1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái bằng Guitar ... :-)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Dark_Knight_new, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác hacmieu là chuyện thường ngày ở huyện, cái đó có chi lạ . Em thấy bản "Romance de Amor " là dễ đi cưa nhất rồi, mà không đổ thì thôi, chỉ có nước... vác đàn mà té khẩn
  2. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ha` ha`, hay thật, thôi, lần sau hông chơi Romance nữa, kẻo bị hỏi như thế thì cũng đến chịu. Ơ, chết, nhưng mà em biết chơi mỗi romance.
    Cavatina, kho lắm, em hổng chơi được. Rêve a deux thôi.
  3. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cái chuyện cưa gái bằng guitar thật là nhảm nhí, trẻ con quá! chơi guitar là niềm yêu thích của mình chứ! nếu em nào mà đổ vì nghe guitar thì con gái quả là dễ dãi, đơn giản quá. Mới trông thấy anh múa may trên đàn, chơi được vài bản bập bõm đã chết vì anh thế nhỡ em gặp anh khác chơi đàn giỏi hơn các bác, chắc em phải thay đổi quan điểm thui "Xời ơi, cái anh hôm nọ tán mình guitar phình phường thôi, anh này giỏi hơn, làm mình thổn thức cả buổi không ăn được .. hic hic " tuy nhiên, tui mà có dịp biểu diễn guitar trước mặt người đẹp là tôi khoái lắm đó, à bản romance thì tôi chơi được, nếu như các bác nói thì mình đã cưa đổ 3 em rồi. Thích quá!..
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    kẽo kà kẽo kẹt, cò cưa kéo xẻ xong rồi hỏng đàn là vừa

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Xùi ui, có bác nào ôm ghita bập bùng dưới của sổ nhà em thì chắc em sẽ khóc thét lên vì xúc động mất. Tất nhiên là em chỉ giàu trí tưởng bở thế thôi chứ đâu dám mơ tưởng đến điều đấy. Đùa vậy thôi chứ em thích cái kiểu sến đấy lắm (mặc dù biết là nó sến!!!). Con trai chơi được đàn hay quá còn gì, còn hơn là chả có cái tài lẻ nào. Ăn điểm là cái chắc. Nhưng ăn điểm cũng tuỳ thôi, còn vớ phải một em mà nghe đàn phát hiện thấy toàn lỗi (cao thủ hơn hehe) thì mất điện
    Thunder storm[/size=8]
  6. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là thế rồi!Cưa cẩm bằng guitar từ trước đến giờ vẫn là kế sách lãng mạn nhất mà con gái thường thích.Thử tưởng tượng xem,đêm đã về khuya,có một chàng lãng tử cầm cây đàn guitar dạo phím trước nhà "đối tượng".Tiếng đàn làm xao xuyến đối tượng,đến khi sự tò mò không thế ngăn được nữa,chắc chắn đối tượng sẽ phải ghé mắt trông xem "đứa nào phá giấc ngủ của mình" .Thế rồi nàng sẽ phải gấp gấp tìm khăn giấy vì quá cảm động mất thôi...Trừ trường hợp tiếng đàn réo rắt đến to quá,thức giấc luôn cả xóm thì....Only God knows.....chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo....
    Bác gì đấy nói thế là không phải rồi,con gái thích con trai chơi guitar không có nghĩa là dễ dãi (suy nghĩ quá sai lầm đấy nhớ!),mà chỉ vì trong mắt của con gái hình ảnh ấy quá đẹp(rõ ràng là thế rồi).Sau đó nghe chàng khác chơi guitar hay hơn thì không yêu người trước nữa à ?Cái này lần đầu tiên tui mới biết ,bác giới thiệu tui người "sến" ấy với!
    Nghe Francis Goya thì dễ học bài lắm à?Thế tại sao lại phản tác dụng đối với tui?Nghe lão ấy chơi đàn là tui lại nao nao buồn,mà đã buồn thì tui lại chạy đi tìim cái ăn---->tự nhiên lại buồn hơn.Vì thế tui ít khi nghe Francis Goya lắm,chỉ khi muốn được yên tĩnh thì mới nghe thôi.Mà bác nào muốn cưa có hiệu quả thì nên tập chơi mấy bản thuộc loại "the acoustic collection guitar" ấy.Quá hay mà lại có hiệu quả cao nữa!Đảm bảo đấy...
  7. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  8. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ui cha!Vậy nghe kiểu đó tui cũng nghe được rồi.Mấy moại Enigma nghe kiểu đó thì "khoai",dễ nuốt hơn .
    Nói thế thôi,Francis Goya thì người ta khoái lão từ lâu rồi,nhưng chắc tui chưa đủ công lực để hấp thụ hết--->có bài nghe được,có bài thì lại như vịt nghe sấm ...
  9. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác chứ. Em thì em đang tập Cavatina. Bài này chỉ có nghe John Williams oánh là sướng thôi chứ mình oánh thì............ Thực sự là em thích oánh guitar thôi chứ chẳng mang đi để cưa đâu. Em nào thích thì oánh cho nghe. Còn không thì........... oánh làm gì. Oánh bọn nó lại bảo là điên thì chết hehhehheh
  10. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ khoái nghe thôi, em chơi tồi lắm, quá bằng tra tấn người khác, nên thôi, chỉ nghe thôi đã, lúc nào giỏi tính sau.

Chia sẻ trang này