1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái có chồng!!! Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ cách tốt nhất là bác cứ nói thẳng với vợ bác như bác nói ở trên này .
    Bác bảo là,trước giờ anh đã đối xử không tốt với em,anh rất ân hận,bây giờ anh nhận ra em là người phụ nữ....(bác tự nghĩ ra).Anh yêu em,em đồng ý làm người yêu anh nhé,cho nó lãng mạn chút.
    Chúc bác mau tán đổ vợ bác.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vầng sau mấy lời vàng ngọc của bác, em mới hiểu gì thì gì, chứ lấy vợ lấy chồng là lý tưởng cao nhất. Sống mà một mình lẻ bóng xã hội nó khinh cho.
    Sợ vãi linh hồn.
  3. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    4 năm kinh khủng .. ác quá đúng là đồ "ngỗng đực"
    em thấy thương cho chị nhà quá
    cái chuyện pác này giống trong film cô dâu triệu phú mới chiếu xong nhỉ
  4. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hỏi cái này hơi kỳ, nhưng anh có thể cho biết, đời sống ******** bình thường chứ? Anh vẫn chiến đấu liên tục chứ? Và chị nhà cũng xả láng chứ?
    đùa thôi. Nhưng chuyện này lạ quá. Lâm li bi đát quá, đưa cho holywood làm phim tâm lý xã hội với phim về *** thì thôi rồi, dám đoạt giải Oscar. Nếu anh có ý tưởng ấy thì mong anh kể lại câu chuyện nó chi tiết một tí, em không phải chuyên nghiệp gì cũng hứa viết hộ anh một kịch bản coi được.
    Có thể tóm tắt như vậy. Một chàng trai trẻ, đương lúc thiếu thời hăng say công việc lại coi trọng công danh sự nghiệp, coi tình yêu như cái móng tay, gió thổi là bay.
    Gia đình thúc ép, lại muốn có con để vững tâm mà xây dựng sự nghiệp nên anh đã đến với một cô gái mà mình ko hề có một chút tình cảm, mặc khác có phần khinh thường.
    Và cuộc sống trôi qua
    cuộc sống trôi qua
    sống trôi qua
    trôi qua
    trôi qua
    4 năm
    .................
    Bỗng một hôm chàng trai nhận ra rằng, ôi, cô ấy đáng yêu biết bao, thật đáng thương biết bao.
    Chỗ này, đạo diễn tiềm năng cho giải oscar sẽ phân một cảnh, anh chồng mua vé xem phim một mình, coi một bộ phim tình cảm, trong một rạp chiếu vắng vẻ. Bộ phim không quá hiện đại, một phim trắng đen, dạng phim cổ (giống như phim "kẻ cắp xe đạp"). Xem xong, nam diễn viên chính (mong là Robert de Niro thời đóng Taxi sẽ nhận vai) sẽ bước ra rạp chiếu bóng và quay về nhà trong một chiếc áo gió da màu hơi cũ. Chị vợ đã ngủ, anh đến nằm kế bên, nhẹ hôn lên tóc, và năm đấy, cứ suy nghĩ cho hết đêm.
    Sáng hôm sau, chi vợ thức dậy thì đã thấy anh đang ngồi trên ghế hút một điếu thuốc, nhìn không giống mọi ngày lắm. Chị hỏi han anh vài câu, và anh cũng trả lời vài câu, cũng vẫn bằng cái giọng thờ ơ, lạnh lùng cố hữu....
    Một kịch bản khác là:
    Cô gái sau nhiều năm chung sống với người chồng không biết yêu thương, ko có tôn trọng đã trở nên lãnh cảm. Hàng ngày, cô làm những công việc bình thường của một người mẹ, một ngừơi vợ với những tình cảm không lấy gì làm tích cực cho lắm.
    Để điện ảnh hóa vấn đề, đạo diễn tiềm năng đoạt giải Oscar sẽ có một phân đoạn cho nàng đi mua một cuốn sách, và vô tình nàng gặp được một sinh viên người Ba Lan.
    Vẻ đẹp của chàng trai thật hoàn mỹ, nhưng anh này còn am hiểu thơ ca, văn học, rất tâm lý và trên hết, anh là một tên sở khanh
    Người phụ nữ trong cô sống lại. Cô đã mê đắm trong tình yêu với chàng trai trẻ, một thứ tình yêu mà cô cứ ngỡ, không bao giờ có được.
    Nhưng một hôm, buổi sớm thức dậy, cô thấy người chồng mà bấy lâu cô xem như không có đang ngồi hút thuốc trên chiếc bàn làm việc dường như với một tâm trạng khác lạ. Cô hoàn toàn tin tưởng rằng, anh chồng không hề biết việc mình ngoại tình, và trực giác của người phụ nữ khiến cô cảm thấy, cuộc sống vợ chồng của cô đã bắt đầu có những gợn sóng nhỏ.....
    Được lsb108 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 25/05/2007
  5. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    chị vợ có bỏ anh cũng đáng
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đáng cái gì mà đáng. Em này bức xúc nhiều quá nhỉ?
  7. sosaddd

    sosaddd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi lấy tôi ko phải vì trả nợ ! ko phải là vì tiền! Cô ấy lấy tôi là do tác động của phụ huynh 2 gia đình. Tôi đã nói với cô ý những lời yêu thương nhưng cô ấy ko nói gì vẫn lạnh lùng lắm các bác ạ . Mọi chuyện trc kia đã là quá khứ và tôi cũng đã biết lỗi của mình! Vì vậy bi h mong các bạn giúp đỡ chuyện của tôi. Ko nên chỉ trích nữa! Tôi nghĩ bây giờ việc phải làm là cần phải nói chuyện dc với cô ấy. Làm sao để cu bi xuống nhà ngủ với ông bà nội nhỉ .Cứ như thế này thì chuyện trò tâm sự gì nữa cơ chứ!
  8. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ông nên tìm hiểu xem giờ ông có đối thủ không nếu có là thằng nào vd như người yêu cũ hay đồng nghiêp hoăc giám đốc chăng hạn . Mà vợ ông ko yêu ông đúng không ,chắc chỉ lam vợ theo trách nhiệm bỏ đê cưa em khác cho lành
  9. sosaddd

    sosaddd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ cô ấy lấy tôi cũng vì hận tình oh my god !!! Cuộc đời thật oái oăm thay
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết trên cái cõi TTVN này lừa thì nhiều mà thực thì ít,nhưng thực sự tớ cảm động vì tình cảm của chủ Topic.Cô vợ của chú dù vô tình đến mấy,nếu chưa có tình ngoài,chắc chắn cũng sẽ cảm động .Vấn đề là chú biét thể hiện hay không thôi .
    Tớ vẫn cho rằng những lá thư ,mẩu tin nhắn trong mảnh giấy bỏ vào túi áo vợ ...v.v... sẽ đóng vai trò xúc tác rất quan trọng đấy !

Chia sẻ trang này