1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa cáo ( em bạn ) , các bác giúp em thuâ??n phục cáo cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mono_Mono, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hix , Em biết em gà mà . Nên mới nhờ các bác ... huhuhu. các bác cứ tranh nhau phê bình em thì cáo vào hang từ khuya rồi ... Các bác có thương thì giúp em cái . Giúp xong rồi em mời các bác 1 bữa , tha hồ nói .
  2. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    nói chung vào giai đoạn thi D H có cố cũng ko ăn thua đâu ah
    tốt nhất là đợi bao jờ em nó đỗ đi đã
    mà hay là nó ko thik bác này vì thấy bác ý trẻ con quá nhỉ ( hơn có 2 t mà )
    con gái hay chết anh nào vui tính , học jỏi , thui thì cứ theo hươngs đó mà fấn đấu
    đừng tỏ ra săn đón quá ------> gây cảm jac ko tin tưởng nhân cak
  3. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chào chú. Anh thấy chú cũng giống anh. (sag topic của anh).
    Nhưng chú lại thiên thời địa lợi hơn anh, gia sư này nọ, lại có thằng bạn thân chân trong chân ngoài --> rất tiện để qua nhà chơi với bé.
    Nhưng có lẽ để bé thi ĐH đi chú, tầm 12 chả còn đầu óc để nghĩ chuyện khác đâu. Trừ khi yêu từ năm lớp 10,11 thì lên lớp 12 vẫn giữ tình cảm và quyết tâm thi đỗ. Chứ 12 mà chưa yêu, thì tâm trí đâu mà thi triển công lực cáo, lừa bắt gà được chú ơi.
    -> đã gia sư thì tiếp tục gia sư, nằm vùng chờ ngày giải phóng.
    Và cảnh cáo chú, ai lại đôi co với cáo như kiểu "Em có biết, em mới chính là người ko biết nghĩ đến người khác ko"
    --> nghe phản cảm quá
    Theo anh thế này :
    Thôi thì chú chót lỡ mồm thế thì gửi đại cái tin, đại loại bảo lỡ mồm, rằng điều quan tâm nhất của anh là em thi đỗ ĐH năm nay...chúc em vui vẻ và anh vẫn là ông thầy gia sư bất đắc dĩ của em nhé --> cho nó phá ko khí 1 chút.
  4. minhssa

    minhssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    em Khôngthe lại quá nhời rồi, đây là đặc trưng tình "thày trò" chuyển hướng sang tình "thò chầy"
    anh là BUSICARE mà em mắng mỏ đây ạ....
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    (tiếp theo)
    Phân tích tâm lý cáo:
    1/ Nếu cáo đúng như chú nói thì cáo chẳng thiếu gì gà theo. Đừng nghĩ là cáo không thích người bằng tuổi nên giờ vẫn cô đơn. Chẳng qua những con gà mà cáo đã từng tiếp xúc được cáo xếp vào loại chưa xứng tầm hoặc với không tới thôi. Những con cáo như thế này thường nhận thấy ưu điểm của mình và luôn muốn tìm kiếm những con gà xứng đáng.
    3/ Xong đoạn này là cáo đã biết chú thích cáo rồi. Việc cáo đồng ý đi chơi với chú chứng tỏ là cáo cũng có chút cảm tình với chú. Một lý do nữa khiến cáo chịu đi chơi với chú là do chú làm chịu làm gia tinh(gia sư miễn phí) cho cáo. Đến đây nói chung là chú có cơ hội tiến xa hơn vì cáo cũng thấy chú tạm xứng tầm với cáo nên mới chịu đi chơi riêng.

    Khi nào rảnh viết tiếp.
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    2/ Chú kể thì nhiều nhưng anh chỉ thấy chú chỉ có một ưu điểm là "khá thông minh"(chú nói, anh chưa tin vì chú viết sai chính tả nhiều quá, điển hình là "tr" khác với "ch"). Khéo nói chỉ là ưu điểm khi cáo đã thích chú. Nếu cáo không cho chú cơ hội để nói chuyện thì khéo nói sẽ bị cho là "dẻo mồm". Chai mặt chỉ là ưu điểm nếu cáo không có ai theo đuổi. Nếu cáo có một con gà khác ngon hơn chú theo đuổi thì chú có chai mặt mấy cũng chịu thôi. Hơn nữa, "chai mặt" thường đi liền với "đổ vỏ".
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hix , Lúc đâ?u em đến với Cáo với tư cách la? giúp Cáo học ( đi gia sư kô tính tiê?n ) nhưng rô?i em ca?m thấy nếu cứ tiếp tục đi theo con đươ?ng na?y thi? Cáo chi? có ti?nh ca?m cu?a thâ?y tro? thui , thế thi? vơf mặt a? . Em chuyê?n ngay sang việc tô? chức 14/2 mơ?i nhưfng ngươ?i chưa có ngươ?i iu đi chơi ( Cáo trông thế ma? kô có ngưòi iu , em cha? hi?u gi? ca? ?? chắc Cáo kô thích ngươ?i = tuô?i , ca?ng hay ) thế la? Cáo đô?ng ý ngay , em ru? Cáo đi xem địa điê?m ( thực chất la? đi chơi ) . Hôm đó đi rất vui , vê? em có gư?i tin nhắn chúc Cáo một tối vui ve? .
    [/QUOTE]
    3/ Xong đoạn này là cáo đã biết chú thích cáo rồi. Việc cáo đồng ý đi chơi với chú chứng tỏ là cáo cũng có chút cảm tình với chú. Một lý do nữa khiến cáo chịu đi chơi với chú là do chú làm chịu làm gia tinh(gia sư miễn phí) cho cáo. Đến đây nói chung là chú có cơ hội tiến xa hơn vì cáo cũng thấy chú tạm xứng tầm với cáo nên mới chịu đi chơi riêng.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hôm sau em ru? Cáo lên MegaStar xem phim với lý do la? thứ 3 -4 -5 em có The? SV nên được gia?m giá . Cáo đô?ng ý lun . suốt mấy nga?y liê?n nă?m chă?n chọc bâng khuâng , hix thơ?i gian súc vật , em nă?m lên lịch kyf ca?ng cho nga?y xem phim hôm đó đê? có thê? tạo 1 kết thúc mơ? cho lâ?n đi sau . đến nga?y , Cáo gư?i mi?nh tin nhắn
    "Chiê?u có gi? 4h anh qua trươ?ng , ba?o la? đi ru?i chứ thực sự em kô muốn đi vi? có nhiê?u việc wá . hix"
    em đọc xong ma? sướng hết ca? ngươ?i : nghif la? cáo du? có bận đến mấy vâfn cố bo? thơ?i gian cho mi?nh
    Em liê?n gư?i ngay tin nhắn cho cáo
    "Hi HI , Đi chơi thi? anh the?m lắm , năm nay anh học ha?nh vất va? ... Anh đi chơi với bạn anh mafi ro?ai , đi với em anh rất vui . nếu em la?m xong việc thi? nháy cho anh nhé . Anh em đi xa? Streess "
    [/QUOTE]
    4/ Tin nhắn của cáo phải được hiểu là:"Em muốn anh biết và tin (không phải em nghĩ) là em chỉ miễn cưỡng đi chơi với anh vì em là người trọng lời hứa chứ không phải là em thích thú gì đâu, em còn nhiều việc phải làm. Còn việc em có đi chơi chiều nay với anh không thì còn tuỳ vào reply của anh sau tin nhắn này." Và chú đã thất bại thảm hại trước thử thách của em. Để có thể vượt qua thử thách của cáo thì chú phải hiểu cáo đang nghĩ gì(không phải đang muốn gì). Và đây là điều mà cáo nghĩ:"Ta phải nhắn tin như vậy để gà đừng tưởng bở. Ta đâu dễ dãi đến mức gà rủ đi đâu cũng đi khi chưa là gì của nhau." Vậy chú nên reply như thế nào? -> "Nếu em bận nhiều việc thì nên giải quyết công việc trước đi. Anh thích đi xem phim với em(anh cũng không hiểu tại sao?)(comment: giả vờ ngây thơ) nhưng chỉ khi em cũng cảm thấy vui vẻ khi đi xem phim với ạnh thôi." Nếu cáo nhắn tin lại thể hiện thiện chí thì miễn bàn. Nếu không thì tối hôm đó trước khi đi ngủ nhắn cho cáo một tin nữa:"Chúc em ngủ ngon" và không đả động gì đến chuyện này nữa.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    thế la? em ngô?i chơi suy nghif mông lung vê? vụ đi chơi sắp tới , ai de? đến tối rô?i kô thấy Cáo nhăn tin , hơi chạnh lo?ng , em phóng con xế qua nha? thă?ng bạn với tư cách sang sư?a máy cho nó . Hix , thấy Cáo nă?m ngu? , chắc Cáo đi vê? mệt nên nă?m ngu? lun , em cha? hi?u sao lại nhắn tin cho em ý :
    "Em di có mệt kô ? Đang học a? ? Ngu? sớm đi ^^ "
    Lúc sau Cáo nhắn lại
    "CHuyện em đi ngru thi? em cufng tự bít được ma? , không câ?n anh pha?i quan tâm , nói thật chứ anh quan tâm quá có tý khó chịu go? bó . Bít anh có lo?ng tốt nhưng anh cufng pha?i nghif đến ca?m giác cu?a ngươ?i khác , kô thê? cái gi? cufng nhúng tay va?o được anh a? . sorry vi? phụ lo?ng tốt cu?a anh ru?i . Nhưng cái gi? cufng có chư?ng mực . Em ngu? ru?i .zzzzz ."
    sặc . Em đọc xong đứng ngươ?i . Cáo ngư?i thấy mu?i ro?ai , em như Tư? Ha?i chết đứng , bó tay bó chân . Chắc tại chân tay luống cuống , tâm thâ?n bất định , nên Cáo ngư?i thấy mu?i , phu? đâ?u em . Em vội nhắn chưfa cháy
    "Vậy em không nghif đến ca?m giác cu?a anh a? , quan tâm đến ngưòi khác đâu pha?i có tội ,đối với mọi ngưòi anh yêu quý anh đê?u như vậy , tính anh thế , em đư?ng quá kiêu ly? , em có thấy chính em mới không biết nghif dến ngưogi khac không ? "
    [/QUOTE]
    Khi nào rảnh viết tiếp.
    [/QUOTE]
    Bác ơi, giúp cả em với ...
  7. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin chà?o càc bàc , sau 1 thơ?i gian nf?m vù?ng , em 'àf lẮy 'ược rẮt nhiĂ?u thĂng tin khà là? hay ho mà? trước 'Ăy em kĂ biẮt , 'iĂ?u nà?y 'àf khiẮn em bì thẮt bài lĂ?n trước .
    Hix, theo nguĂ?n tin cù?a anh cào thì? cào là? mẶt con ngươ?i rẮt cứng rf́n ( chưa bao giơ? khòc , chì ìt là? chưa 'Ă? ai nhì?n thẮy ) , tình thf?ng , cà?m xùc kĂ thìch dẮu trong lò?ng , thìch 'à xoày ( 'f̣c biẶt 'à xoày rẮt 'au ) . Nghìch , cĂ?m 'Ă?u 1 nhòm trong lớp tĂn là? AntiBoy ( sf̣c , sợ quà ) lớp phĂn ban , khẮi D nĂn trong lớp cò 'ùng 2 - 3 thf?ng nhòc bì cà? bòn quĂ?n cho gĂ?n chẮt . À? , 'f̣c biẶt là? cào yĂu ghèt phĂn minh , ghèt ai thì? ghèt 'Ắn cù?ng , khi cào khò chìu thì? thươ?ng kĂ kiĂ?m soàt 'ược lơ?i nòi .... ( chf́c lĂ?n trước mì?nh nhf́n tin 'ùng lùc em ỳ 'ang lĂn cơn ) ,,,,
    HIx .... với cào như thẮ thì? xin càc bàc giùp em 1 chiẮn lược 'ành cào chẮt 'ứ 'ư? với càc bàc ơi ... . ....

Chia sẻ trang này