1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái bằng Guitar ... :-)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Dark_Knight_new, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dark_Knight_new

    Dark_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Gabi cũng định cưa boy bằng Guitar đấy mà
    nhưng mà tui chưa thấy đứa con trai nào đổ vì nghe con gái uýnh Guitar cả .
    Ân oán giang hồ nuôi ta lớn
    Người tình phụ bạc dạy ta khôn​
  2. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Ui, tui mấy lần đổ lên, đổ xuống vì các em chơi guitar đấy!
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    To nhim nhim:Ôi giời oan cho tui quá. Tui nào dám ám chỉ tất cả con gái là không nghe cổ điển đâu, tại tui thấy đại đa số là thế, mấy đứa bạn tui đi "cưa" cũng bảo vậy. Chứ tất nhiên là các cô nương box ta thì "cổ điển" thứ thiệt rồi nói làm chi nữa.
    To apricot : tôi không hiểu ý của bạn?
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  4. 99

    99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn gái tôi chỉ nghe cổ điển chơi guitar cực tanh
    tu@n
  5. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mang guitar đi cưa gái thì coi thường cây guitar quá...
    Species come and go, but the earth stands forever fast
    All river runs towards the sea, but the sea is never full

  6. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đem guitar cưa gái thì ko được vậy có thể nào là đem guitar để con gái nó cưa mình ko nhỉ

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay đấy Gozzila à!
    Don't dream it. Live it!
  8. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì gọi là coi thường guitar cả. Nhạc oánh ra có người nghe thì cũng thú chứ, lại còn thêm được một em về chả sướng bỏ xừ.
    Fear AU
  9. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Oánh dốc thì cưa được em nào nhỉ...
    Species come and go, but the earth stands forever fast
    All river runs towards the sea, but the sea is never full

  10. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    em thì chẳng biết gì đâu nhá,nhưng mà hồi em còn ở KTX trường ĐH kiến trúc,thấy mấy bác đàn anh thỉnh thoảng vác đàn qua ktx trường Kinh tế,trường Ngoại Ngữ,thế mà củng cưa được đó,mà các bác biết không,mấy bác ấy đàn không làm mất lòng dây nào đâu nhá!
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 07/02/2003

Chia sẻ trang này