1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái bằng Guitar ... :-)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Dark_Knight_new, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dark_Knight_new

    Dark_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái bằng Guitar ... :-)

    Em thấy trong phim , nhiều thằng cứ vác đàn ra tỉa trước mặt bọn con gái là chúng nó tít mắt lên rồi sau đó thì đổ ngay . Người ta thường nói con gái yêu bằng tai , con trai yêu bằng mắt điều đó có đủ lý giải hiện tượng trên không ạ ? các bác cho em ý kiến với


    Ân oán giang hồ nuôi ta lớn
    Người tình phụ bạc dạy ta khôn​
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    He, đấy là chuyện trong phim, nhưng ngoài đời cũng có đấy . Có đìu, không phải đứa con gái nào cũng mê guitar, không phải đứa nào cũng thấy cái gã biết chơi guitar kia sao mà long lanh thế.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Phản đối nhá ! Đàn ko fải công cụ cưa gái đâu

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  4. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, em chơi đàn với mục đích này mà !!!!!!!!!!!!
    Gabi
  5. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chú gì nói phải. Cưa gái mà dùng Guitar thì thật ngon hơn óc chó, nhưng mất gái vì guitar thì thật đau hơn Điền Bá Quang (Thím NT Thu Huệ cũng nhất trí vậy).
    Ngoài kia có cô bé trèo cành me, mắt nheo nheo Trần Tiến thì thật thôi rồi Lượm ơi.
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Điều này đúng mà lại không đúng. Bởi lẽ đi cưa các em thì ngồi mà luyện mấy bài nhạc trẻ, đệm vào hát í ới: nào là "Tình đơn côi", " tình đơn phương"... là các em tít ngay. Nhưng mà đem cổ điển ra gẩy thì khác gì gẩy tai trâu, không chừng "con trâu" nó tức lên nó húc cho lòi ruột thì toi...
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  7. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Hãy "nghía" bức họa người chơi ghita của Pi-cát-chậu, rồi sẽ biết ngay mà!
    Ricci Simms
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cách cưa này có vẻ tốn nhiều thời gian nhỉ
    Em thấy cái guitare nó mà được chở con xe @ thì có lẽ là đúng
    Nhấn vào đây nè
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hehe, khốn khổ cho tên nào vác đàn đến nhà mình mà gẩy "tình đơn côi" với chả lại "đơn phương". Xin mời cả đàn cả người phánh đi cho nhanh nhá. Bác cứ làm như chỉ mình con trai mới biết nghe cổ điển ấy nhờ, thiển cận.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Oé, thấy Gabi có cái mũi tên chỉ xuống mè
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau

Chia sẻ trang này