1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa chị lớn hơn 1 tuổi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 11/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thếnày nhé, tôi khuêyn cậu, cứ từ từ rồi khoai mới nhừ, đừng nóng vội như tôi rồi hỏng hết cơm cháo
    nếu đã xác định là cưa người ta thì cứ từ từ mà chiến
    lúc đi học về: chờ người ta về trước, chọkhôảng cách hợp lý đi sau, rồi đến khi người ta gần về đến nhà thì vượt lên cùng nói chuyện làm quen, lúc đầu thì làm như vậy để nói ít thôi, làm quen sơ sơ
    rồi thỉnh thoảng làm thế vài lần, độ 2 ~ 3 lần
    bắt đầu từ những lần sau thì tiến tiếp đi
    hãy hỏi người ta nhiều vào, đừng câm như hến, nhưng đừng hỏi những điều ngớ ngẩn, hoặc quá riềng tư, nó khing bỏ mẹ
    mọi thứ phải có nền móng vững chắc, đầu tiên làm bạn đã, rồi mói tiến tiếp đã
    nó hỏi bao nhiều tuổi thì cứ trả lời là = tuổi nó, đừng để nó coi là em, về sau tiến tiếp khó vãi
    cứ thế, cứ thế, cứ dần dần
    thời nay gái ngoan, học giỏi, chăm chỉ thì hiếm lắm, đừng để bỏ mất cơ hội
    tôi là trai phố(HP), nhìn bọn con gái phố ăn chơi sành điệu tôi cũng chán lắm, chắc bạn cũng vậy đúng không
    cố lên ! phải từ từ thì khoai ắt nhừ
  2. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mịa kiếp, đọc xong deck biết nói gì. Lắc đầu lè lưỡi. Cứ gái quê là còn gin còn tem chắc? Biết đâu hồi bé chăn bò chăn trâu, tung ta tung tăng bị ăn mất mẹ rồi.
    Gái nó đã đè đầu cưỡi cổ, vạch mồm bẻ miệng chú bắt gọi chị thưa em chưa mà đã chị chị em em. Chưa thân thì bạn ơi, thân 1 tý thì xưng tên. Thân quá rồi thì người mày cũng như người tao, bốc hàng, giựt giỏ lúc nào chẳng được.
    Trong lớp không nói chuyện được thì lúc về giả vờ tình cờ đi sát bên, hỏi bạn ơi có phải bạn học Ngân hàng không? Sao mình nhìn thấy quen quen....
    Còn gây ấn tượng, ngoài cách dùng đinh bẻ gim vào bánh em nó. Còn một cách rút nắp chụp bugi em nó. Rút hờ thôi. Lúc về ra sau em nó 1 tý, nấn ná nhắn tin gọi điện. Đợi em nó nhổng mông đề đạp 1 lúc deck được thì nhào vô....
    Chú nhát quá, đưa số dđ cho anh cưa giùm chú. Thịt xong anh chừa phần chú cái đùi....
  3. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... con trai gì mà nhát thế nhỉ.... thích thì cưa thôi.... bắt chuyện làm quen mời đi cafe.... cố lên chứ....
  4. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    "chị" của chú học lớp nào
  5. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    mấy bà con gái lằng nhằng bỏ mịa
    mồm thì nói này nói nọlà yêu thì phải mạnh dạn, phải lãg mạn, phải đi mời cafe, ăn chè...........
    nhưng khi người ta có chút quan tâm thì: em còn học, em còn bận...
    lúc đầu chưa quen biết j mà mời mọc nó chả chửi cho là thằng điên, đừng có tư vấn thằng em nó kiểu thế kẻo hỏng hết cơm cháo
    cách làm hỏng bu ji xe con bé là được đấy, nhưng anh nghĩ nó gái quê cắh j có xe máy đâu(kôg nói tất cả miọo người), tốt nhất là xì mịa nó lốp xe con bé ra, xì phải khéo, hơi hơi thôi, làm sao mà nó đi được 1 quãng hét chỗ học rồi thì xịt hết hơi là vừa, rồi lúc đó chú đi lên và tiếp...
    tuy có hơi thủ đoạn bì ổi 1 tý, nhưng con gái nó tháy thằng nào quan tâm đến nó thích lắm, nhưng đừng quan tâm quá, những đứa giàu long tự trọng nó toàn từ chối(mịa nó), thủ đoạn thì thủ đoạn, đừng có quá đáng đòi...người ta, làm thế khốn nạn quá
    hãy thật lòng, từ từ
    đừng có nghĩ là tìm hiểu hết thông tin về nó thì không hỏi nó những thông tin đó nữa, hãy cứ hỏi để làm quen, để kiểm tra thông tin, ban đầu hãy tự nhiên, cần phải có nền móng vững cắh thì mới tiền tiếp được
    truóc mặt nó, hãy coi nó là bạn = tuổi thôi, hơn mấy tuổi kệ mịa nó
    xưng hô cho ngon thì mới nói chuyện tiếp được
    cố lên
    gái quê jo hiếm lắm, ngoan ngoãn hơn gái phố nhiều, (không nói All gái phố hư đâu nhé)
  6. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... ơ đấy.... đã nói rõ ràng là làm quen trước rồi mới mời đi uỗng nước..... chứ ai bảo chả quen biết gì lại " đi uống nước đi " đâu.... vớ vẩn..... gái quê mà ngoan..... mời đến gặp mấy chị gái quê gần nhà đây nhé..... ngoan là do bản chất người ta chứ cứ gái phố hư hỏng hết còn gái quê thuỳ mị đoan trang hả.....
  7. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    cafe đê mình ơi
    bao giờ đẹp trời thì tỏ tình ná
  8. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ý tôi có bảo gái phố hư hỏng hết đâu
    tôi chỉ nói là phần đông bây jo
    tôi không vơ cả nắm, đàng rằng là ngoaon lả jo bản chất người ta ngoan , có phê phán j quá đâu
    nói thế động viên thằng em nó thêm nghị lực còn tiếp tục
    nhưng thực tế mà nói:gái quê nhiều em ngoan mà ngon thật
    hay vì mình sổng ở phố nhiều nên nghĩ vậy nhỉ
  9. Duarch

    Duarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ku nói làm a lại thèm đi học Anh... văn
  10. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là như thế này
    Học AV thì em pro nhất lớp phần listening còn chị thì pro phần grammar ...
    Trong lớp học anh văn có 1 con nhỏ là bạn em, cùng là đồng hương, cùng học NH luôn,,... Nên chắc 100% là chị đó biết em thua chị 1t, và biết em học NH lun...
    THôi thì em chọn cách tấn công bằng điện thoại vậy...Em sẽ liên tục update để mọi người thưởng thức...
    Mong mấy bác hướng dẫn em mấy thủ thuật atk bằng SMS nhá ...
    À mới điều tra thêm 1 chi tiết nũa ... Là chị là 1 người khó tính trong chuyện tình cảm...
    Nghe bạn bảo thế...Nhưng chả hiểu như thế nghĩa là thế nào nữa ...
    Được ducnang sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 13/12/2008

Chia sẻ trang này