1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa Con trai , chủ đề cũ nhưng mới

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi em_khat, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cưa Con trai , chủ đề cũ nhưng mới

    Thời đại bây giờ ai cũng oang oang không còn bất bình đẳng nam nữ , nhưng nói thật nếu hỏi 10 cô gái câu hỏi : " Bạn có dám làm quen với chàng trai A đi xe B đứng ở C kia không ? " Thi` có tới 5,6 cô lắc đầu quầy quậy .
    Tại sao lại thế ? Câu trả lời là một nửa trong số đó sợ bị từ chối .
    Có rất nhiều bài báo , sách vở , tư vấn ... để giúp một chàng trai làm quen với một cô gái . Còn đối với các cô gái , có lẽ những điều này lại chỉ là truyền miệng .
    Bạn có biết làm thế nào để làm quen và cưa đổ một chàng trai không ?
  2. traithemgai

    traithemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm quen và cưa đổ một cô gái cũng đâu có dễ dàng gì ? Nếu hỏi một câu tương tự :" Bạn có dám làm quen với cô gái A đi xe B đứng ở C kia không ?" Câu trả lời của các chàng trai phần lớn là : Có ,nhưng 5,6 chàng trai ...chả dám làm điều mình đã nói !!! Thế đấy !!!
  3. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cứ cưa đi, đừng sợ, con trai cũng sợ mà, một khi con gái làm bước đầu thì sau đó con trai sẽ làm nột, bởi con trai thường sợ bị từ trối hơn là con gái.
    Anh nghĩ vậy
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích thật thì tại sao không dám cưa cơ chứ, fải cưa làm sao để cho hắn cưa lại mình mới giỏi . Còn trường hợp bạn có làm quen với anh A đi xe B đứng ở C thì việc gì fải làm quen, đến nói chuyện vớ vỉn hắn đánh giá cho chứ tưởng ah...............miễn cái vụ làm quen lung tung đi nhé. Chứ quen rồi thích thật mới cưa
  5. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    liệu có đúng là con trai thích bị cưa ko?Tôi nghĩ cũng tuỳ từng người,nhất là cái cô gái đi cưa,cần fải có nghệ thuật .Nhiều cô vác cưa đi ko khéo léo làm cho các chàng sợ vãi lúa,có ấn tượng ko tốt về chị em.Nhưng đúng là con gái đã thích ai thì nên tự tạo cơ hội cho mình,đừng chần chừ chỉ biết ngồi chờ đợi,mệt lắm,ko thử sao biết
  6. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ dễ cưa lắm , ai kưa một cái là tớ đổ ngay đấy .
  7. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hihi, nếu mà 1 khi đã cảm thấy thích và rất có cảm tình với người ta thì ra làm quen với người ta cũng có sao đâu, nhưng tất nhiên tự dưng người ta đang đứng mà ra làm quen cũng khó.. phải do hoàn cảnh nữa cơ. Còn hỏi là con trai thích bị cưa ko, thực ra con nào mà chả như thế, có người quan tâm, để ý đến mình thì cũng thích chứ sao
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, cưa á,đơn giản. Con trai bây h ông nào chẳng tham.
    Nhưng kể ra mà bồ kết sẵn ông ấy trước thì cưa cũng thẹn thùng nhỉ. Deck dám
  9. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cưa đi, mệt thì anh cưa nốt....hehheh....nếu ko cưa nổi thì anh giúp 2 tay..... 4 tay chắc cưa nhanh lăm nhỉ.....hihi
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đố cô nào kưa được anh đấy, chỉ được cái.....híc

Chia sẻ trang này