1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái có chồng!!! Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cố lên bác
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 27/05/2007
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cố lên bác
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 27/05/2007
  3. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ai đời có con rồi mới nghĩ đến chuyện cưa..vợ!!! tôi xin tặng bông hoa ngưỡng mộ và mời bác 1 ly Chúc gia đình an khang thịnh vượng và hạnh phúc nhé
  4. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ai đời có con rồi mới nghĩ đến chuyện cưa..vợ!!! tôi xin tặng bông hoa ngưỡng mộ và mời bác 1 ly Chúc gia đình an khang thịnh vượng và hạnh phúc nhé
  5. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ dám tư vấn cho ai nhưng đọc câu chuyện của anh chị em thấy một tình cảm thật lãng mãn biết bao. Sao anh không bắt đầu hẹn hò với chị ấy nhỉ , và hồi hộp để biến những buổi gặp gỡ hiển nhiên thành những giờ phút hồi hộp của 2 anh chị . Phụ nữ dù sao vẫn luôn là phụ nữ .
  6. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ dám tư vấn cho ai nhưng đọc câu chuyện của anh chị em thấy một tình cảm thật lãng mãn biết bao. Sao anh không bắt đầu hẹn hò với chị ấy nhỉ , và hồi hộp để biến những buổi gặp gỡ hiển nhiên thành những giờ phút hồi hộp của 2 anh chị . Phụ nữ dù sao vẫn luôn là phụ nữ .
  7. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em ở trong tình trạng giống như người vợ của bác. Để em kể cho mà nghe nhé! Em và chồng em ban đầu lấy nhau vì yêu nhau, bọn em cũng có một thằng cu 2 tuổi rồi. Nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra trong gia đình, mâu thuẫn chồng chéo mâu thuẫn, vun vặt tác động lên tình cảm rất nhiều và tình yêu trong em dần dần biến mất. Chồng em không nhận ra điều này. Phải rất lâu sau khi em đã phải chịu đựng quá lâu, em đã nói với chồng em điều ấy. Chồng em đã nhận ra và đã làm đủ mọi cách để em quay trở lại. Chồng em cũng nói giống bác chủ topic này này, nói là : "Anh sẽ tán em lại. Tán một đứa con gái bình thường có lẽ không khó, nhưng tán vợ thì anh thấy thật sự khó quá, ko biết phải bắt đầu như thế nào!". Và chồng em đã thể hiện rất nhiều hành động để chứng minh câu nói đó.
    Nhưng bác biết hai vợ chồng em đang như thế nào không? Chúng em đã li thân rồi! Bởi em không còn tin là anh ta còn tình cảm với em nữa, cũng như là tất cả những việc anh ta làm đều trở nên vô nghĩa trước em. Thậm chí em còn thấy mệt mỏi với những điều ấy!
    Vài dòng chia sẻ tâm sự với cảm nhận của đối tác!
  8. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em ở trong tình trạng giống như người vợ của bác. Để em kể cho mà nghe nhé! Em và chồng em ban đầu lấy nhau vì yêu nhau, bọn em cũng có một thằng cu 2 tuổi rồi. Nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra trong gia đình, mâu thuẫn chồng chéo mâu thuẫn, vun vặt tác động lên tình cảm rất nhiều và tình yêu trong em dần dần biến mất. Chồng em không nhận ra điều này. Phải rất lâu sau khi em đã phải chịu đựng quá lâu, em đã nói với chồng em điều ấy. Chồng em đã nhận ra và đã làm đủ mọi cách để em quay trở lại. Chồng em cũng nói giống bác chủ topic này này, nói là : "Anh sẽ tán em lại. Tán một đứa con gái bình thường có lẽ không khó, nhưng tán vợ thì anh thấy thật sự khó quá, ko biết phải bắt đầu như thế nào!". Và chồng em đã thể hiện rất nhiều hành động để chứng minh câu nói đó.
    Nhưng bác biết hai vợ chồng em đang như thế nào không? Chúng em đã li thân rồi! Bởi em không còn tin là anh ta còn tình cảm với em nữa, cũng như là tất cả những việc anh ta làm đều trở nên vô nghĩa trước em. Thậm chí em còn thấy mệt mỏi với những điều ấy!
    Vài dòng chia sẻ tâm sự với cảm nhận của đối tác!
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có gia đình, cũng ko hiểu nhiều chuyện của chị, nhưng sao chị lại ko tin anh ấy, ko cho anh ấy 1 cơ hội, cũng cho chị một cơ hội nữa hả chị? Chị ko thể làm được hả chị?
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có gia đình, cũng ko hiểu nhiều chuyện của chị, nhưng sao chị lại ko tin anh ấy, ko cho anh ấy 1 cơ hội, cũng cho chị một cơ hội nữa hả chị? Chị ko thể làm được hả chị?

Chia sẻ trang này