1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa chị lớn hơn 1 tuổi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 11/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ối trời
    Ruà với thỏ
    Đọc tí sặc cả cốc nước cam
  2. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế bác lày chưa bao giờ gọi NY của mình bằng biệt danh ah..Vãi hàng.,.Tưởng siêu cao thủ chứ....Woá ra là ...
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu em mới động nhọt tí đã phun cả sự yếu đuối ra rồi
    Khi người ta yêu nhau rồi, sâu sắc rồi... thì biệt danh là một phần không thể thiéu
    Đã cưa gái già hơn, đang trong giai đoạn cưa cẩm mà lại dùng ngôn ngữ teen teen kiểu trẻ em thế này....
    Chẳng biết tâm lý tuổi teen thế nào... Nhưng chị - đại diện cho gái già thấy cái biệt danh này... deck đỡ nổi.
  4. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bt mà...Cáo nó cũng chịu biệt danh í rồi....
    Có hôm em đang sỉn...Tự dưng nó nhắn tin kêu em là rùa..Em chả hiểu j` cả...Sáng hôm sau tỉnh dậy mới biết Rùa vs Thỏ :))
  5. keiji

    keiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Anh viết cái này cho chú nhé: các mức độ thân thiết trong các mối quan hệ (intimacy level, anh cũng đ'' biết dịch thế nào):
    Thấp nhất là các câu hỏi xã giao, là những thứ chú đã nói với em í. Đại loại là " chào em, em khỏe chứ", "dạo này thế nào?" blah blah. Những câu hỏi thế này câu trả lời là cố định, có ốm đau bệnh tật gì thì câu trả lời cũng là "tao khỏe", vì tác dụng của nó chỉ là bắt đầu câu chuyện.
    Mức độ tiếp theo là nói chuyện về các sự việc. Đầu tiên là các sự việc hàng ngày, như kiểu Israel đập Palestine, hay VN vô địch, tối qua mưa to ... Đại loại là những thứ vô thưởng vô phạt, chả liên quan mịe gì đến chú, em nó, hạnh phúc của chú và em nó hay của những thằng rỗi việc vào đây đọc bài. Tác dụng cũng là bôi trơn, tạo đà cho câu chuyện tiếp theo.
    Cao hơn 1 chút nữa là những việc liên quan trực tiếp đến em nó và chú. Mẹ nó ốm, bố nó bắt cưới thằng hàng xóm, nó có cái nốt ruồi ở ass. Đến được mức này tức là giữa chú và em nó đã có 1 chút thân thuộc, 2 người biết 1 ít về nhau, mối quan hệ sâu hơn 1 chút. Nhưng chỉ 1 chút thôi, vì chú phải hiểu là những thứ này nó nói với cả tỉ người, bạn gái nó, người yêu nó, thầy nó, anh, và cả chú nữa.
    Mức độ tiếp theo là bước quan trọng nhất trong mối quan hệ, đến được bước này mọi thứ sẽ thay đổi, còn không tới được thì kết cục nói chung đều là đi về nơi rất xa. Ở mức độ này, 2 người đủ thoải mái để bài tỏ quan điểm của mình. Nếu chú có thể làm gái thoải mái chia sẻ quan điểm của nó về 1 chuyện gì đấy thì tự nhiên các đề tài nói chuyện sẽ không bao giờ hết, cũng như hiểu biết giữa 2 người sẽ lên đến 1 mức độ nhất định. Ban đầu có thể chỉ là các vấn đề ít tranh cãi, cả 2 cùng đồng ý về 1 í kiến, sau dần có thể tranh luận nhỏ 1 chút, thậm chí sau này có thể nói đến các đề tài gây tranh cãi lớn. Vấn đề ban đầu là tạo đồng cảm, thoải mái từ phía gái, nhưng về sau, quan trọng là hiểu nhau và cùng chia sẻ cách nhìn, cách đánh giá sự việc. Ví dụ thì cũng đơn giản, ban đầu có thể là cảm nhận về 1 việc nào đấy, chuyện chị a lừa tình, em x đánh người yêu, bạn b bắt cá 2 tay, nói chung là những việc người ta dễ có cùng cảm giác yêu, ghét. Sau đó thì có thể tăng dần như phịc nhau trước khi cưới (bắt đầu giáo dục đi là vừa), chia tay nhau thế nào (dọn đường mà chạy) hay yêu nhiều người cùng lúc làm cuộc sống vô cùng thú vị. Quan trọng nhất, tuyệt đối không được bỏ qua là suy nghĩ của em ấy về tình yêu, phải hỏi mà còn biết để lựa đường, xem em í muốn yêu thế nào, nhẹ nhàng, dữ dội, dấu dấu diếm diếm hay phải thử việc mấy tháng trước.
    Qua được giai đoạn này thì cánh của em i đã mởi toang ra với chú, nhưng không có nghĩa là chú có trái tim của em í. Chú cần đào sâu thêm nữa. Các mức độ tiếp theo sẽ tạo mối quan hệ rất thân thiết và sâu sắc. Cái này cũng giống như chú xây lâu đài, nền móng xong rồi, chắc rồi, nhưng cái lâu đài lộng lẫy, hoành tráng, đẹp đẽ thế nào là bắt đầu từ đây.
  6. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không, anh em khuyên chú bỏ "chị chị em em " đi anh thấy đúng quá rồi, chú tự tin lên chút coi. Chú cứ nói chuyện với nó thoải mái vào dek gì phải sợ. Chú gạt ngay cái ý nghĩ sợ không làm vừa lòng nó đi, mình là thợ săn mà. Tán nó nhưng cũng phải chơi chiêu đấy

Chia sẻ trang này