1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa đổ một cáo già

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 25/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Gần nhà , có điều kiện quen biết và có tài chém gió như bão thế mà bác không thịt được em nó là quá tệ rồi . Con này theo những thông tin bác nêu trên cũng chưa xem là cáo già đâu . Cáo già thuộc thể loại như Thủy Tiên hay Hà Hồ vậy đó pạn .^^
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Chú không non, em kia cũng chả phải cáo già hay cáo trẻ gì cả ... Chỉ là đầu óc chú suy nghĩ chưa linh hoạt biến hóa, tơ tưởng xôi chè, năm tay nắm chân với thèm thuồng hôn hít nhiều quá nên khi em nó nói trúng tim đen thì cứng họng.
    Như cái tình huống rủ đi chơi mà em nó nói là "Ko được đâu Sói ạ, định rủ em ra ngoài để giở trò đen tối chứ gì" .. thì đáng nhẽ nếu đầu óc chú ko bị mộng mị bởi xôi thịt, thì chú có thể đã nghĩ ra cách đỡ chưởng như : "Dạo này long thể hơi bất an nên muốn rủ 1 ái phi đi vi hành cùng coi dân tình thế thái cho nhẹ nhõm .. Nhung xem chừng trong cung bày biện nhiều chuyện cổ tích đen tối quá hay sao ... khiến cho người ta tin là trong sáng nhất lại có thể tưởng tượng được nhiều thứ bậy bạ đến vậy... Hê, thế thôi, ái khanh bình thân, miễn lễ.!! " .... hoặc ngắn gọn thì "Gớm, em như Macarong, ko đi hãm hại người khác thì thôi, anh thánh thiện lắm, đang tính đi tu đây. Mà cái đen tối em nhắc đến là để chỉ cái gì, đã bao nhiêu người bị em giở trò đen tối đó rồi."

    Nói chung là không bật lại theo kiểu ăn thua, hiếu thắng, phải đè bằng được em nó xuống ... mà chỉ đơn giản là lái câu chuyện sang hướng khác, đổi hướng tên lửa hành trình nhắm thằng vào em nó, hoặc nghĩ tới những câu trêu đùa vô thưởng vô phạt. Tinh thần là ung dung như chơi tung hứng, ko đặt nặng vấn đề dìm hàng và đè hàng.

    Tóm lại hạn chế ý nghĩ sẽ đạt được 1 cái nắm tay, 1 cái ôm, 1 sự đụng chạm ... Cái đầu lúc nào cũng nóng tưng tửng lên như thế là tạch sớm đấy. Chơi game, thể thao, học hành, giải trí cùng mấy thằng bạn, tích lũy kiến thức làm giàu ... sẽ giúp chú cân bằng cuộc sống tinh thần, ko bị ám ảnh bởi em nó cùng những cám dỗ... Muốn cưa đổ được cáo thông minh thì tối thiểu chú phải kiểm soát và tự cân bằng được tâm lý, tiết chế được cảm xúc và ko vồ vập trước mọi cám dỗ giới tính, dù chỉ là trong suy nghĩ.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Đã từng bị bể phốt 1 phát như thế. Với cáo này 1 là tìm cách tung chiêu dứt điểm ngay. Sút thủng lưới thì tốt. Nhưng nếu sút vọt xà ngang thì cũng ko vấn đề gì, vì như kụ Dzdi nói, cậu sẽ không phải loay hoay nặng gáy, sớm thoát khỏi vòng mù mịt luẩn quẩn bị cáo xoay.
    2 là trường kỳ kháng chiến, tìm hiểu này nọ. Nhưng cậu phải lý trí và hiểu thật rõ: Con cáo này, ăn nó ngay là không thể được. Muốn ăn nó, phải vỗ béo nó, cho nó ăn no. Rồi vỗ bộp cái đập nó chết tươi thì cậu mới có thể ăn được. Cậu làm được không?

    :)) Tình hình là cậu đang xoắn nó nhỉ. Nhưng ổn cái là cậu gần nhà, nó lại đang vờn gà, vậy nên cậu bơ ra mặt, phớt ra mặt xem sao. Thấy nhưng giả như không thấy. Cậu làm được chứ, xong ngấm ngầm tìm hiểu nó xài bvs gì đó đưa cho kụ Zdi:))
  4. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Thế bác đáp lại nó làm sao ạ? Cáo này vui tính đó. làm người iu thì hay. Nói thế bác đừng xoắn nhá. he he
  5. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ trả lời là : sao em biết,hay em đã lừa người khác bắng cách này rồi :P
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    trả bài vậy thì hỏng
    Sao không bảo: anh chỉ sợ em giở trò với anh ấy chớ
  7. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Bác trả lời hay quá. Nếu nó bảo : A thích e à? Phải trả lời sao hở bác! [:D]
  8. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Khi chưa là gì vs nó cả: Bạn bè thích nhau ,a mới đi chơi với em , không thì đi làm chi .
    Tốt : Em có gì làm anh thích nhỉ ? Dáng người gầy guộc thế kia có mà mơ đi em .
    Nếu đã quen trên 2 tháng : Lườm nó , a thích lăm đóa ^^ , thế thì sao nào. Sau đóa cưỡng hôn bác ah .Hôn xong bảo dạo này sao mập ra thế em ! giảm cân đi !! Bỏ qua nói chuyện khác : VD : Quán này máy lạnh chạy mát em nhỉ .
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Thường thì trai khôn trong trường hợp này nó sẽ không để bị hỏi 1 câu ngớ ngẩn như thế, đa phần là xoáy sang chủ đề khác, hoặc tảng lơ dừng cuộc nc tại đây.

    Gái khôn thì nó cũng chẳng ngu ngơ đòn gió nhanh vậy, đang shock vì : Ah thằng này được
    Nhưng nếu nó mà hỏi vậy tôi lườm và độp 2 chữ: vớ vẩn

    Tôi đã từng thất bại trong việc tìm cách đối phó với cáo loại này, nên chỉ có thể suy từ thất bại mà nghĩ ra:

    Phủ phục 1 lần sẽ bị đạp dúi dụi
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chỉ cần tránh đuợc các sai lầm gà là đủ rồi em ạ. nếu chưa tránh đuợc những sai lầm ấy thì dù chú có bản lĩnh thế nào đi nữa cũng vẫn là thằng đi đổ vỏ thuê thôi

Chia sẻ trang này