ăn tảo hay style ăn thịt:)
    @ mà người thì ai cũng biết yêu thương và bắt buộc phải biết yêu thương, vì ko có yêu thương thì ko thể tồn tại như một CON NGƯỜI được!!!
    ổn đấy, trong CON NGƯỜI, có phần CON, và phần NGƯỜI,
    Khi ai đó sống với phần con, nó có lẽ trần tục và gần với bản chất nhất:)
    Khi ai đó sống với phần người, họ thánh thiện và cao thượng quá?
    Tốt nhất là sống dung hòa giữa cả hai phần này, để sống đẹp và cùng tạo một thế giới đẹp, nhỉ:D
    Vang đâu đó câu: hãy tự tin và hãy là chính mình:)
    Chúc một ngày mới nhiều niềm tin, niềm vui, niềm hạnh phúc!
    ............
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Định viết một bức thư, tự nhiên đọc được bài này thấy viết hết cảm xúc của mình rồi. Copy về giới thiệu với những ai chưa đọc.
    Cánh thư xa



    (Dân trí) - ?o?Gửi cho anh chút lạnh mùa đông với những cơn gió bấc, mưa phùn. Gửi cho anh hơi ấm nơi bàn tay em trong những ngày đông giá. Gửi cho anh một bữa tối dưới ánh nến lung linh, ấm áp, nơi bắt nguồn của những ước mơ và tình yêu chúng mình??.
    Em yêu dấu,

    Em hỏi rằng em có thể gửi gì cho anh khi anh ở xa; điều gì anh muốn mà không thể có được khi anh cách xa em vạn dặm đường. Những điều đó, anh có thể nói cho em biết, nhưng sợ rằng chúng không dễ thực hiện.

    Gửi cho anh mùa thu, em nhé. Hãy đậy kín chiếc hộp nhỏ ngập tràn khí thu se lạnh của những buổi chiều tối, những dấu hiệu báo trước mùa đông giá lạnh.

    Gửi cho anh sắc thu với màu vàng phai của lá. Hãy gửi cho anh những âm thanh xột xoạt của lá khô khi chúng mình tay trong tay dạo bước trên thềm lá vàng rơi rụng trước nhà. Cũng đừng quên gói chút hương thơm nồng toả ra từ ống khói bếp nhà em.

    Sau đó, em có thể gửi cho ánh chút lạnh mùa đông với những cơn gió bấc, mưa phùn. Hãy gửi cho anh chút hơi ấm nơi bàn tay em trong những ngày đông giá. Gửi cho anh một bữa tối dưới ánh nến lung linh, ấm áp, nơi bắt nguồn của những ước mơ và tình yêu chúng mình.

    Anh cũng muốn có những ngày nghỉ bên em và mọi người. Gửi cho anh ngày lễ tình yêu với socola, hoa hồng và ánh nến.

    Hãy gửi cho anh cả vị đắng của socola mà em vẫn thường tặng riêng anh. Đừng quên gói cẩn thận những câu nói yêu thương dịu dàng, nồng nàn bằng những tấm thiệp hồng em nhé.

    Gửi cho anh hương thơm nồng của món gà quay, khoai tây chiên và tất cả những món ăn quen thuộc em vẫn thường nấu vào mỗi dịp sinh nhật anh.

    Gửi cho anh không khí vui vẻ, nhộn nhịp và đầm ấm khi tất cả mọi người quây quần bên nhau. Gửi cho anh những tiếng cười giòn giã của bạn bè, tiếng cười khanh khách của lũ trẻ và những câu chuyện hài hước của mọi người.

    Gửi cho anh những cái ôm siết chặt vui sướng của mọi người khi mở những món quà vào ngày lễ giáng sinh.

    Nhớ gửi cho anh cả những nụ hôn của em; nụ hôn tạm biệt trước khi anh đi làm và nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi anh chìm vào giấc ngủ say.

    Dành cho ngày cuối cùng trong năm, hãy gửi cho anh một buổi tối yên tĩnh chỉ có hai ta bên nhau. Cùng ngồi đó và đón chờ một năm mới, nhìn lại chặng đường chúng ta đã cùng nhau đi qua.

    Đừng quên em nhé, hãy gửi cho anh cả những thay đổi khi trời đất cựa mình chuyển mùa, những nỗi buồn và niềm vui của em vì anh đang ở cách xa em nửa vòng trái đất.

    Hơn tất cả, hãy gửi cho anh những suy nghĩ, hi vọng, giấc mơ, nụ cười và cả những giọt nước mắt của em.

    Cuối cùng, nhớ gửi cho anh tình yêu của em.

    Yêu em nhiều,
    Anh của em.
    Hải Yến
    Theo Inspirational

    Nguồn http://www6.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2006/9/139204.vip[​IMG]
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Em thân yêu,
    Chắc chắn là em biết tình củm của anh là thế nào rùi, vì vậy anh không cần trình bày thêm nhé.
    Anh cũng biết là em rất rung cảm khi đứng trước anh. Nhưng hình như em vẫn còn "lửng lơ con cá vàng" lắm. Anh muốn em trả lời thẳng mấy câu hỏi sau:
    1. Em đang lăn tăn điều gì ở anh?
    2. Em đã rất iu anh nhưng mờ em đang chảnh?
    3. Em cũng iu một người khác bằng iu anh, và bi giờ em đang lựa chọn?
    Em hãy sớm cho anh biết để anh còn liệu đường tình củm.
    Thời đại này không cho phép dài dòng, nếu em thực sự bồ kết anh thì chúng mình đi đến tình iu , sau một tuần ổn định quen hơi bén mùi thì tiến tới hôn nhân. Cứ là phải mì ăn liền em ạ. Khi đã ra quyết định là phải hành động nhanh chóng, không nên dùng dằng như các cụ ta ngày xưa.
    Thế nhé, mong tin em.
    iu thiệt nhiều
    Anh
    Phái
    Hà nội ngày 6 tháng 9 năm 2006
  8. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Không bít là mình quyết định thế này có sai ko nữa... Nhưng mà mình ko thể cầm lòng mình được. Phải viết, nói ra những suy nghĩ của bản thân mình chứ... A cũng ko chắc rằng những tâm sự này của anh có đến được với em ko, nhưng anh tin rằng nó sẽ theo những cơn gió mát xoa dịu cái nóng oi ả nơi phương xa đến bên em. amen! God bless me...
    Tóc bò yêu quý,
    Anh biết em có một cái tên mỹ miều và đầy đủ là Tocboduoiga2005, nhưng em cho phép anh gọi một cách thân mật tên em là Tóc bò nhé? Anh thích cái tên đó. Nó khiến anh cảm thấy em gần gũi với anh hơn.
    Từ khi tham gia vào KBC, anh đã ấn tượng về cách viết bài và cá tính online cũng như sự nhiệt tình offline của em (chứ không phải là cái avatar cô gái xinh đẹp của em như nhiều chàng trai hâm mộ em đã ấn tượng). Dường như ở đâu có ttvn, ở đó có Tóc bò yêu quý của anh. Anh không biết là em bao nhiêu tuổi, nhưng cái cách mà em xưng "ông" với tất cả mọi người lớn bé, già trẻ trên diễn đàn khiến anh vô cùng ấn tượng. Đó là động lực giúp anh viết bức thư này cho em với một niềm tin vô bờ bến là em sẽ không xưng hô như vậy với anh, vì anh sẽ làm mọi cách để em trở thành con "Mèo Hen" nhỏ bé, đáng yêu của riêng anh.
    Vài dòng gửi tới em để bày tỏ tấm lòng chân thành của anh. Mong em hãy trân trọng nó như trân trọng chính mình.
    Anh của em
    Thế Lốc Cốc
    Được thelocbkhn sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 08/09/2006
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chép.... amen!
    Mò mẫm sờ thư. Mất kính. Không đọc được chữ nào cả.
    Bà già Sưtử! Cho mượn cái kính lão đê!
    Véo!
    Biến!
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    TRăm nghe không bằng một thấy
    Trăm thấy không bằng một sờ
    Đọc thư tình bằng trái tim chứ không phải bằng mắt!

Chia sẻ trang này