1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa chị lớn hơn 1 tuổi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 11/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới là cốt lõi của vấn đề bác render à.
    Em chỉ cần sơ hở 1 tí là bị phát hiện ra ngay...Bị địch đánh úp thế là mission failed .... Khó quá đi
  2. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cách này ko khả thi được oài bác ạ.Chị ngồi giữa 2 chị gái khác nữa..Chẵng nhẽ em vào cướp chỗ 2 chị kia á ...
    Có cách nào mà ngồi ở vị trí của em mà vẫn có thể tiếp cận được ko...
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới là cốt lõi của vấn đề bác render à.
    Em chỉ cần sơ hở 1 tí là bị phát hiện ra ngay...Bị địch đánh úp thế là mission failed .... Khó quá đi
    [/QUOTE]
    Nói đi nói lại thì chú chẳng có 1% tự tin nào cho kái thắng lợi này kả.Anh khuyên thật : lúc nào chú chẳng có gì mà vẫn tự tin đi kưa gái thì hãy bàn chuyện tiếp.Mà ít nhất sự nhiệt huyết cũng bù chút % nào chứ.
    (Tự tin làm nên sự quyến rũ của đàn ông đấy..mà kòn nhiều thứ lắm dần dần chú sẽ hiểu)
  4. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    oK
    Nghe lời bác render..Đẹp zai ko bằng chai mặt
    Hôm sau đi học thu hết can đảm cướp chỗ của con kia đã
    Có j` hôm sau em tiếp tục câu chuyện
  5. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của các bác làm em phân thân làm 2 ý kiến như thế lày
    1. Em sẽ cướp chỗ của con kia...Nhưng chỉ đc 1 ngày mà thôi...Cách này chắc cả lớp nó ko nghi ngờ mới lạ
    2. ATK thằng luôn..Có số FONE + YM rồi...Bi giờ nhờ các bác tư vấn atk chị ra sao thôi
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    cướp chỗ làm gì, lộ ngay
    thế chú ko có gì để trao đổi với chị ý à, hay chú học tiếng anh giỏi quá rồi ko cần hỏi
  7. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Kướp kái gì mà kướp...haizz
    Đúng là chú trẻ tuổi lại lỗ mãng.Kái gì cũng kó cách nhẹ nhàng mà vẫn đc viêc.
    Chú cứ nói với em bé kia là: bạn ơi cho mình ngồi tạm ở đây 1 hôm hok.Mình có mấy bài tập chưa hiểu muốn nhờ chị Cáo giúp đỡ.
    Thế fải hay hok...mà hôm sau chú cướp luôn chỗ của em í cũng chẳng sao.Nếu em kia cũng đề nghị đc giúp đỡ thì ngồi luôn ở giữa, tán luôn 2 em.Đỡ bị Cáo nghi ngờ linh tinh, vẹn cả đôi đường
  8. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trước mình cũng có "nghịch ngợm" với 1 chị hơn 2 tuổi. Nói chung thì cách khả quan là: bày tỏ ý định của mình trước. Không bày tỏ trước dễ thành "em trai ngoan lắm". Cứ "e không biết tại sao nhưng e nghĩ e sắp tán chị", sau đó thì cứ blah blah. Kaka.
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bác biết người...mà đã biết ta chuă mà đòi đánh địch....Bác: hiền lành, tử tế, nhát gái....>>kô có cửa nếu cứ chơi chiến thuật này. Rình rình em sơ hở<đi về 1 mình > ...lao ra...hỏi han mấy câu về bài học...hoặc đơn giản là chém...muốn dạo cùng em...quen mùi rồi thì lân la đổi chỗ đến gần em....rồi thì thằngnào con nào đến chỗ ấy cũng theo bản năng mách bảo thôi, thích thì phích nặng phịch......
  10. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh đến chết cười mất thôi. Cưa gái mà cứ chị chị em em thế này thì cưa cẩm nỗi gì. Nếu chưa đủ can đảm xưng anh (có rất nhiều cách) thì ít ra cũng gọi tên xưng tên. D.m bọn gà chưa nghe Khổng phu tử bạn thân hồi mẫu giáo của anh dạy à: Danh có chính thì ngôn mới thuận, nhé!
    Chú yên tâm đi, học chung 2 tháng thì dù chưa nói chuyện nhưng gái đấy cũng để ý đến chú rồi. Ít ra là nó nhớ mặt đặt tên được, thế là ổn đã.
    Giờ chú tập trung vào vấn đề tâm lý cho anh, d.m năm nay chú cũng trẻ con đé0 đâu mà cứ tư tưởng ôm cây đợi thỏ há miệng chờ sung. Gái chứ có phải kít đé0 đâu mà dễ thế. Hay chú định đợi ngày đẹp trời nó gọi đt bảo em đang ở nhà nghỉ Hoàng Hôn anh qua đây với em, mọi chuyện đé0 bao giờ dễ như thế. Chú phải thấm nhuần tư tưởng làm thì chưa chắc đã thành công nhưng không làm thì muôn đời là thằng thất bại. Có vậy mới khá lên được.
    Anh lại lướt qua có thằng nào bảo muốn cưa đổ trước hết phải là người em tốt, . Anh thì nghĩ khác, muốn cưa đổ thì chú phải ở tư thế trên hoặc ít thì ngang cơ với con ranh kia. 1 tuổi thì đã là cái đé0 gì, sau này ra đời chú sẽ thấy, trâu già thích ăn cỏ non mà trẻ con thích chơi đồ cổ, chuyện gái hơn trai cả chục tuổi là bình thường.
    Giờ chú cứ mạnh dạn lên, lý do làm quen thì thiếu gì, lại còn học chung trường nữa. Ngày đẹp trời ơ bạn cũng học đây à cũng là một cách mà hôm trước mình quên vở bạn chép bài đầy đủ cho mình xin vài tờ về thay giấy vệ sinh cũng lại là một ý hay. Thành công thì anh không dám nói, nhưng ít ra là chú đặt quan hệ với gái đã.
    Sau đó đến tiết mục xin Y!M và số đt. Chú là gà và đé0 phải là cao thủ, chính vì thế nên quên khoản làm quen qua đt hay nt chat chit hỏi thăm đi. Hơn nữa chú có nhiều cơ hội thì việc gì phải dùng cách đấy. Quen nhau nói chuyện 1, 2 lần chủ động xin số đt bạn ơi số bao nhiêu hôm nào tớ đau bụng táo bón đi ỉa nghỉ học còn biết mà gọi cho bạn, anh nghĩ chắc nó cũng đé0 nỡ lòng nào mà từ chối chú. Từ đấy danh chính ngôn thuận mà nhắn tin gọi điện hỏi thăm không hơn à?
    Sau đấy lại làm như nào nữa thì lại là một chuyện khác. Chú lại chịu khó tìm lại các bài viết cũ ở đây cho anh.

Chia sẻ trang này