1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái có chồng!!! Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thôi, dù sao đương sự cũng đã biết hối cải rồi, cứu 1 mạng người phúc đẳng hà sa, dù gì thì vợ chồng 2 bác ấy cũng đã có với nhau 1 mặt con, tốt nhất là đừng đay nghiến nữa, bác ấy thêm quẩn trí .
    Còn bác chủ Topic, em vừa nghĩ ra 1 giải pháp khác thế này, bác làm cho em 1 cái bản kiểm điểm thật thực thà, lâm ly bi trấng, rồi về xin chữ kí phụ huynh cả 2 đằng nội ngoại, xong đâu đấy ra phường làm phát công chứng ( nên nhờ cò để làm cho nhanh ), song song với việc đó bác nên vận động hành lang, mở ra 1 cái Poll trên TTVNOL với nội dung đại để là xin lỗi bác gái . Sau đó thì gửi cả bản kiểm điểm lẫn kết quả Poll về cho bác gái , đảm bảo việc giải quyết xong , vừa gọn vừa đẹp.
  2. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy. Có 1 câu : gái muôn đời vẫn là gái. Họ chỉ yêu bằng tai thôi. Giờ thì bác nên chịu khó đêm đêm rót những lời thầm thì vào tai vợ. 1 cách khác nữa là chăm sóc cho nhau. Hoặc là bác ốm hoặc là khi vợ bác ốm ( bác không ốm cũng phải giả vờ ốm) ; khi chăm sóc cho nhau thì tình cảm dễ nảy sinh lắm. Quà cáp nữa: quần áo, giày dép, đồ trang sức (đừng tiếc, coi như là phí tổn cưa cẩm)
    P/S: nhưng nên kiểm tra lại ông con trước đã, cứ chắc cú 100% là con mình rồi làm gì thì làm. Gái lấy chồng mà không do tình yêu thì dễ .....
  3. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    4năm là 1 khoảng thời gian khá dài,mệt mỏi.
    có lẽ là lửa tình và lửa lòng đã tắt lên vợ anh mới từ chối anh. đó gọi là cái giá phải trả
    càng đọc em càng thương thân phận người phụ nữ

  4. duakhucatham

    duakhucatham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy thì hoá ra hạ thấp chị em phụ nữ tôi thế... Ai lấy fải bác chắc người ta xin li dị sớm vì ở với một người không có tí ti niềm tin vào người sớm tối cùng mình, đàu ấp má kề thì sớm muộn cũng tàn đời....
    Còn vợ bác sosad ấy, chị ấy có thái độ ấy có thể vì tâm lý thôi, ai bảo tự dưng quan tâm đến chị ấy quá, chị ấy chưa quen... Chiến thuật mưa làm thấm lâu của các bác nhà mình, em xin được nhiệt nhiệt hoan nghênh... Nhưng , mặt khác, em đọc báo nhiều, thấy họ bảo : Tự dưng thấy chồng có biểu hiện khác thường, quan tâm mình hơn, ăn mặc chải chuốt hơn... có thể là một dấu hiệu chồng có bồ ở ngoài, vì thấy áy náy, nên mới có thái độ theo chiều hướng tích cực như vậy... He he
    **********************************************************************
    To : Paradise_Lost: Bác ạh, tôi chẳng biết chị vợ bác sosad lấy bác ấy vì duyên cớ gì, nhưng tôi là phận gái, công việc bộn bề với lại, tuy chưa đến tuổi đã toan về già, nhưng cũng chẳng cảm thấy có hứng thú yêu đương gì cả... Bố mẹ giục nhiều, phiền muộn nhiều .... Nghĩ đi nghĩ lại thì yên bề gia thất cho tròn trách nhiệm khi được sinh ra làm CON NGƯỜI... Thế nên, tôi chỉ cần đám nào bố mẹ tôi ưng ý, nói chuyện vài lần, thấy quan điểm sống và một số thói quen, sở thích jống nhau ... thì ok, cưới luôn... Người ta sống với nhau vì Nghĩa và Tình, và như mẹ tôi nói : Lấy rồi yêu sau cũng chưa muộn ...
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã là vợ chồng rồi thì bước thứ 1 là...(tự điền vào chỗ trống)
  6. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    nếu vợ lạnh lùng 1 năm,chồng có chịu được ko?
    4năm dài đẳng đẳng ...đồ dã man.
    đàn ông đáng ghét
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là viết một lá thư dài .Có những điều nói ra rất khó,thậm chí có vẻ giả tạo,nhưng khi đọc thì gây cảm xúc mãnh liệt .Nhất là vợ của đồng chí có thể đọc đi đọc lại,khi cô ấy chỉ có một mình .Chính vào thời đại vi tính này,lá thư viết tay lại càng có tác dụng thể hiện tình cảm chân thành của người viết .
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến hay. Sống với nhau 4 năm rồi, có nhiều thuận lợi, có khi bao tính hay tật xấu của ông lộ hết rồi. Giờ là lúc ông nên tìm hiểu tâm tư, tình cảm,mong muốn của vợ ông là gì.
    Ngày nào cũng bật : Bức thư tình thứ nhất - đến đoạn " VÀ anh chính là người đàn ông của đời em" thì cố tình để vấp đi vấp lại.........hehe
  9. sosaddd

    sosaddd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là từ ngày về sống chung đến giờ vợ tôi ko hề yêu tôi! 4 năm qua chúng tôi sống với nhau chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Trc đây tôi tưởng cô ấy quyết định lấy tôi chỉ vì tiền (gia đình tôi vốn rất khá giả) Nhưng thực sự thì ko phải vậy. Bây h tôi có thể khảng định 100% là cô ấy lấy tôi vì gia đình mà thôi. Ko phải tôi là người hay nghĩ xấu về người khác nhưng sau khi cưới ít lâu tôi tình cờ biết chuyện nhà cô ấy có nợ nhà tôi 1 món tiền ko lớn lắm nhưng họ lại khó khăn trong việc giải quyết món nợ này! Chính vì sự hiểu lầm này có lẽ tôi sẽ khó mà chinh phục dc cô ấy. Bao năm qua tôi đã coi thường cô ấy. H tôi thấy ân hận quá ! Suốt 4 năm sống chung tôi chưa bao h thấy cô ấy đòi hỏi điều gì làm nũng chuyện gì. Ngay cả chuyện đóng góp hàng tháng tôi chỉ đưa cô ấy đúng 1t và trả tiền các hóa đơn điện nước .... Nhiều lần bố mẹ tôi đã góp ý về chuyện này nhưng tôi thường gạt phắt đi . H tôi cảm thấy điều này là ko thể chấp nhận dc vì số tiền đó chưa bằng 1/10 thu nhập hàng tháng hiện nay của tôi. Những năm nay con trai tôi_cubi chính là cuộc sống của tôi. Tôi yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng nó hết mực nhưng bi h tôi lại cảm thấy ghen tị với nó Lấy nhau dc 4 năm nhưng chưa bao h vợ chồng nói chuyện với nhau dc quá 20p. Suốt nửa tháng nay tôi loay hoay tìm cách để tâm sự nhỏ to với cô ấy nhưng đều ko dc. Cứ tôi đến là y như rằng mẹ ôm con nằm xem tivi con ngủ thì mẹ cũng (toàn bỏ mặc bố nó muốn làm gì thì làm)
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đầu tiên em phải nói thật với bác cả là bác cả có một điều kiện cực kì thuận lợi để cưa người đàn bà ấy. Thứ nhất là bác có vô tận thời gian. Bác có thể cưa từ từ tà tà năm này không đựơc thì qua năm khác, chẳng lo có ai tranh mất. Thứ hai là bác có một vị trí địa lý quá đẹp: tối ngày kề cận, vai kề tay ấp, đùa yêu nhau thì giận thì giận thì hơn. Chứ còn trong một mái nhà đập mặt nhau chan chát, chả cưa đổ đựơc mới gọi là lạ.
    Bác cứ quan tâm nhẹ nhàng thôi, chả cần thiết phải sấn vào nói chuyện tâm tình cho bằng được đâu. Thỉnh thoảng quét nhà, rửa bát vo gạo hộ người ta là dần dần cảm hoá được thôi.
    Chúc bác may mắn. Gì chứ trong hoàn cảnh của bác giai cưa gái thì dễ, chứ gái cưa giai hơi khoai.
    Hoàn cảnh của bác đùa nghe cứ như chuyện bịa. Không bịa thì nó cũng phải là thời nảo thời nào mọi rợ. Giai lấy gái chả vì tình yêu, vì thù hận đứa bỏ mẹ nào phản bội, gái lấy giai vì gia đình nợ tiền. Cả đôi bên đều không yêu nhau mà vẫn cứ lấy nhau. Chuyện giai lấy một cô gái không yêu mình thì còn đựơc nghe, chứ còn lại còn được cả song phương. Chuyện đúng là đựơc của ló.

Chia sẻ trang này