1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa cẩm, Những bức thư tình bất hủ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Lộc cộc đuôi
    Ở với ruồi
    Ruồi cắn chết
    Rết đưa ma
    Gà đành trống
    Ngỗng thổi sáo
    Cáo gẩy đàn
    Đại bàng khóc
    Sóc nỉ non
    ....
    Một, hai, ba...
    Chôn xuống hố!
    Chạy!
  2. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ai đồng ý là RUỒI giơ tay Ruồi đồng ý cho Gà ở cùng nữa nhé
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chắc có bọ nhặng, lăng quăng... khé..khé...
  4. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    1người giơ tay... còn ai giơ tay nữa thì nhah nhanh nèo
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chẹp chẹp lại khổ cho cánh phóng viên
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... cũng chết hết lũ biên tập!
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ak, quả là một bức thư tình bất hủ đến mất ngủ. Ai cũng không hiểu, chỉ một người mới hiểu!
  8. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chết đứ đừ đừ...
  9. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Em yêu...!
    A ko thể nào nhớ nổi E đã tạm xa nơi đây, xa anh bao lâu rồi nữa..! Vì khoảng thời gian này đối với anh nó dài vô tận (dài đến nối anh cứ tưởng là vừa mới sáng nay).
    Ko bít giờ này em đang làm gì nhỉ... chắc là đang chờ đợi bức thư tình thứ mấy mấy này lắm nhỉ. Thế thì A ko vít nữa đâu.... Vì chẳng bít viết gì nữa... sóng phản hồi yếu quá....
    Mong em yêu sớm về bên anh...hì hì hì
  10. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu từ bao giờ, cái topic lại trở nên thân thương, gần gũi với mình đến như vậy. Có lẽ là nhờ em đó Tócbò ạh...!
    Viết thư...viết thư...viết thư...Oạch, ko cố được nữa rồi...Ốm mất rùi...hix
    GIÀ CÒN CỐ​

Chia sẻ trang này