1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa Con trai , chủ đề cũ nhưng mới

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi em_khat, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí bless đừng có đưa chị em vào tử lộ nhé. Đồng chí đã chui vào rọ rồi lại còn cố câu kéo thêm em nào nữa hử, xấu tính thế. Cưa đồng chí để mà lỗ ah, xin miễn nhé.
    Bố cáo chị em tránh xa đồng chí này ra nhá
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Blessthechild ít tuổi cứ thích ti toe. Các chị ở đây toàn người lớn. Bạn cứ nhắm nhuyện .......
    Hồi trước , em có cưa 2 thằng nhưng cuối cùng bọn nó thành bạn thân cua em . Quái không chịu được .....
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày tơ tưởng, bạn bè vồ vào , khích lệ, nói với anh ý đi, nói với anh ý đi.Nói đi, sợ dek gì. Xong. Bây h đang thất tình, nói đến cưa kéo thấy mà oải
  4. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Đố cô nào kưa được anh đấy, chỉ được cái.....híc
    xời,cưa ông anh thì đơn giản thôi,nhàm nhò gì.Nhưng liệu có đáng để bỏ công sức ra cưa không mới quan trọng.
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này hay nhờ, nói anh được 1 câu rồi treo nick, thế có bực kô chứ, may mà cô treo nick rồi đấy, nếu kô chết với tôi, vì cái tội dám nói cho các em ở đây biết đôi chút về tôi ( đã có vợ rồi ) ,híc
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ mặc dù quen cái thói: đã yêu là yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình, nhưng tớ vẫn chẳng tán thành cái kiểu cọc đi tìm trâu mới lạ chứ.
    Why? Tại sao phải cưa cẩm? Làm đàn bà con gái sướng một cái là chỉ việc ngồi rung đùi chờ bị cưa. Thế là lại thích đi cưa cẩm mấy bố ý. Thật là thừa giấy vẽ voi.
    Các cô em mà còn có cái ý tưởng đi cưa giai thì khổ muôn đời em ạ. Tó là tớ cứ theo chính sách : em là nai, anh là hổ báo.
    Nói vậy để biết vậy thôi, chứ tớ mà đã "bị kích động" thì tớ làm quen và cưa cẩm giỏi lắm. Phải cái tội, nếu để tớ cưa, khi đổ rồi thì tớ lại bỏ đấy. Các cô em ạ, tớ nói rồi đấy. Cố mà cưa, thằng đấy nó đổ xong mình lại chán. Mà cái cảm giác chán ấy nó còn tiêu cực hơn cả cảm giác đau khổ vì không "làm gì" được người ta.
    Aniwei, trong vài ngày tới tớ sẽ làm quả TRICK bên C-TRICKS CLub để phục vụ đối tượng "cọc hiếu động".
    See ya!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 30/08/2004
  7. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    heheehe cái này hay và hợp ý tớ nhể!
    Hôm rồi có một con Nhật yêu đơn phương ngày nào cũng say xỉn vì không biết phải làm sao để cưa được chàng. Tớ ngồi cạnh liền bảo mày cứ việc gặp nó và tỏ thái thái độ rồi từ từ sẽ ngỏ lời. Thằng Mỹ ngồi kế bên cứ nhìn tớ trân trân cứ như người hành tinh và miệng cứ no no... mấy đứa con gái Hàn Quốc cũng lắc đầu nguyầy nguậy hehehehe!
    Bây giờ thì tớ cũng gặp 1 case tương tự đây!
    Chàng của tớ người Sing. Thật ra qua eye contact thì chúng tớ đã "tình trong đã thuận nhưng ngoài còn e". Không biết phải làm sao đây?!?!
    Tớ chỉ sợ mình mạnh miệng ngõ lời trước thì anh í bị culture shock còn tớ thì chắc cũng chẳng zui ze zì! Chúng tớ đã biết nhau lâu rồi nhưng chưa có dịp để có thể tiếp xúc với nhau! Chán quá! cứ như thế này tớ chỉ sợ chàng sẽ vụt mất wá àh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nói tới chuyện cưa kéo thì làm tớ phát chán. Lúc trước mình bị người ta cưa hơn nửa năm trời mà vẫn không hề lay đổ. ...Chẳng hiểu tại sao. Sau một thời gian, người ta bỏ cuộc thì mình tự nhiên thấy thiếu vắng và muốn cưa lại người ta. Sau đó, mình mới phát hiện ra là người ta vừa bị người khác cưa. Nói tóm lại, con người là động vật không biết quý những cái có trước mắt và chỉ thật sự quý những cái đã mất đi!
    Do đó, anh chị em, không phân biệt nam nữ, nếu thấy thích đối phương thì cứ ... cưa loạn xạ. Đừng bỏ lỡ cơ hội!
  9. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì bây giờ con trai và con gái bình đẳng, ai cưa mà chả được. Nghe cưa thì có vẻ ghê gớm và chuyên nghiệp nhưng nó cũng chỉ là bày tỏ tình cảm của mình thôi. Nhưng có 1 điều cực kỳ quan trọng và phải làm đầu tiên khi quyết định cưa ai đó là: TA PHẢI CÓ TÌNH CẢM CHÂN THÀNH VỚI NGƯỜI TA. Chúc các thợ cưa thành công
  10. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em v22h04 cưa ai mà chẳng đổ! Thế anh nào mà lại không yêu v22h04 nhỉ? Lạ thiệt!
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''s easy take me to your heart

Chia sẻ trang này