1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái bằng Guitar ... :-)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Dark_Knight_new, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ thấy nghe Francis dễ vào lắm, dễ thích lắm, nên cũng nhanh chán lắm.
    +Chocolate=tốn xiền
  2. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thay anh em ban tan xon xao qua, con vit xin cong hien mot vai kinh
    nghiem cho anh em chia se nhe.
    Neu muon tan may em bang ghi ta thi nen chuan bi truoc mot vai dieu
    co ban sau:
    1.Nen chon dung khong gian, thoi gian để có thể tán bằng đàn
    được.(MỘt điều quan trọng là phải chuẩn bị tốt vũ khí - nên chọn cây
    đàn tốt tốt một chút - dây nilon càng tốt vì tiếng của cây đàn này sẽ
    hay hơn).
    2.Một không gian tốt là một không gian không nên có tiếng CD,
    Cassette, Radio và Karaoke vì các âm thanh này sẽ giết chết tiếng đàn
    của mình ngay từ nốt đầu tiên.
    3.Nếu như là lần đầu biểu diễn thì nên chuẩn bị vài chiêu lên dây đàn và thử nốt( thao tác càng điệu càng làm cho mấy em dễ lác mắt - nhưng chỉ làm một lần thôi - làm nhiều nhàm chán)
    4.Nên chuẩn bị vài bài dễ nghe (như romance, maria d'amour, donna donna...)
    5.Không nên chơi liền tù tì nhiều bài mà nên trước khi đánh thì nên nói sơ về bản nhạc sắp chơi - vừa thăm dò đối phương thích nghe cái gì
    6.Điều cấm kị cho các bạn là đừng nên hỏi người ta thích bài gì vì nếu người ta nói mà không chơi được thì chỉ có chết(ví dụ: em thích bản Phiên chợ Ba Tư) thì chỉ có mà khóc thét.
    7.Chơi nhạc cổ điển cũng được nhưng trước khi chơi nên giảng giải về ý nghĩ, cũng như xuất xứ bản nhạc thì sẽ tốt hơn.
    8.Xen kẽ những bản nhạc là một vài câu chuyện hóm hỉnh hay lãng mạn thì tùy, nhưng nên nhớ: chơi ít sẽ tạo cảm giác muốn nghe, chơi nhiều sẽ hết vốn và dễ bị bội thực.
    9.Nếu người ta biết hát thì lo mà học đệm đàn, tập dượt cho kỹ?.đây cũng là một chiêu lợi hại nhưng cũng ít xảy ra.
    10. Còn nhiều chiêu và tình huống xảy ra nữa, nếu anh em có hứng thú thì con vịt xin post tiếp các kinh nghiệm đã kinh qua?.
    www.matbao.com
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    biết vài bài mà đi cưa thì khó lắm, bởi vì lúc đó chắc là nhịp chưa thể vững được, đánh cũng ko truyền được hết cảm xúc và nhịp điệu của bài, vớ phải em nào em ý chê thì tẻo
  4. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình đánh đến mình còn không nghe nổi thì đi cưa thế nào đây!!!
    +Chocolate=tốn xiền
  5. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Tiếng đàn phải cất lên từ trái tim người đánh và tình yêu với cây đàn ghita chứ nếu chỉ vì mục đích cưa gái thì tiếng đàn khó mà hay được. Vả lại nếu vì mục đích đấy thì chỉ cần mấy bài tủ là đủ.
  6. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ặ, hay, mỏằƠc 'ưch mà câng phỏÊi rỏĂch ròi 'ỏn thỏ cặĂ à, yêu ghita thơ cỏằâ yêu, nhặng nỏu có thỏằf biỏn khỏÊ nfng ghita cỏằĐa mơnh thành mỏằTt lỏằÊi thỏ hay phặặĂng tiỏằ?n 'ỏằf có mỏằTt tơnh yêu khĂc thơ tỏằ't chỏằâ sao.
    Fear AU
  7. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vâng, các bác nhớ cho là
    Thứ nhất, đừng múa rìu qua mắt thợ với những em chơi còn ngon hơn cả mình trong mười năm nữa.
    Thứ hai, chọn bài mà chơi (đừng có hy vọng bài asturias có thể cưa đổ nổi ai). Thường các bài chậm và trữ tình ăn điểm lém đấy... Nhưng cần nhất là không vấp. he he... cái này mới khó đây.
    Gabi
  8. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hic em thì ngồi trước mặt đối tượng đánh chẳng bao giờ run nhưng mỗi tội đến nay vẫn chưa đổ em nào cả, chắc phải còn thiếu 1 cái gì đó nữa

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
  9. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ còn thiếu ánh mắt chân thành .Đánh được guitar trước đối tượng đã khó nhưng cần chứng tỏ mình chơi guitar với mục đích "trong sáng" càng khó hơn.Tui nghĩ cứ phải nhìn vào mắt đối tượng rồi dạo phím thì hiệu quả cao gấp mấy lần...
    Ai thích mình,mình thích lại.
    Ai không thích mình,mình cũng thích người ta.
    Sống làm sao để không nhiều kẻ thù mà có thêm người thương...
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhoc_con85 ới ời vậy thế nào là chơi guitar với mục đích không trong sáng thế .
    Tớ thấy là nếu chơi guitar một cách có chủ ý để cưa ai đó thì lại rất khó thành công. Đôi khi mình không có chủ ý , chỉ có hứng ngồi chơi một bản đàn, "người ta " vô tình nghe được ( kiểu nghe trộm chả hạn ) tự dưng lại thấy kết. Cái đó gọi là Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên đó.
    Don't dream it. Live it!
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 27/02/2003

Chia sẻ trang này