1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của Chó

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chó con thần chết vào thiên nhiên?
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 26/09/2006
  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vụt...
    Kẻ đào rãnh trồng cây
    Kẻ tát nước đắp nền
    Kẻ vò nhàu và bi kịch hoá tâm hồn
    Ta tự nhiên như không
    Vụt qua một giây
    Những ái ân say, men rượu đắng, kẻ ăn mày, thằng vác cuốc giữa đồng
    Cô gái và voan trắng
    Chó chạy rong
    Gà thét tiếng cuối cùng hoá kiếp...
    Vụt qua một ngày
    Xương rũ lại chân mây
    Hồn phiêu phiêu
    Ta tự nhiên buồn
    Trình diễn tiếp điệu Hẫng từ lâu đã quen
    Xác thân và mặt lạnh như tiền.
    Vụt qua ta hôm nay
    Gió giông của ngàn ngày
    Riêng mình em ở lại
    Nhắc vở cho ta diễn nốt cuộc đời này.
  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    thức ăn đây
    http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/09/615987/
  5. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ấn vào đây!

    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 26/09/2006
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Từ từ
    Thật vớ vẩn khi những lời nói yêu thương trên môi
    Được diễn tả nội dung bằng những lời hằn học
    Từ từ hỡi người
    Quay lại đây nghe tôi nói lần cuối
    Tình yêu bản chất là jì?
    Hạnh phúc là jì?
    Hay là phải khổ đau
    Quằn quại trong tâm trạng
    Nó mới sang và ra dáng đài các?
    Nó mới có học hơn?
    Chẳng lẽ lại phỉ vào những thứ không dám thật lòng hay sòng phẳng
    Phỉ vào thứ đa tình giễu cợt với cả chính mình
    Vòng tay có mấy khi được chặt?
    Đò rồi cũng qua sông
    Sóng rồi có lúc thôi cuồng điên để lặng
    Và người cần hơn
    Nhiều lần biết khóc.
    Để rồi quên...
    Để hôm sau trong người sạch bách.
    Từ từ nói lời cuối: Có nối jì đâu phải tiễn người?
    Đi thì cứ đi thôi!
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 26/09/2006
  7. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chứng nhận
    1 2 3
    4 5 6...7
    Dấu đánh cái Cụp đỏ choe đỏ choét
    Tất nhiên đấy chẳng phải hình quốc huy hay cờ đất đước
    Đấy cũng chẳng phải là chức danh hay thay mặt cho chiếc ghế quyền hành
    8...9...10
    Xong!
    Tình yêu là thứ vẽ vời trong mơ
    Mà mơ có thực bao giờ
    Chỉ như bước chân lĩu tĩu đi về trong mưa.
    Thôi ta không đếm nữa.
    Xoá thật nhanh, buông nút thắt ngày hôm qua ta mới trói mình
    Chứng nhận sự lặng im.
  8. chuyendioanhnhau

    chuyendioanhnhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hay, kính bác dù tớ ghét chó.
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    cho_ghe viết:
    Thôi ta không đếm nữa.
    Xoá thật nhanh, buông nút thắt ngày hôm qua ta mới trói mình
    Chứng nhận sự lặng im.
    ..............................................................

    Hơn 100 kilômét
    Mưa nhoè nhoẹt đường
    Tiếng ô tô gầm gừ
    Tiếng xe cứu thương rú lên đau đớn
    Không ngăn được những câu chuyện
    Sống lại kỷ niệm
    Mở ra những cõi riêng
    Chia sẻ cho nhau...
    Chiếc chiếu cũ hơn màu áo cũ
    Chai rượu lửng lưng
    Chẳng thể nói đừng
    Những câu chuyện gần xa thổ lộ
    Thân thể và trái tim xước đau lỗ chỗ
    Mình đắp vết thương bằng chứng nhận không lời

Chia sẻ trang này