1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái có chồng!!! Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có cần dịch vụ viết thư tình dùm không?
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    trong có vài ngày mà tin ông anh được thì có mà loạn à ?
    K có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền hơi nhiều ....

    1 năm nữa bác lên đây kêu thì có lý hơn là bây giờ cứ vò đầu bứt tai đấy ! Bỏ mặc ng ta 4 năm mà đòi 1 tuần ng ta yêu mình có mà loạn à ?
  3. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cụ giống phim thật,
    Outsider cũng đồng ý với ý kiến của một số cụ trên đây, là "mưa lâu thấm đất". Cụ đã quá quắt với vợ cụ 4 năm thì nay phải bù đắp lại 4 năm vậy, chứ không ngày 1 ngày 2 được. Hehe. Nhưng Outsider tin rằng trong vòng 2 năm thôi là vợ chồng cụ sẽ get along well thôi.
    Còn việc "đền tội" thì cụ phải đưa tiền bù đắp cho đủ. Cụ đưa có 1tr/tháng thì sống làm sao nổi hở cụ? Số tiền đó chỉ đủ cho thằng cu nhà cụ sống thôi (mà cũng chưa chắc đã đủ, vì trẻ em rất hay bệnh lặt vặt). Còn vợ cụ thì phải tự lo cho cô ấy. Cụ làm như thế thì vợ cụ cay đắng với cụ cũng phải. Bây giờ bù đắp cụ phải đưa cho vợ cụ 1 tháng 5M, cộng với tiền bù đắp trong quá khứ 4M/tháng (5M trừ đi 1M đã đưa), tính ra trong 4 năm là (4M/tháng)x(4năm)x(12tháng/năm) = 192M.
    Nói thật, Outsider thấy vợ chồng như cụ coi vậy mà sau này sẽ bền vững, vì vợ cụ chịu đựng tốt và cụ bây giờ cũng đã nhận ra sai lầm rồi. Hy vọng cụ sẽ thành công.
    Cheers.
  4. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    ghet đàn ông 4 năm nói là ko yêu.
    chắc chơi ở ngoài chán rồi ,gặp bọn ong **** nhiều chán rồi.bây giờ mới nói yêu vợ.
    Đồ đàn ông đáng ghét
  5. sevenyearsjazz

    sevenyearsjazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic giật cả mình, lo ngay cho vợ ở nhà có thằng nào lại đến cưa, hóa ra là là ông cưa vợ của ông.
    Bố khỉ
    Nhưng tôi nghĩ là trường hợp này thì không khó đâu, chỉ cần nhiều thời gian thôi.
    Đàn bà yêu bằng tai mà
    Ông cứ lãng mạn và thật lòng vào thì xuôi chèo mát mái thôi.
    Nhớ là phải thật lòng đấy nhé!
    Chẳng có thằng đàn ông nào yêu vợ, quí con thật lòng mà bị vợ nó ghét đâu.
    Yên tâm đi.
    Nhớ là thật lòng và không được ép buộc nàng mấy cái vụ mà nàng không thích đâu đấy.
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Oai, thế mỗi đàn ông đáng ghét thôi sao? 4 năm kia thì chị ta cũng có yêu thương chồng đâu? ai đáng trách hơn bây giờ?
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Oai, thế mỗi đàn ông đáng ghét thôi sao? 4 năm kia thì chị ta cũng có yêu thương chồng đâu? ai đáng trách hơn bây giờ?
    [/quote]
    Đấy cứ có vài ông như thế này thì bố bảo cũng k dám lấy chồng nữa
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Đấy cứ có vài ông như thế này thì bố bảo cũng k dám lấy chồng nữa
    [/quote]
    Như thế này là như thế nào? Tình yêu phải có qua có lại chứ, có ai cho ko ai cái gì bao giờ đâu, tình yêu phải được đáp trả bằng tình yêu.
  9. sosaddd

    sosaddd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 dc nghỉ thế là đưa 2 mẹ con nó sang bên ngoại chơi (nói là đi chơi nhưng thực ra sang đấy để tìm hiểu xem vợ mình có bạn trai cũ ko ) Hiện giờ vẫn chưa tìm hiểu dc chuyện này . Đến 2h chiều rủ vợ đi mua sắm để cu bi ở nhà ông bà ngoại ! Lâu lắm rồi mới đi chơi cùng vợ Định đi đến tối rồi ăn cơm ở ngoài nhưng cô ấy nhất định đòi về. Thời gian ở bên cô ấy trôi nhanh quá! Còn nhiều điều tôi muốn nói với cô ấy mà chưa nói dc. Nửa tháng qua có lẽ tôi hơi manh động Nhưng dc các bạn giúp đỡ thì bây h tôi đã biết mình phải làm gì để có dc trái tim của cô ấy rồi
    Thú thật là công việc nhà tôi chưa bao h giúp cô ấy! Từ bé đến lớn có phải làm việc nhà bao h đâu. H bảo là nấu món ăn cô ấy thích chắc là chuyện ko thể. Thôi thì chắc tôi chỉ giúp dc cô ấy rửa bát quét nhà mà thôi . Vợ tôi từ trc đến h cô ấy ko đi làm ở đâu hết ở nhà nội trợ và trông con (h tôi thấy thiệt thòi cho cô ấy quá)
  10. sosaddd

    sosaddd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 dc nghỉ thế là đưa 2 mẹ con nó sang bên ngoại chơi (nói là đi chơi nhưng thực ra sang đấy để tìm hiểu xem vợ mình có bạn trai cũ ko ) Hiện giờ vẫn chưa tìm hiểu dc chuyện này . Đến 2h chiều rủ vợ đi mua sắm để cu bi ở nhà ông bà ngoại ! Lâu lắm rồi mới đi chơi cùng vợ Định đi đến tối rồi ăn cơm ở ngoài nhưng cô ấy nhất định đòi về. Thời gian ở bên cô ấy trôi nhanh quá! Còn nhiều điều tôi muốn nói với cô ấy mà chưa nói dc. Nửa tháng qua có lẽ tôi hơi manh động Nhưng dc các bạn giúp đỡ thì bây h tôi đã biết mình phải làm gì để có dc trái tim của cô ấy rồi
    Thú thật là công việc nhà tôi chưa bao h giúp cô ấy! Từ bé đến lớn có phải làm việc nhà bao h đâu. H bảo là nấu món ăn cô ấy thích chắc là chuyện ko thể. Thôi thì chắc tôi chỉ giúp dc cô ấy rửa bát quét nhà mà thôi . Vợ tôi từ trc đến h cô ấy ko đi làm ở đâu hết ở nhà nội trợ và trông con (h tôi thấy thiệt thòi cho cô ấy quá)

Chia sẻ trang này