1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa con gái bk.Nên hay không?Vấn đề hot nha

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi rainysky, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cưa con gái bk.Nên hay không?Vấn đề hot nha

    Các anh chị hay chú bác của bk đã có kinh nghiệm trong chuyện này hãy cùng suy nghĩ nhé.Riêng em thì có ý kiến như vậy,con gái của bk có lẽ khó cưa đổ hơn nhìu so với mấy bạn nữ trường khác vì 2 lý do:thứ 1 la "bụt chùa nhà thì hok có thiêng",mà cái thứ 2 quan trọng hơn là con gái bk thì hơi bị pro,đặc biệt là con gái khoa hoá.Nếu anh nào mà hăm he định cưa 1 nàng trong lớp hóa thì phải test lai IQ của mình trước nếu không thì bị dũa cho mòn cưa là cái chắc.Theo em thấy boy bk nên xài "hàng ngoại" chứ không nên tìm "hàng nội địa".hìhì.Như vậy sẽ đỡ tốn công sức mà lại hiệu quả cao hơn.Nếu phải mua 1 cái áo đẹp trong Diamond với giá 50$ thì chi bằng ra các shop bên ngoài để tìm cái áo khác cũng đẹp không kém(mà thậm chí còn có thể đẹp hơn) mà giá chỉ khoảng 10$.Các boy bk nghĩ thử xem có đúng không vậy?Nếu không đúng thì hãy góp ý nha,chứ đừng chửi em tội nghiệp
  2. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, nhìn cái chữ ký của em thì anh tưởng em chẳng cần .. lăn tăn về con gái bk nữa chứ . Rõ ràng quá rồi mà còn phải hỏi sao . Mâu thuẫn quá vậy
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    chữ kí chỉ là cái cho em ý tự sướng thôi hí hí
  4. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    kẻ thất tình thường chê người tình dở
  5. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    @shadow:em không có thất tình đâu,còn chưa biết iu la gì.Chỉ tại thằng bạn nó định cưa 1 nàng bên lớp hữu cơ,hỏi ý của em nên em mới post bài lên giúp nó 1 tay để nó còn biết đường mà đỡ chứ không thôi bị nàng sút mà chưa biết chuyện gì thì tôi nghiệp lém,lại làm mất phong độ của boy bk nhà mình nữa chứ hìhì
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    ủa, té ra là boy à? hồi sáng chị tưởng là gái hihi
    Em nói em giúp bạn em gì mà kỳ vậy, chưa gì đã dọn đường chạy rồi mà còn nói đến "phong độ boy BK" nữa.
    Giờ bàn cách nào cưa là đổ mới đáng mặt anh hào. Chứ chẳng lẽ ai cũng dùng hàng ngoại thì là thừa nhận mình IQ thấp à
    Mấy bữa trước chị buồn ngủ, lọ mọ bên box tình bạn-tình yêu, tư vấn tình yêu,.. nhiều topic vui đáo để. Hay rain mở bên này đi, để các sư huynh đầy kinh nghiệm tư vấn cho.
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
     
    câu này nó hay, súc tích, biểu cảm quá, quote lại để...ngắm híhi1
  8. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ko thèm chỉ kinh nghiệm ,chú để cái câu chữ ký như thế thì đố chú mon men lại gần được em nào ...Mà nói thật giao lưu rộng rãi thì kiếm gái trường khác.gái trường mình ít mà trai thì đông,bon chen mệt...Tư tưởng của đàn anh đây là ta tìm 1 chỗ yên tĩnh ko bon chen với đời
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên quan trọng hoá vấn đề, người nào mình yêu, xinh xắn, hợp với mình thì nên tiến tới, không thì thôi, quan trọng gì cái chuyện BK hay không, Báck Khoa thì được cái nhất cự ly, vì đi học chung, có nhiều cơ hội, tiếp xúc, đỡ mắc công chạy sang trường khác
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết giải thích sao cho hợp lý nhỉ? Nôm na là lối mòn trong suy nghĩ. Nếu là... thì là... Nếu là gái BK thì là củ sắn lùi... Đại lọai thế, nghe thôi đã kết luận, chưa biết ra sao.
    Cưa, tán mà không đổ. Yêu nhau rồi chia tay.... cũng là chuyện thường tình mà. Tình cảm ai nói trước được. Thương nhau vì bản thân người ta chứ ai lại vì cái nhãn mác trường nào, khoa nào, giá bao nhiêu.
    Còn nói chuyện hàng ngọai, hồi trước chị cũng đã nói với vài người bạn thân và họ cũng thấy hợp lý. Bản thân chị thấy nếu tìm đối tượng thì thóat ra khỏi các quan hệ liên quan BK sẽ tốt hơn. Vì dù thân thiết hay xã giao, nhưng khi đồng BK thì thường dễ nhìn ở góc độ đồng môn, đồng nghiệp, khó thóat ra được để nhìn người ta ở góc độ một người nữ bình thường. Mà tình cảm không phải là vấn đề trao đổi chuyên môn.

Chia sẻ trang này