1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưa cáo hơn tuổi sao khó quá các bác cao thủ giúp em công thành chiến trận này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 15/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cưa cáo hơn tuổi sao khó quá các bác cao thủ giúp em công thành chiến trận này với

    đúng là số em đen lém các bác ạ, hồi còn đi học em rất là vô tư, da thì trắng nỏn nà nên khuôn mặt nhìn cũng đẹp trai ra phết, gái nó bu ấm ầm , từ chối biết bao nhiu đứa chỉ coi như là bạn nên tới giờ chưa bít yêu là dè mới đau , bây giờ lớn rồi hiện giờ đang đi làm nên cũng thèm yêu lắm các bác ạ mà ác cái trong chổ làm em toàn là cáo hơn tuổi mình mới đau hem có em nào bằng tuổi hay nhỏ hơn để tán, và em cũng thuộc dạng nói chuyện vui tính với lại hồi đó còn đi học hay chọc gái nên cũng dạng miệng nên ko coá nhát gái sau đó em đã thử tán mấy "chị" nhớn tuổi và sau đây là "chị" thứ 1 có lần em đã đăng bài nhờ anh chị tư vấn ở đây
    http://www9.ttvnol.com/tvty/986541.ttvn
    cáo nài thì hơn em 4 tuổi và rất kết em lém các bác , tại em mới cưa gái lần đầu nên em còn gà lại thêm nhìu cái tính trẻ con nên sau nài cáo thấy chán em và em cũng muốn rút vì em làm mất điểm rất nhìu trong mắt cáo ( đọc bí kíp của bác quacker nên em mới bít tính gà của mình ) nên cũng rút kinh nghiệm và em cũng máu yêu lém rùi nên way sang tán tiếp "chị" thứ 2 cũng hơn 4 tuổi
    http://www9.ttvnol.com/tvty/1003746.ttvn
    cáo này theo em đc bít thì đã làm ở đó 3 năm rồi nên chưa coá vệ tinh nào tấn công, cũng kết mô đen em lắm tại đang chiến với cáo kia nên có thời gian hiểu lầm nên em ko còn nói chuyện với cáo khoảng 2 tháng, từ khi rút lui cáo kia, em đã cố làm lành và giải thích nên tụi em cũng làm bạn lại từ đầu, tại vì em máu wá với lại em tưởng cáo cũng máu yêu lắm rùi nên em đã làm cáo ngột , và hôm tết tây khi đăng bài của cáo này lên đến ngày mai khi em về cùng với cáo và cáo đã nói em đừng buồn vì cáo đã có bạn trai rồi ( mà em khẳng định là cáo chưa có bạn trai các bác ạ ) lúc đó muốn tấn công tiếp wá nhưng cáo lại ko có dt thêm nữa là khi về ko có cùng đường và em cũng ít gặp mặt cáo ở chổ làm lắm nên giờ nghỉ lại thấy mình tấn công nhanh và lộ wá ko có đc tự nhiên nên nó chạy mịa rồi thôi nên em đành rút
    trong lúc buồn chán và tuyệt vọng thì thêm 1 "chị" nữa đã lọt vào tầm nhấm của em ,và em cũng điều tra wa bà bạn ( vì chịa nài là bạn thân em năm nay cũng 36 tuổi òi ) đc bít là cũng đang ế luôn ( hehhe giống mình roài ) và hơn em 3 tuổi, thêm nữa là cùng làm chung chỗ làm của em nhưng khác phòng ( mà đó giờ em hem bít ko là dớp mịa noá roài ) và cùng đường về cáo nài đi bộ ( có hôm vô tình em về thấy và gần hẻm nhà em mới ghê ) , và em đã nghỉ mọi cách kô bít tiếp cận với cáo nài như thế nào, rồi có hôm em đi ăn chưa xong tới bà chị chơi thì thấy cáo ngồi ở đó, sẳn trong tay cầm mấy cục kẹo nên có lại mời bà chị sẵn mời cáo luôn, rùi em ngồi tán dóc và chọc bà chị thì em để í thấy cáo cũng cười, sang mai em coá nghe bà chị nói hôm wa lúc em nói chuyện xong rồi đi thì cáo có hỏi em tên gì và mấy tuổi và bà chị đã trả lời ( chắc ấn tượng em roài các bác ),
    từ lúc đó em nghỉ mọi cách để tiếp cận cáo nài như thế nào và hôm nay vô tình chổ em đc về sớm ( vì bữa nào bên em cũng về trể ) nên cũng về cùng cáo luôn, sau đó khi ra về em mới đi sau lưng cáo này đợi đến ngã tư em chạy lên như vô tình gặp cáo em liền nói:
    - ủa T đấy à, ko ngờ cùng đường gần nhà ở đây ko mình cho wá dang về nè
    - hi mình gần tới rồi cám ơn nha
    - gần tới rồi à vậy bye nha (mịe bít dậy chở từ chổ làm cho rùi )
    chuyện của em là thế đó, các cao thủ nào giúp em chiến với "chị" này bằng cách nào ạ , chứ giờ em muốn coá bạn gái lắm rồi ( để bít "cháo lưỡi" noá ngon cỡ nào ) giờ ai có chiêu gì giúp em, chứ lần này mà ko tán đc "chị" nài chắc ế chết vì ở trong đó mấy chị kia toàn có bồ hay có chồng hết dòi , giờ chỉ còn "chị" này là cơ hội cuối cùng để em đc bít tình yêu nó như thế lào và em xin vote* và hậu tạ ạ
  2. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    chuyện nghe như là XÌ PAM
  3. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có câu nài nếu bạn chưa biết mình nói cho mà nghe nhé:
    "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan."
    3 đối tượng này ko nên yêu hoặc chót có tình cảm rồi thì hãy tỉnh táo lại đi. Cơ mà tớ đọc 2 topic trước của bạn thấy bạn thực sự có vấn đề đó. Người ta cười khi bạn nói chuyện và pha trò chưa chắc là bạn đã có duyên dâu. Có khi ng ta cuời vì cái vô duyên ấy chứ........
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn
  5. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội tiếp cận với gái mà kô lên cơm cháo gì thì đúng là ... vô tích sự
  6. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    sặc. Đẹp trai các thứ.
    Seo ko kiếm lấy em gái nào nhỏ tuổi hơn mà cưa. Toàn nhằm mấy chị máy bay bà già ế chỏng ế chơ là thế lào . Hay tính thả bom máy bay đới xong rồi nhẩy dù à ...
    Cái kiểu tính trẻ con như bác ý ... chỉ được lúc đầu thôi, sau này họ chán ngay. Hơn 1 tuổi còn tạm, chứ hơn tầm 3,4 tuổi. Tầm này họ đang máu lấy chồng rồi, ko còn muốn à ơi yêu đương lăng nhăng hết ngày hết tháng đâu
    Mà nghĩ lại đi, thích thật hay chỉ là máu "cháo lưỡi" quá nên đâm ra hồ đồ. Giới thiệu cho em nào là thích em đấy lun là sao
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Spam chắc, kô có một ai 32-33 tuổi mà vào cái diễn đàn này nhờ tư vấn cách cưa gái, ở lứa tuổi này thì đều thành thần hết rồi chứ ở đó mà tư với chả vấn, bố nào rảnh thì mang xe đi đua đê vào đây spam bài thấy mà ghét
  8. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ày các bác làm gì mà chửi em ghê vậy , em năm nay chỉ mới 20t thoai các bác ạ, chuyện này là có thật em mới nhờ các bác tư vấn dùm nói spam bài tội em chết , đẹp trai thì hồi đó, còn bây giờ nhìn chỉ hơi đẹp thôi vì nhìu lý do như mụm, da hơi đen, gầy , nghèo v.v.... Còn nói chuyện thì cũng vui tính nhưng còn phần vô duyên thì với bạn bè mới nói để chọc cười mọi ng thôi, còn mấy cáo em thích thì ăn nói của em rất lịch sự lắm các bác ạ , vì mới lần đầu cưa gái với lại em còn nhỏ nên nhìu lúc cũng kô bít cách tán mấy cáo hơn tuổi như thế nào các bác , thêm nữa chỗ em làm là xí nghiệp may nên toàn công nhân thôi, nên mấy cáo kia toàn ở quê lên đi làm và ở trọ, còn như 2 chuyện ở trên là có thật nếu như mà thời gian mà quay trở lại em chắc chắn sẽ cưa dính cáo thứ 2 vì nó đã đổ đứ đừ em rồi mà còn bật đèn xanh cho em nữa chứ ( cũng vì đang cưa cáo kia nên em cứ vô tư coi cáo là bạn), chính vì rút kinh nghiệm ở 2 cáo trên nên giờ em ko bít phải tán cáo hơn tuổi này như thế nào nên mới lên đây nhờ các bác tư vấn dùm ấy vậy mà các bác la em spam mới đau
  9. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    20 cưa chị 36, bi h mới bit thời nay còn có mốt CÔ - CHÁU thay cho mốt chị - em, anh - em, túm lại là giữ nguyên quan điểm : topic XÌ PAM
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    chết cười với bác này....

Chia sẻ trang này