1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưa gà zà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niin, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tớ phần nào hiểu được tâm lý của "gà" nhà ấy. Ở tuổi đó thì lười cưa cẩm lắm, lại do cô đơn lâu quá nên nhát, rồi cứ thế công việc và thời gian cuốn phăng đi và "ngại yêu". Thực ra tuổi đó có nhiều người tính còn trẻ trung lắm nhưng gà của ba.n thì không phải nằm trong số đó. Xác định được nguyên nhân như thế rồi thì bạn có thể tiến tới, gà sẽ sung sướng hạnh phúc. Chứ chờ gà này chủ động có mà đến Tết marốc, cả 2 cùng nhỡ nhàng cho xem, tin tớ đi, ko sợ hắn coi thường đâu (theo như lời kể thì gà cũng "bồ kết" bạn rồi đó).
    Được nothinglastz sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 23/03/2009
  2. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Già thì cần gì phải cưa cho mệt, cứ rủ nó đi ăn thịt chó rồi chuốc cho nó say mèm muốn nó nói gì làm gì chả được
  3. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chiều hướng là cáo này cũng sắp ế vì cáo mà không biết ăn thịt gà cũng lạ.
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chà? phà?i tay Ăng . Hix.
    TiẮc là? em Niin ơ? miĂ?n trong, khĂng cò thì? ....
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    79 thì giừ gì mà giừ, cty em có mấy đồng chí 5x, 6x chát chít, nhắn tin tán gái dẻo thôi rồi, thể thao tụi thanh niên theo vãi tè ko nổi, máy tính, di động cái đíu gì cũng rành hết trơn, karaoke hát khỏe và hay vãi lúa, nhảy nhót sành địu lun.
    Nếu gà 79 mà ko năng động, ko hoạt động giao lưu, ko bít net là gì, ko bít máy tính ra sao, ko hoạt động thể thao, văn hóa thì là giừ thiệt rùi.
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ko có thì làm sao ??
    @ Chủ topic : đưa đây tớ cưa hộ
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    cũng thịt vài con gà roài, nhưng mà toàn là gà bạn bè anh em quen ven đường thoai. Gà già này quen trong công việc, ngại mai mốt có gì ko suôn sẻ thì...khó làm việc với nhau , nên nhờ mọi người tư vấn cách nào cho nó nhẹ nhàng, trong sáng mà vẫn đạt được mục đích.
    ÀH, gà nhà em ko ăn thịt chó, beer bọt kém, giống em .
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp những gì chị mô tả ... em thấy gà nhà chị có vẻ là thú quý hiếm ... Ko biết có bị nhiều nhân săn bắn ko ??
    Bắt đc rùi thì chị chịu khó nuôi nhốt cho nó cẩn thận đấy , mà thú quý hiếm nó cũng khảnh ăn uống ngủ nghỉ ... Chăm mệt lắm ...
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    chả thấy ai tư vấn cho mình cách cưa. Toàn nói ra nói vô ko.
  10. hero6868

    hero6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì có vài lời:
    Em đoán cái anh đó ít đi chơi , ra ngoài lắm. Chị ra mua đôi vé xem phim rồi bảo có ng` tặng, rủ anh ý đi. Thực chất là để 2 người ra bên ngoài, có không khí, khung cảnh để mà nói chuyện, chả lẽ ngồi trong nhà^^.
    Đi xem phim phim xong thì đi dạo đâu đó, ứ biết chị ở đâu mà tư vấn.( Chỗ nào lãng mạn, mát trời xíu)
    Khi đi sau xe máy anh ý thì 2 tay ôm hờ ngang hông, nhớ ôm hờ nhé. Quan trọng là khi đi dạo chị tỏ ra chủ động 1 xíu, ví dụ : khoác tay theo kiểu tinh nghịch rồi e thẹn...tâm sự nhiều chuyện buồn rùi ngã vào lòng anh ý, keke; hỏi anh ý tiêu chuẩn người con gái trong đời anh là như thế nào...sau khi anh ý nói xong chốt lại 1 câu: thế em có đạt kg, đừng nhìn thẳng vào mắt anh ý mà cúi xuống tỏ ra e thẹn . Nói chung chị tỏ ra chủ động xíu trong lời ăn tiếng nói, hành động.
    Còn nếu anh ý thuộc loại ..gu lâu khó đào tạo hay kg có dũng cảm nói ra thì nói thắng luôn: em đã lỡ thích....bạn anh rồi.
    Đùa thôi, đó là 1 số ý kiến của em.
    Chúc chị thành công.

Chia sẻ trang này