1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của Chó

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Của Chó

    Các cụ chúng nó vẫn bảo, đặt tên con xấu xí tý để ma nó khỏi bắt, trước nhà cháu đặt phát: [topic]Nhầm chỗ rồi con ạ![/topic] không được ăn thua cho lắm, mod mít nghĩ thế nào khoá bố nó lại. Bây giờ đặt tên con mình là: Của Chó cũng mong nếu ai Chó giống nhà cháu thì hẵng vào, còn không đứng ngoài cổng mà sủa chõ vào, cũng có sao đâu?

    Trước thì khá giả, thanh lịch được tai mọi thứ của ngon vật lạ, sau rồi cũng chán, lại quay về tai món sở trường của mình, cũng mong ai đấy cũng thích tai thứ ấy thì chớ có tai lung tung, không lại tốn kem oánh răng. Nhể!
    Còn mấy bác thiếu nhà về sinh thì cứ vô tư mà bậy bạ, nhưng bậy xong nhớ tự tai lấy, không ai công đâu mà tai giúp, biết chửa? Thế thôi nhé, nói cái nhời đầu nó dài dài có khi chẳng ị được tý chữ nào có vần có vèo cũng nên. Nhể.
  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Quên rồi
    Như gió mưa quên đi qua con phố
    Tiếng chợ chiều chân giơ lên
    tiếng chửi thề đánh: Uỵch!
    Chai vỡ và lọ vỡ
    Và máu đỏ...
    Chiều quên qua đường mưa
    Đời con người trôi tận cùng hốc rãnh
    và lá
    Như dòng sông mùa làm lũ
    Và ta
    Cơm chợ hai đồng,
    Tối về gói xôi
    Đủ no một ngày.
    Như gió mưa quên đi qua hàng cây
    Quên về làm xanh góc cũ
    Quên quét ánh đường vàng rợn rũ rượi hương hoa thu
    chỉ tổ làm nhức mũi
    Hay quay vào gốc cây cột điện hắt xì hơi một cái
    Như đứa nào vừa nhắc tên
    Vừa nhớ...
    Thoảng trong chút gió mùa
    Còn hơi rượu mấy ngày trước quay về quên say.
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhớ rồi
    Hình như ta đang yêu, môi bật một nụ cười, bàn tay hùa vào trong trìu mến
    Hình như ta nhớ rồi, tóc ai thu pha hương cỏ hoa, khô xác xơ vì thiếu bàn tay người nựng, vuốt.
    Biển chiều trong hơn, nước cường, sóng xô bờ đá, dựng thốc những góc ngách tâm hồn
    Run rảy ngủ quên, mắt chìm sâu vào mắt đánh thức tình yêu, làm loạn nhịp trái tim cô độc.
    Hình như bàn tay ta nhiều sẹo cầm vào mềm tay em mấy ngày chắc còn thơm mùi dầu mỡ.
    Nhớ rồi...Hôm ấy ta ở bên nhau.
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ
    Tốt nhất là lên giường đánh một giấc thật say và mai đi làm tiếp.
    Đừng ai gọi ta trong đêm, để tiếng đêm còn yên, để giấc mơ cỏn con sáng còn in cả trên tường
    Trừ em có quyền
    Có thể bất cứ lúc nào buồn ta sẵn sàng giành cho một vài chục phút buôn chuyện
    Nhưng biết chắc ta chẳng nói được câu jì sất
    Chỉ ậm ừ ngái ngủ hoặc ho giả vờ để em thương
    Tha ta đi ngủ tiếp.
  5. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vắng
    Ngớt rồi tiếng chiều về trách cứ
    Ngớt rồi cả nồi cá kho tương
    Canh hến và cơm ngon
    Ngớt tiếng cười giỡn các cháu.
    Một tuần hơn
    Vắng
    bàn tay mẹ chăm
    Một tuần hơn
    Vật vờ
    Kiệt sức...
    Thương bếp lạnh
    Đống quần áo mới ngâm
    Cả những trái hồng trên bàn thờ chưa kịp chín
    Cuối tháng âm
    Không người hương hoa cúng khấn.
    Nhà hẻo tiếng người
    Vật lộn mãi với đời
    Giờ mới thấy hụt thiếu
    Cơn sốt nghiêng cả ánh chiều
    Mưa cuối mùa Ngâu
    Ai vừa thảng thốt lo âu?
    Khơi mị mê sâu tỉnh giấc.
    Nhà vắng hơn
    Tiếng thời gian trên tường trong vắt.
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 21/09/2006
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà phải có người vào tiêm cả cho ăn chứ
  8. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bác Giothu25 làm vú em, còn em là thú y nhé.
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Quán Thị Chó chuyển chỗ lần nữa
    Không còn những thằng bắn hình
    Khoe những bầu cong khuất sáng
    Không còn ắm nựng trên tay đứa nhỏ
    Lỡ nghe bài hát từ người hành khất mù mà đút cháo vào mũi
    Không còn chén nồng men cay
    Rượu ngậm ngùi chia tay.
    Quán Thịt chó chuyển chỗ lần hai
    Cách chỗ cũ 120m
    Gần hơn lần trước
    Cách đường tàu đúng ba bước chân
    Ta cuối tháng trầm ngâm
    Vựng cơn buồn ủ rũ bởi những ngày mất ngủ
    nhấm nhẳng chiếc dẫm còn đầy lông chưa ai làm sạch
    Một mình bát rựa mận
    Một mình ngơ ngác nhìn ra đường
    Tìm một người hành khất
    Có khi mời vào uống cùng một chén
    Và kể những điều nhỏ nhặt trong lòng
    Chợt tiếng còi tàu rúc
    Chủ quán xua khách
    Nép vào mái hiên ẩm ướt
    Trưa vừa qua một trận mưa còn nguyên những vệt nước
    trên tường
    Bọn trẻ sơn từ tháng trước
    Lộng lẫy màu sắc híp hốp( chữ này tây quá ta đánh vần không được)
    Chờ em hôm nào dạy cho ta biết.
    Chiều cuối tháng
    Uống mãi không say
    Chắc đường cũng xa hơn vì lẽ ấy.

  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    He he he vào đọc thơ Chó ghẻ thấy mà khâm phục, bác này quả là có tài. Hôm nào em phải gặp bác để học hỏi mới được, Hôm nào anh em mình làm phát nhé bác.Em rất thích cái phong cách thiên nhiên của bác đấy.

Chia sẻ trang này