1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa đổ để yêu đã khó, mà giữ tình yêu sao lại khó hơn nữa!?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi halfblood_prince, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cưa đổ để yêu đã khó, mà giữ tình yêu sao lại khó hơn nữa!?!

    Em biết là trong tình yêu thì sau giai đoạn đầu yêu nhau nồng nhiệt là giai đoạn bắt đầu trầm lắng xuống. Lúc này 2 người mới có bình tĩnh nhìn tình yêu một cách thực tế và đúng đắn hơn. và có lẽ giai đoạn này cũng là quan trọng nhất để quyết định xem tình yêu có được lâu dài hay không. Vượt qua được thì đó sẽ là một tình yêu đẹp và khá bền vững, còn không thì chắc cũng sớm chia tay!
    Mà em nghĩ là em đang ở trạng thái này các bác ạ, đó là vấn đề chính của em bây giờ, nhờ các bác tư vấn giúp đỡ với!
    Bọn em yêu nhau được gần 1 năm rồi, cả 2 lại đang là sinh viên. Đây là first love của em, còn người yêu em tuy cũng từng yêu nhưng cũng chỉ là tình yêu trẻ con, ngắn ngủi, thế nên em cũng chưa biết phải đối mặt với vấn đề này ra sao. Chỉ biết là bọn em vẫn còn rất tình cảm với nhau, không muốn mất tình yêu đang có và muốn nó đưọc lâu dài hơn. Nhưng mà sau 3 tuần k gặp nhau (cô ấy đang đưọc nghỉ hè mà), cộng thêm việc hè này cô ấy lại đi làm thêm, gặp gỡ, giao du với nhiều người hơn, làm em có chút nào đó sợ mất cô ấy. Em muốn hỏi bác nào có kinh nghiệm trong những chuyện này không? Làm sao để tình yêu đừng có tắt dần? Làm sao để F5 tình yêu, để cho cả 2 đều k thấy nhàm chán vì đã biết quá rõ về nhau? Còn nữa, sau này cô ấy đi làm trước em (1 người học 4 năm, 1 người học 5 năm), em còn đi học, tất nhiên sẽ có những suy nghĩ, đánh giá khác về em, em nghĩ là lúc đó tình yêu rất dễ bị sứt mẻ, lúc đó em phải làm sao hả các bác?
    (Xin lỗi nếu bác nào đọc bài này thấy khó chịu, cũng tại em đang bối rối quá nên câu cú nó cứ lung tung, đọc hơi khó hiểu)
    Cám ơn mọi người trước! Chúc mọi người lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc
  2. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chả tình yêu của ai giống ai cả, nó thích thì nó cứ tự chạy khỏi cuộc đời mình thôi, giữ cũng chả dc, thay vào đó thì cứ cố gắng mà sống tốt vào, hết mình, nó có bỏ đi thì cũng chả hối hận gì cả, vì con người tao hết mình cũng chỉ có thế, mày ko chấp nhận dc thì tao đành chào thua
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    rủ nhau đi du lịch đi, xa xa một chút thay đổi không khí có lẽ là rất tốt đấy. Chuyện đi làm trước chả có gì đáng ngại đâu, bình tĩnh đê.

Chia sẻ trang này