1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa chị lớn hơn 1 tuổi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 11/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RnB17

    RnB17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    đọc xong 11 trang, ko có lời khuyên nào dành cho chủ topic
    chả nhẽ lại chê thì ... vô duyên quá. nhưng ko chê thì cảm thấy bứt rứt.
  2. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cứ mạnh dạn mà cưa, bây giờ trai-gái hơn kém vài tuổi không thành vấn đề gì đâu, cái chính là có xinh không ? thích thì tiến tới đi , ngại gì nữa
  3. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hixxx...Khó hiểu quá mấy bác ơi...Mới hôm kia Cáo nó còn chào em...Thế mà hôm nay lại bảo với em là Cáo ko thik nhắn tin,rồi cái điện thoại của Cáo nó bị lộn nút nên khó nt nữa ....Cáo bảo em lúc ngồi học ít nói sao nhắn tin nhiều vậy,...Rồi ngoài chuyện học ra Cáo ko biết nt j` cho em ......
    Rồi lúc nt Cáo hết bảo em học đi lại bảo em ngủ ngon ....Hay Cáo ko mún nt nữa oài......Em có nên tiếp tục làm phiền Cáo nữa ko...
    < Giai đoạn này là sắp thi cuối kì >
    Được ducnang sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 22/12/2008
  4. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Các min, mod lần này vẫn chưa rút kinh nghiệm rồi http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/1125609/trang-5.ttvn . E rằng sau này box lại nhàm chán thôi
  5. airspace

    airspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiếp tục đi! mưa dầm thấm lâu mà! quan tâm đến nhiều thứ của cáo chứ ko phải là học hành
    VD: hôm nay cáo ăn mặc đẹp thế, thêm chút này nữa thì đẹp hơi, con gái ai chẳng thích khen là xinh
    đối sử và nói càng thật càng tốt nhưng đừng để thật quá thành đồ ngu
    chúc bác và cáo sớm có ngày zui!
  6. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    HIxxx....Bi giờ thì em quen được chị ấy rồi...Tối tối vẫn nt thường xuyên..Chắc chị cũng biết em có ý với chị í oài...Nên chị ý cũng bật đèn xanh..Nhưng em gà quá...Ko biết đi xe lun...
    Có hôm em kiếm cớ tới nhà mượn sách...Em lên kế hoạch sẽ nc như thế nào rồi...Thế mà đến nơi, em câm như hến, mượn sách xong về ngay...
    Còn 1 lần nữa, em đi trả sách...Cũng lại y sì như trên...
    Hixx..Mí bác xem xem bệnh gà của em có thể chữa được ko...Kiểu này chắc chết em quá..>Có cách nào để luyện tài chém gió ko,,,Có thuốc nào để khi gặp gái mình ko bị líu lưỡi ko ...
    Mấy bác cấp cứu cho em với..Em nhắn tin và chat thì oK rồi..Còn mỗi 1 vụ trực tiếp thì ko bít sao bị líu
    Được ducnang sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 15/01/2009
  7. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em ngâm cứu cũng đã kha khá mấy bài viết trong này...Nhưng mà sao khi áp dụng em ngu quá...Quên hết...
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trăm nghe bằng một thấy, một thấy ko bằng nửa sờ
    học phải đi đôi với hành. Luyện công mà ko thi triển với địch thì ko thành quả được
    Cho chú mượn chị cưa thử. Chị thấy đươc thì chú đi tán tiếp. Chị thấy chưa được chị chỉ cho cái chỗ chưa được rồi sửa trước khi xảy ra sai sót
  9. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em ko dám ho he hỏi ý kiến các sư phụ,,,,Em sợ bị chửi gà lắm...Nhưng mà em đã quá gà rồi....Mấy sư fụ mà ko cứu em chắc em chết quá....Để em kể diễn biến tình hình của em cho
    Sáng nay em có nhắn cho cáo 1 tin :"Sáng nay trời lạnh quá...Thỏ kon ngủ tiếp đi...Rùa kon đi thi đây..Bi bi thỏ..Ngủ ngon nhá :D "
    Cáo nó reply lại cho em : " Nhắn j` mà de thuong zữ...Rùa kon đi thi may mắn "
    Trước đó có nhắn tin blah blah ... em gọi nó là thỏ...rồi vài hôm sau nó kêu em là rùa...
    ...
    Sáng nay em thi pháp luật...trước đó em có mượn sách của Cáo...Nhưng mà đó chỉ là cái cớ mà thôi...Sáng thi xong em nhắn cho cáo " Ngủ zậy chưa...Giờ qua trả sách nè "..== "Uh"
    Em tới nơi...Cáo nó cũng canh thời gian chạy đến của em...Em tới nơi chưa kịp rút điện thoại ra thì đã thấy cáo nó đi ra khỏi hẻm rồi...Em chạy lại ... trả sách xong...Em eck biết nói j` cả....Em hỏi
    " Cáo đi chợ à" ...
    "uhm ,, sáng nay thi tốt ko " .... blah blah...
    "Mai lên xe về rồi nè "
    "UHm, tối nay về hả " -- ????
    " Ko, ngày mai cơ...Thôi về đây...."
    Zọt xe....Moá ko hiểu sao lúc đó em lại làm thế nữa...
    Hu hu .. Nghĩ lại tiếc quá
  10. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết bài viết nào train cách chém gió trực tiếp với gái thì gửi link cho em với...
    Em nhắn tin và chat với Cáo thì tuyệt rồi...Nhưng khổ nổi nói chuyện trực tiếp với Cáo..em ngu lắm...
    Cái câu chuyện tình huống hồi sáng nay của em nó như thế này...
    Tình huống : em tới trả sách...Cáo thì ra lấy sách rồi đi chợ...
    " Cáo đi chợ à" ...
    "uhm ,, sáng nay thi tốt ko " .... blah blah...
    "Mai lên xe về rồi nè "
    "UHm, tối nay về hả " -- ????
    " Ko, ngày mai cơ...Thôi về đây...."
    ====>>> Mấy bác pro sửa lỗi dùm em với...
    Được ducnang sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 15/01/2009

Chia sẻ trang này