1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cua con Trai Đà nẵng dễ hay khó?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi bemai, 25/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Một bàn tay mà có ngón dài ngón ngắn huống gì cả ngàn bàn tay đây?con trai ở đâu cũng vậy thôi,người thế này người thế khác !nói chung đối với con gái thì con trai luôn là phái mạnh trong mắt họ,và ngược lại con gái luôn là phái yếu trong mắt con trai,vậy thì có nên bình luận tiếp không nhỉ?
    Mà con trai DN chú ý nha,ai mà xuất hiện trước mặt tui là tui cất vào tủ lạnh hết,bất kể đã hết thời kỳ "cúc cu"

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng quá làm cãi ko được ! hihi . Mà này , cất tụi này vào tủ lạnh làm gì vậy ? cóng lắm chịu sao nổi ? Minh_le@ tuyên bố như vậy ko sợ lần sau tới ĐN sẽ ko có anh nào dám bén mảng tới trước mặt mà đón khách hả ? he he
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đừng cua con trai đà nẵng??????vì con trai đà nẵng sắp được tuyển thẩng đi bệnh viên không bình thường ở hoà khánh hết rồi.......
  4. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin lỗi mấy Pác...chủ đề này bàn tới đây xin tạm chấm dứt hé..? Em mạn phép khoá lại kẻo..Đổ bể lung tung
    Chết cha..tiêu nguyên cả cái lẫu Cá Chình rùi @Hoavosac ui...!Thế này thì cho em xin

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này