1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của Chó

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ngày đàn bò vào thành phố
    Cho Tuấn và 2/10
    Ta đã không kịp hoài nghi với cả những kẻ hàng đêm mượn thân mình với môi hôn hờ hững
    Cả tin mù quáng vào sự thật hiển nhiên tháng trước
    Phòng C14 vừa túm gọn cả cái nơi mà chúng ta sẽ đến
    Hai con bò ngu ngơ say
    Có lẽ đã rất say
    Chiều quán Ngữ rượu cỏ thịt nướng mềm nhũn những ngờ vực chưa được kể đến trong kịch bản
    Sự thật sẽ được kiểm chứng triệt để khi sáng hôm sau sờ vào túi mình và không còn một xu nào dù rách nhất.
    Mà chắc
    Hôm trước chẳng thèm tiêu đến hoặc có trả tiền hàng kẻ bán cũng không thèm lấy.
    Điện thoại tắt
    Trong chúng ta không một ai hậm hực
    Ông C.R đã đúng!
    Và đêm không một bóng hồng mà trong âm ỉ rỉ rên lúc trước vừa vuốt những đồng tiền
    Có lẽ được gửi từ quê lên
    Có lẽ phải bằng cả đàn lợn giống
    Có lẽ không một ai trong chúng ta phải khóc
    Không một ai trong chúng ta buồn hơn cái thuở xưa tình mất
    Hoặc giả vì xa cách
    Hoặc giả vì rất nhiều mồ hôi đổ xuống để tàn nát một cuộc chơi
    Đến giờ vẫn chưa là mù quáng
    Điều cuối cùng được biết từ ông C.R là đỗ vỡ trở thành một bài học lớn
    Hay như thằng Quốc bây giờ hay nói lời của thằng nào đấy:
    -Thất bại là mẹ của đại bại.
    2/10 Hình như đã là một ngày chiến thắng.
    Tuyệt đối.
    Được Cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 04/10/2006
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chú đã nói vậy anh thôi không trêu chú nữa
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ờ!
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    cho_ghe viết rằng:
    Ngày đàn bò vào thành phố
    Cho Tuấn và 2/10
    Ta đã không kịp hoài nghi với cả những kẻ hàng đêm mượn thân mình với môi hôn hờ hững
    Cả tin mù quáng vào sự thật hiển nhiên tháng trước
    Phòng C14 vừa túm gọn cả cái nơi mà chúng ta sẽ đến
    Hai con bò ngu ngơ say
    Có lẽ đã rất say
    Chiều quán Ngữ rượu cỏ thịt nướng mềm nhũn những ngờ vực chưa được kể đến trong kịch bản
    Sự thật sẽ được kiểm chứng triệt để khi sáng hôm sau sờ vào túi mình và không còn một xu nào dù rách nhất.
    Mà chắc
    Hôm trước chẳng thèm tiêu đến hoặc có trả tiền hàng kẻ bán cũng không thèm lấy.
    Điện thoại tắt
    Trong chúng ta không một ai hậm hực
    Ông C.R đã đúng!
    Và đêm không một bóng hồng mà trong âm ỉ rỉ rên lúc trước vừa vuốt những đồng tiền
    Có lẽ được gửi từ quê lên
    Có lẽ phải bằng cả đàn lợn giống
    Có lẽ không một ai trong chúng ta phải khóc
    Không một ai trong chúng ta buồn hơn cái thuở xưa tình mất
    Hoặc giả vì xa cách
    Hoặc giả vì rất nhiều mồ hôi đổ xuống để tàn nát một cuộc chơi
    Đến giờ vẫn chưa là mù quáng
    Điều cuối cùng được biết từ ông C.R là đỗ vỡ trở thành một bài học lớn
    Hay như thằng Quốc bây giờ hay nói lời của thằng nào đấy:
    -Thất bại là mẹ của đại bại.
    2/10 Hình như đã là một ngày chiến thắng.
    Tuyệt đối.
    ..........................
    May nhé! Không đại bại là uki rồi, hehhehhehe.
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chú mày tinh tướng nhỉ, anh nói thế chưa chắc đã làm thế đâu.
    Anh đ phải loại Tai Cúc hay Thanh Trúc hoặc Võ Trung Hiếu để chú mày doạ nhé. Thích thì nhạc đ gì anh cũng nhảy
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    [Được giothu25 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 05/10/2006
    Được giothu25 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 05/10/2006
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Định thôi chào cái Thi ca này đi, nhưng mà vừa mới nhún mình đã bị ********* ghẻ nó khệnh ngay được. Nó Ờ một câu,cứ như bố đời không bằng. Chẳng lẽ còn đống đinh thửa, quăng một phát vào trước cửa nhà nó cho cả làng nhà nó dẫm phải vi trùng uốn ván cả lũ.
    Anh bây giờ sắp đi tu, chú tiễn người đi vào cõi Phật cũng phải tử tế một chút. Nhìn thấy cảnh vua Đường tiễn Huyền Trang sang Tây Trúc chưa ?
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    xoá
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    kiểm duyệt bởi deny_me
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu! Em cảm ơn. Đừng quá với nhau là em uki liền, có mấy chuyện nghiêm túc, rất nghiêm túc mong rằng bác đừng bóp méo nó. Khổ nhau lắm. Uki nhé! Yên để em gõ tiếp, bác nhá.

Chia sẻ trang này