1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa cẩm tốc độ .. nhờ chỉ giùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mattroibetho, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroibetho

    mattroibetho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cưa cẩm tốc độ .. nhờ chỉ giùm

    Chat với em í 4 lần, nói chuyện ngoài đời 2 lần, ko ở riêng, chưa đi chơi bao giờ .
    Vốn dĩ định đánh chắc tiến chắc nhưng giờ thì không kịp nữa rồi . Mới nhận được tin mật báo của thằng bạn cũ là bạn thân con đấy . Là có 1 thằng đã tỏ tình với em í, em í chưa trả lời nhưng cũng nhận thấy mình thích nó lắm ý . Tối qua em đã chat với em í và định bày tỏ tình cảm ( chỉ sơ sơ thôi để em í hoãn trả lời thằng kia lại ). Ai dè lúc 12h yahoo dis, vô lại thì em í sing out rồi. Trong ngày mai em phải làm 1 cái gì đó không thì sẽ hối hận mất .
    Các bác tư vấn em nhá. Thx so much
  2. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hình như còn 7 tiếng nữa là sang ngày mới à, chỉ dám khuyên bác 1 cách này, nếu kô thành công thì đừng trách tôi nhé, đó là sáng mai tìm gặp em ý bày tỏ luôn, (kiểu như hớt tay trên đó mà), nếu em ý nói là đã nhận lời rồi thì "thôi đành ôm nuối tiếc 1 giấc mơ", còn nếu chưa nhận lời thì it nhất cũng có thể kìm lại đc thời gian em trả lời thằng kia
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Gì gấp vậy ... cứ như là Mị Nương ko nhanh chân thì bị hớt tay trên ko bằng ...
    Cứ gửi offline cho em ý bày tỏ đi ... khiến em ý xôn xao tý ... rùi mai ngày kia tính tiếp
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    làm 1 bó hoa to vào + 1 cái thiếp xuất hiện trước em nó trước 8h sáng , ko có thiếp call me , tôi cho 1 cái , sau 8h thì tự đi mua nhé ! Ym : hip2410
    Rủ em nó đi ăn sáng bình thường nói chuyện vui vẻ vào , nếu ko đi thì tặng hoa , đi thì từ từ hãy tặng ( gửi bà hàng nước gần đấy rồi lúc về , bất ngờ tặng hoa và thiếp )! Bất ngờ tấn công , thành công sẽ đến!
    Ăn nói thì ko đc là yêu em nhiều hay là gì , mà nên nói là anh thích em ... ngay từ cái nhìn đầu tiên .. thật đấy ... lắp bắp 1 tý cho nó thành thật ...
    Em có thể cho anh cơ hội để cưa em nhé ! Anh tin là anh sẽ làm được ! Nói dứt khoát , mạnh mẽ và nhìn thẳng vào đôi mắt em .
    Tỏ tình nhanh ko kẻo muộn ! Bây h là phải được ăn cả ngã về o =)
  5. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Thế này thôi thì chưa đủ, ông bạn ko nên bày tỏ vội (sẽ hỏng đấy)
    Tốt nhất là nên để thằng bạn thân ý kiến hộ (trả vờ như vô tình nói ra thôi)
    Thực tế ra cũng ko cần thiết phải gấp lắm
    Kể cả em nó có trả lời thằng kia ...
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    thế kết quả sao rồi?
  7. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sao bọn con trai nhiều thằng ngốc thế ko biết.
    Tình yêu hay cô gái í có phải là một đồ vật ko biết suy nghĩ đâu mà có thể cướp thế này, hớt tay trên thế kia thế khác.
    Con gái mà đã ko thích thì có cố cũng chẳng làm gì đc, khi mà đã thik rồi á, chẳng làm gì cũng thik, càng trần trừ nó càng thích í chứ.
    NHớ nhé, cái kiểu mà nó đang có vài thằng cưa là nó rất kiêu, bộc chộp đến nhà nó tặng hoa tỏ tình không suy nghĩ rất dễ thất bại thảm hại.
    CÁc bạn phải xét đoán xem cô ấy có thích mình không? cô ấy sẽ có phản ứng ntn ? Cô ấy sẽ vui sướng hay sợ sệt vì bất ngờ mà ko thích.
    Các bạn nghĩ đến cô gái ấy một chút, nếu chỉ nghĩ cho mình thì 100% là thất bại
  8. mattroibetho

    mattroibetho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của bác hay cực kì luôn ý, sáng nay mưa nên em ko gặp được em ý
    Em nghĩ đến tình cảm, suy nghĩ của em ý thì chắc em í chưa thik em, đơn giản vì bọn em tiếp xúc ít quá, mới quen mà .
    Nếu cưa cẩm lâu dài thì em cũng tự tin vì ngoại hình , tính tình, + tài chính cái gì cũng có cả . Nhưng bây giờ khi đồn sắp bị địch chiếm nên em mới hoang mang .
    1) thổ lộ luôn : được ăn cả ngã về không, xác suất thành công thấp mà lại triệt mất cơ hội về sau .
    2)cứ chơi như kiểu bạn bè : có thể mất em í lúc này nhưng vẫn còn cơ hội về sau .
    Hai cách trên em đều thấy ko ổn, đây là cách nghĩ của em .
    3) Ngấm ngầm thổ lộ, khiến em í do dự ko quyết nên có yêu thằng kia hay ko, nếu em ý trì hoãn coi như là thành công, sau đó phải thể hiện mình hơn thằng kia về nhiều mặt, dần dần trở nên thân thiết và chiếm tình cảm của em ý . Cách này khiến cho em í ko có cơ hội nói từ chối, cũng ko tự đoạn tuyệt con đường về sau .

    Được mattroibetho sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 28/08/2007
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn mặt trời bé thơ thông cảm! Tớ đọc xong mấy dòng bạn viết mà phát ngán ngẩm!
    Thanh niên hế kỷ 21 rồi mà còn sa đà vào mấy trò "thổ lộ", "ngỏ lời", "đặt vẫn đề" này nọ như các cụ nhà mình hồi thập niên 60s của thế kỷ trước vậy!
    Việc của bạn là lân la, tiếp cận, show hàng, diễn xướng, dệt mộng... để gái nó bồ kết! Thằng nào "thổ lộ" thì cứ kệ CM nó! Gái nó đã chim ưng thằng đấy rồi thì chẳng cần thổ lộ nó vẫn cứ thích, còn nó đã không ưng thì thằng đấy có thổ lộ cả trăm lần nữa cũng thế thôi!
  10. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, làm thế là tốt đấy. Khôn nhỉ
    Chúc em thành công !

Chia sẻ trang này